Phát biểu trên truyền hình sau vụ Đại sứ Andrei Karlov bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi đây là “hành động khiêu khích” nhằm phá hoại mối quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ cũng như quá trình hòa bình tại Syria mà Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang nỗ lực thực hiện.
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters) |
Reuters dẫn lời Tổng thống Putin cho biết: “Không nghi ngờ gì khi tội ác đó là một hành động khiêu khích nhằm phá hoại quá trình bình thường hóa quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ cũng như phá hoại tiến trình hòa bình tại Syria mà Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cùng các nước khác đang thực hiện”.
“Chỉ có một cách đáp trả duy nhất đó là tăng cường cuộc chiến chống khủng bố. Những kẻ sát nhân sẽ phải trả giá cho điều này”, Tổng thống Putin tuyên bố.
Phát biểu về đại sứ Andrei Karlov, Tổng thống Putin đã khen ngợi “ông là một nhà ngoại giao xuất sắc, có quan hệ tốt với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm chính trị khác tại nước này”.
|
Hình ảnh ông Andrey Karlov trước khi bị ám sát. (Ảnh: Reuters) |
Hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu tăng cường an ninh cho toàn bộ phái đoàn của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các phái đoàn bộ ngoại giao của Nga ở nước ngoài và tuyên bố những kẻ đứng sau vụ tấn công này sẽ phải chịu trách nhiệm.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi sự việc xảy ra Tổng thống Putin đã đề nghị giới chức hai nước tăng cường hợp tác điều tra. “Chúng ta cần phải biết được rằng ai đã tổ chức vụ tấn công và ai là người đã ra lệnh cho tay súng”, Tổng thống Putin nói.
|
Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Ros.nl) |
Cùng ngày, trong đoạn video đăng tải trên mạng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết một ủy ban chung sẽ được thành lập để điều tra về vụ sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov.
Ông Erdogan nêu rõ kẻ tấn công Đại sứ Nga tên là Mevlut Mert Aydintas, là cảnh sát chống bạo động ở Ankara. Tên này nhắc tới vấn đề Aleppo và hô nhiều khẩu hiệu Hồi giáo sau khi nổ súng bắn vào lưng ông Karlov.
"Chúng ta đã chết ở Aleppo, ngươi sẽ chết ở đây", sát thủ hét lên sau khi nổ súng.