Tin nên đọc
Hà Tĩnh: Cảm động 4 thầy cô hết lòng vì bà con dân tộc Chứt
Cảm động “mối tình da cam” nơi xứ Nghệ
Câu chuyện cảm động sau bức ảnh bố nhịn đói nhìn con ăn gà rán
Phút chia tay cảm động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện dòng đăng tải hình ảnh bà ăn mặc tuềnh toàng, dáng người khắc khổ, trên tay nâng niu bó hoa như "báu vật" đưng giữa sảnh chờ để đón cô con gái đi xuất khẩu lao động về của Facebooker Lê Thái Tổ.
Facebooker này chia sẻ: "Mẹ già một mình đi từ quê lên đứng đón con đi lao động Đài Loan về. Dáng bà khắc khổ khiến em tò mò lại hỏi chuyện.
Bà bảo con gái nó đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ mong được gặp con. Ở Hà Nội cái gì cũng đắt chú ạ. Bác chỉ dám ăn bánh mỳ trứng 10 nghìn.
Ấy thế mà bác dám bỏ 500 nghìn đồng để để mua bó hoa tặng con, vì thấy ai đi đón người thân cũng mua hoa"
Dòng trạng thái của bạn L.T.T chia sẻ trên mạng xã hội. |
Được biết, sự việc diễn ra tại Nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng ngày 24/4. Rất nhiều cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện đã tỏ ra xúc động và chia sẻ câu chuyện về mẹ của mình.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết này có sức lay động mạnh mẽ tới cộng đồng mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt like, chia sẻ và lời bình luận.
Hình ảnh người mẹ cầm trên tay bó hoa đợi con ở sân bay. (Ảnh: Otofun) |
"Cụ làm em nhớ bố em quá! Em nhớ hồi em đi thi Đại học, lúc em bước vào phòng thi và lúc em bước ra khỏi phòng thi, em đều bắt gặp ánh mắt như thế này của bố em. Khắc khoải, mong ngóng, nửa mừng, nửa lo, lại có dăm phần hi vọng.
Bước ra khỏi phòng thi, câu đầu tiên bố hỏi không phải là "Có làm bài được không con?" mà là "Có mệt không con?". 14 năm rồi. Bố đã già, con cũng đã trưởng thành. Đi đây đi đó nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ em quên được ánh mắt đó của bố em!", bạn Nhữ Quang Khải bình luận.
Dáng vẻ lầm lũi của người mẹ khiến nhiều cư dân mạng xúc động. (Ảnh: Otofun) |
Facebooker Chang Huyen Le chia sẻ: "Đọc mà rớm nước mắt, chỉ có mẹ là người thương yêu con vô điều kiện".
Facebooker khoa đăng bình luận: "Thật cảm động. Đúng là đời không ai hơn cha, mẹ được".
Tags: