Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 30 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 25 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 30°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 25°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh tại thành phố Sơn La (Bài 1): Nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ

Dân sự & tố tụng dân sự
27/03/2025 14:15
Sinh Nguyễn - Đình Quyết
aa
Gần 2 năm nay, hàng chục hộ dân gần khu vực thi công dự án luôn phải sống trong cảnh lo sợ khi hàng ngày họ phải chịu ảnh hưởng bởi bụi, đá văng do đơn vị thi công tiến hành nổ mìn. Nhiều công trình nhà cửa của người dân cũng xuất hiện tình trạng nứt, lún, vỡ.

Dự án mở tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh dài 754m, đấu nối với quốc lộ 6 tại km300 được người dân kỳ vọng sẽ giúp giảm tải mật độ giao thông, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng đô thị của người dân thành phố Sơn La.

Dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sơn La làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Kinh Đô - Công ty TNHH xây dựng thương mại Kim Sơn - Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 468. Dự án có tổng kinh phí khoảng 160 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh tại thành phố Sơn La (Bài 1): Nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ
Sơ đồ tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh

Tuy nhiên, trong đơn gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam, người dân sinh sống tại tổ 2 phường Chiềng Cơi, TP Sơn La cho biết, ngay từ khi khởi công vào năm 2023, người dân nơi đây đang ngày đêm sống trong cảnh hoang mang, lo lắng khi đơn vị thi công dự án này bất ngờ tiến hành nổ mìn, phá núi để thi công tuyến đường.

Những dư chấn, ảnh hưởng từ những đợt nổ mìn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình kiến trúc, nhà cửa, hoa màu của người dân.

Cụ thể, theo các hộ dân tại tổ 2 phường Chiềng Cơi cho biết, hàng ngày, đơn vị thi công tiến hành nổ mìn 2 lần. Lần một vào buổi sáng khoảng từ 10h – 12h; lần hai vào buổi chiều từ 15h-17h.

Nhiều lần đơn vị thi công cho nổ với lượng thuốc nổ lớn khiến cả khu vực bị ảnh hưởng. Tiếng nổ mìn lớn hơn tiếng bom, cùng với đó bụi, đất, đá bùng lên bao trùm cả một khu vực người dân đang sinh sống.

Sau một thời gian chịu rung chấn do nổ mìn với tần suất lớn và liên tục, nhà cửa của các hộ dân đã xuất hiện rất nhiều vết nứt ở các vị trí như: tường, dầm, cột (các kết cấu chịu lực)…gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, khiến tâm lý của người lo sợ và bức xúc.

Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh tại thành phố Sơn La (Bài 1): Nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ
Nhiều vết nứt xuất hiện tại phần tường, trần nhà của các hộ dân

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, anh Đào Ngọc Mạnh, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi cho biết: “Quá trình đơn vị thi công tiến hành nổ mìn, phá đá để thi công tuyến đường đã khiến nhà của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng chục vết nứt dài, rộng đã xuất hiện liên tục, từ trần nhà, tới các bức tường và cả móng tường”.

Cùng cảnh ngộ chị Đỗ Thị Thuý, cũng là hàng xóm cạnh nhà anh Mạnh bức xúc cho biết: “Đơn vị thi công nổ mìn phá đá làm đường khiến cho cả tổ 2 nhà nào cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhà tôi xây kiên cố chắc chắn nhưng bị nứt cả ở dầm bê tông, tum, tường nhà đều bị nứt, nhà bác hàng xóm bên cạnh nhà tôi còn bị nứt cả móng.”

Chị Thuý cho biết thêm, nhà của chị cũng mới hoàn thành cách đây không lâu. Căn nhà là tài sản lớn nhất của gia đình chị. “Sau bao năm cố gắng tích luỹ, vay mượn mới làm được căn nhà. Giờ nhìn ngôi nhà nứt toác, tôi vừa xót và lo vì không biết liệu căn nhà có chịu nổi những đợt nổ mìn tiếp theo hay không?” – chị Thuý chia sẻ.

Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh tại thành phố Sơn La (Bài 1): Nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ
Vết nứt lớn xuất trên tường nhà của anh Đào Ngọc Mạnh

Điều khiến bà con nhân dân tổ 2 bức xúc không chỉ việc các công trình nhà cửa bị ảnh hưởng mà còn liên quan đến công tác giải quyết sự việc của các cơ quan chức năng và đơn vị thi công.

Theo phản ánh từ người dân, trước khi dự án được thi công, các hộ dân chúng tôi không được tổ chức họp để thông báo về việc đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công bằng phương pháp nổ mìn.

Cùng với đó, khu vực sinh sống của người dân tổ 2 dù chỉ cách công trình hơn 100m nhưng không được cơ quan chức năng vào ghi nhận, đánh giá hiện trạng các công trình, nhà cửa trước khi tiến hành nổ mìn.

Tháng 12/2023, đơn vị thi công tiến hành nổ mìn gây ảnh hưởng tới các hộ dân, họ phản ánh tới chính quyền và các đơn vị có liên quan. Nhưng tới tận tháng 8/2024, chính quyền và các đơn vị liên quan mới tiến cử cán bộ xuống xem xét.

Anh Mạnh cho biết: “Đến tháng 8/2024, sau khi người dân chúng tôi có đơn, họ mới vào quay phim ghi nhận lại hiện trạng. Thời điểm đó, nhà tôi và một số hộ đã bị nứt toác, lún từ tầng 1, tầng 2 đến cả ban công đều bị rồi.”

Tuy nhiên, theo anh Mạnh, các đơn vị chức năng chỉ đến ghi nhận rồi để đó chứ chưa có phương án để giải quyết. Điều này khiến người dân tại tổ 2 lại càng thêm bức xúc.

Các hộ dân cho hay, ngay sau khi phát hiện ra việc, người dân tại tổ 2 phường Chiềng Cơi đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền từ UBND phường Chiềng Cơi, UBND TP Sơn La, UBND tỉnh Sơn La nhưng không được giải quyết. Các cơ quan chức năng vẫn chưa có câu trả lời cho người dân về việc sẽ xác định thiệt hại của các hộ dân như thế nào? Đơn vị nào sẽ đứng lên để hỗ trợ, bồi thường các thiệt hại này cho các hộ dân.

Một người dân khác tại tổ 2, phường Chiềng Cơi bức xúc phản ánh: “Căn nhà là tài sản cả cuộc đời chúng tôi tích cóp hơn 50 tuổi mới làm được căn nhà, có hộ vay mượn ngân hàng cả tỷ đồng để làm nhà vừa làm được vài năm thì lại bị ảnh hưởng quá nặng nề từ việc nổ mìn, phá đá. Thế nhưng, họ không cử người đến xác định thiệt hại.

Sắp tới, theo đề án tinh gọn bộ máy sẽ bỏ cấp huyện, thế nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra xác định nguyên nhân, thiệt hại, cũng như nhận trách nhiệm. Vậy sau này chúng tôi biết gặp ai để làm rõ các vấn đề này.”

Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh tại thành phố Sơn La (Bài 1): Nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ
Bụi, đất, đá bao trùm khu vực tổ 2, phường Chiềng Cơi sau khi đơn vị thi công cho nổ mìn

Theo quan sát và ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam khi có mặt tại tổ 2 phường Chiềng Cơi, thì nhà dân gần nhất cách địa điểm nổ mìn chỉ khoảng 50 đến 150m, nhiều nhà dân cũng như cây cối hoá màu tại tổ 2 được phủ kín 1 lớp bụi đá.

Ghi nhận tại một số ngôi nhà của các hộ dân, tình trạng nứt toác, lún, một số hạng mục nhà cửa như gạch lát nền, mái nhà…bị vỡ do đá bắn vào đều xuất hiện. Thậm chí, một số hộ dân còn xuất hiện tình trạng gãy dầm nhà dù căn nhà đó mới được xây dựng cách đây không lâu.

