Với màn trình diễn tệ hại trong trận đấu với Uruguay, C.Ronaldo đã có tên trong đội hình tệ nhất vòng 1/8 World Cup 2018.
Thủ môn
Hugo Lloris (Pháp): Dù là đội trưởng đội tuyển Pháp nhưng Hugo Lloris đã không thể trở thành chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội. Trong trận đấu với Argentina, người gác đền này đã thi đấu khá chậm chạp và khả năng phán đoán khá tệ. Điều đó khiến cho Pháp phải bước vào cuộc rượt đuổi tỷ số với Argentina.
|
Pique báo hại Tây Ban Nha với tình huống để bóng chạm tay |
Hậu vệ
Gerard Pique (Tây Ban Nha): Ở World Cup 2018, Pique thi đấu khá vụng về ở khâu phòng ngự. Trận đấu với Nga càng cho thấy điều đó. Chính tình huống để bóng chạm tay tai hại trong vòng cấm của Pique đã khiến cho Tây Ban Nha chịu quả phạt đền. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Tây Ban Nha bị Nga cầm hòa, trước khi thua ở loạt sút luân lưu.
Nicolas Otamendi (Argentina): Dù thi đấu tốt ở Man City nhưng Otamendi lại thi đấu quá tệ ở World Cup 2018. Cầu thủ này luôn khiến CĐV Argentina bất an bởi sự thiếu chắc chắn. Anh và hàng thủ của Argentina gần như “bức tượng” để Pháp mặc sức ghi bàn. Không những vậy, Otamendi còn để lại ấn tượng xấu với những tình huống phi thể thao.
Manuel Akanji (Thụy Sĩ): Thụy Điển không tấn công nhiều nhưng mỗi đợt lên bóng của họ đều khiến hàng thủ Thụy Sĩ chao đảo. Nguyên nhân bởi tuyến phòng ngự của Thụy Sĩ không được tổ chức tốt. Trong đó, Manuel Akanji là cái tên tệ nhất. Chính cầu thủ này đã “vô tình” giơ chân chặn cú sút của Emil Forsberg, khiến bóng bay lưới.
|
Mascherano để lại nỗi thất vọng cùng cực ở World Cup 2018. |
Tiền vệ
Rafael Marquez (Mexico): Ở tuổi 39, Marquez đã không có thể lực sung mãn. HLV Juan Carlos Osorio đã sai lầm khi bố trí cầu thủ này đá chính trong vai trò tiền vệ phòng ngự của Mexico trong trận đấu với Brazil. Marquez quá lúng túng và bị thay ra sân ngay đầu hiệp 2.
Javier Mascherano (Argentina): Mascherano là mắt xích tệ nhất của Argentina ở World Cup 2018. Khả năng đánh chặn của cầu thủ này quá tệ. Điều đó giúp cho Pháp dễ dàng đánh vỗ mặt Argentina và có những bàn thắng liên tiếp.
Axel Witsel (Bỉ): Witsel đã chơi quá tệ ở nhiệm vụ đánh chặn. Điều đó giúp Nhật Bản dễ dàng trong việc tổ chức tấn công. Hai bàn thắng của Nhật Bản đều có lỗi gián tiếp của Witsel vì không ngăn chặn đối thủ kịp thời.
Deli Alli (Anh): Dù được kỳ vọng như Dele Alli gần như mất hút trong trận đấu với Colombia. Cầu thủ này không có bất kỳ đóng góp nào trong khâu tấn công của đội tuyển Anh và bị thay ra sân ở phút 80.
Dries Mertens (Bỉ): Mertens là ngòi nổ nguy hiểm của Bỉ nhưng ở trận đấu với Nhật Bản, cầu thủ này đã “tắt điện” hoàn toàn. Tới khi HLV Roberto Martinez thay Mertens bằng Fellaini, Bỉ đã chơi tấn công tốt hơn hẳn.
|
C.Ronaldo gây thất vọng lớn trong trận gặp Uruguay. |
Tiền đạo
C.Ronaldo (Bồ Đào Nha): Bỏ lại sau lưng màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, C.Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình trong trận gặp Uruguay. Sự vây ráp quá chặt của Uruguay khiến CR7 không thể hiện được bất kỳ điều gì.
Josip Drmic (Thụy Sĩ): Drmic được bố trí đá chính trong trận gặp Thụy Điển nhưng cầu thủ này đã thi đấu quá thiếu cảm giác. Trong cả trận đấu, anh gần như mất hút trước hàng thủ cao to của Thụy Điểm. Thậm chí, trong cơ hội nguy hiểm rõ ràng của Thụy Sĩ, Drmic lại đỡ bóng quá kém, khiến nó trôi qua đáng tiếc.