Quan sát trực tiếp tại công trường thi công, ngay từ sáng sớm hai nhóm công nhân của đơn vị thi công đang tiến hành khoan đá để nhồi thuốc phục vụ cho công tác nổ mìn, tiếng máy khoan đá vang vọng đinh tai nhức óc.

Dù điểm khoan nhồi thuốc nổ cách mặt đất khoảng 50-80m, nhưng qua quan sát, các công nhân chỉ đu, bám dây tời để lên địa điểm khoan mà không được trang bị thiết bị bảo hộ an toàn lao động, không có các thiết bị đai buộc đảm bảo an toàn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động bất cứ lúc nào.

Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh tại thành phố Sơn La (Bài 1): Nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ
Các công nhân leo lên điểm khoan bằng dây tời mà không có các trang bị bảo hộ lao động

Để làm rõ những kiến nghị của người dân tổ 2 phường Chiềng Cơi, nhóm phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã liên hệ làm việc với UBND thành phố Sơn La, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sơn La và đơn vị thi công.

Qua trao đổi với đại diện các đơn vị trên, dựa trên các tài liệu các đợn vị này cung cấp và thực tế ghi nhận tại công trường thì phóng viên nhận thấy có nhiều vấn đề bất cập. Thậm chí, nhiều sai phạm trong quá trình lập dự án cho đến quá trình thi công dần được hé lộ.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin!

bài liên quan
Quảng Ninh: Khắc phục tình trạng nổ mìn, phá đá gây khói bụi trước phản ánh của người dân

Quảng Ninh: Khắc phục tình trạng nổ mìn, phá đá gây khói bụi trước phản ánh của người dân

Việc nổ mìn, phá đá đã gây tiếng ồn, khói bụi khiến nhiều hộ dân sinh sống xung quanh khu vực phản ánh, phía chính quyền địa phương đã vào cuộc và yêu cầu doanh nghiệp xử lý.
Vụ nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ ở Sơn La (Bài 2): Nhiều bất thường trong quá trình lập dự toán và thi công dự án

Vụ nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ ở Sơn La (Bài 2): Nhiều bất thường trong quá trình lập dự toán và thi công dự án

Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Sơn La cho biết các kiến nghị của hộ dân tại tổ 2, phường Chiềng Cơi là hoàn toàn chính đáng, nhưng không có kinh phí để bồi thường hỗ trợ vì không nằm trong dự toán ban đầu.
Công an vào cuộc vụ nổ mìn khiến đá tảng đè nát hàng chục ngôi mộ

Công an vào cuộc vụ nổ mìn khiến đá tảng đè nát hàng chục ngôi mộ

Cơ quan công an đang vào cuộc xác minh thông tin người dân cho rằng Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy (Thanh Liêm, Hà Nam) nổ mìn làm đá tảng vùi lấp nghĩa trang thôn.
Mâu thuẫn với vợ, chồng mang bọc thuốc nổ lên cầu kích nổ

Mâu thuẫn với vợ, chồng mang bọc thuốc nổ lên cầu kích nổ

Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Tư đã mang bọc thuốc nổ nhặt được lên cầu và kích nổ, khiến nhiều người dân xung quanh phát hoảng.
Hải Phòng: Bắt nghi phạm gây ra vụ nổ ở tiệm vàng Đức Đệ sau 1 tháng bỏ trốn

Hải Phòng: Bắt nghi phạm gây ra vụ nổ ở tiệm vàng Đức Đệ sau 1 tháng bỏ trốn

Nghi phạm gây ra vụ nổ ở tiệm vàng Đức Đệ ở phố Hải Triều (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị bắt sau gần 1 tháng bỏ trốn.
Sẽ nổ mìn, phá đá tại điểm sạt lở kinh hoàng từng khiến quốc lộ 46 tê liệt

Sẽ nổ mìn, phá đá tại điểm sạt lở kinh hoàng từng khiến quốc lộ 46 tê liệt

Cơ quan chức năng sẽ nổ mìn tại rú Nguộc, để hạ các khối đá trên taluy đường, chống sạt lở, đảm bảo an toàn.
Mới nhất
Đọc nhiều
“Mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy” và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

“Mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy” và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

Dân gian có câu “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” là câu nói hàm chứa chiều sâu văn hóa, phản ánh rõ nét truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo”.
Rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 khắp châu Á

Rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 khắp châu Á

Mùa Tết năm nay còn được nhiều nước xác định là thời điểm quan trọng để thúc đẩy du lịch, kích cầu tiêu dùng và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày 16/2

Hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày 16/2

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) - ngày thứ 3 của kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày.
Tin bài khác
“Mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy” và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

“Mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy” và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

Dân gian có câu “mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy” là câu nói hàm chứa chiều sâu văn hóa, phản ánh rõ nét truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” – một giá trị cốt lõi làm nên bản sắc tinh thần của dân tộc Việt Nam.
Rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 khắp châu Á

Rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 khắp châu Á

Bên cạnh ý nghĩa là dịp lễ truyền thống gắn với các giá trị gia đình và bản sắc văn hóa Á Đông, mùa Tết năm nay còn được nhiều nước xác định là thời điểm quan trọng để thúc đẩy du lịch, kích cầu tiêu dùng và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Những “chiến sỹ áo xanh” thầm lặng trong đêm Giao thừa

Những “chiến sỹ áo xanh” thầm lặng trong đêm Giao thừa

Trong đêm Giao thừa, những “chiến sỹ áo xanh” không mang quân hàm, không xuất hiện trên sân khấu pháo hoa, nhưng họ - những cô, chú lao công chính là những người thầm lặng tạo nên vẻ đẹp văn minh của đô thị.
Xuân Bính Ngọ về miền Cố đô chiêm bái đền Thái Vi có đôi ngựa đá cổ

Xuân Bính Ngọ về miền Cố đô chiêm bái đền Thái Vi có đôi ngựa đá cổ

Đền Thái Vi là ngôi Đền cổ linh thiêng nằm trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được các vua nhà Trần cho khởi dựng vào thế kỷ XIII. Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền vẫn sừng sững, hiên ngang, là chứng nhân lịch sử, văn hoá giữa núi rừng Quần thể danh thắng Tràng An.
Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa biên giới Lào Cai

Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa biên giới Lào Cai

Tối ngày 16/2, tại Quảng trường Đinh Lễ, phường Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai - Mừng đảng mừng xuân Bính Ngọ 2026”.
Những điều kiêng kỵ, không nên làm trong ngày đầu năm mới

Những điều kiêng kỵ, không nên làm trong ngày đầu năm mới

Vào dịp Tết, nhiều phong tục dân gian nên làm và những điều cần kiêng kỵ được người Việt thực hiện với hy vọng năm mới hạnh phúc, may mắn và bình an.
Thời tiết ngày Mùng 1 Tết: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét, Hà Nội mưa nhỏ

Thời tiết ngày Mùng 1 Tết: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét, Hà Nội mưa nhỏ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày mùng 1 Tết có khối không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét, Thủ đô Hà Nội có mưa xuân trong ngày đầu tiên của năm mới.
Chủ tịch nước Lương Cường Chúc mừng Năm mới - Xuân Bính Ngọ

Chủ tịch nước Lương Cường Chúc mừng Năm mới - Xuân Bính Ngọ

Vào thời khắc Giao thừa thiêng liêng bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.
Phát hiện thuyền viên bị truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh tại cảng Hòn Gai

Phát hiện thuyền viên bị truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh tại cảng Hòn Gai

Làm thủ tục nhập cảnh cho tàu hàng từ Malaysia, lực lượng Biên phòng Hòn Gai đã kịp thời phát hiện, bàn giao một thuyền viên đang bị Công an Nghệ An truy tìm.
Giữ bình yên những cung đường Tết

Giữ bình yên những cung đường Tết

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã căng mình trên từng cung đường, nỗ lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.