Những ngày này, trên các tuyến đường từ nông thôn đến thành thị rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong niềm hân hoan đó, cử tri cả nước đặt trọn niềm tin và trách nhiệm vào từng lá phiếu để chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất.
Nét đẹp lao động quen thuộc
Những ngày cận kề ngày bầu cử, không khí tại vùng nông thôn trở nên rộn ràng, náo nức hơn thường ngày, các tổ dân phố, thôn xóm đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để người dân tìm hiểu và đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Sau những buổi làm việc trên đồng ruộng, bà con thường tụ tập tại sân đình, nhà văn hóa để trao đổi về danh sách ứng cử viên, tìm hiểu thông tin về những người đại diện mà mình sẽ lựa chọn.
Những câu chuyện giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với việc chung của đất nước.
Không khí háo hức chờ đến ngày bầu cử càng thể hiện rõ vào những buổi tối khi hệ thống loa truyền thanh của thôn, xã vang lên những thông tin về ngày bầu cử.
Người dân vừa nghe vừa trao đổi, bàn bạc về những kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới: đường làng được nâng cấp, sản xuất nông nghiệp thuận lợi hơn, đời sống văn hóa – xã hội ngày càng khởi sắc.
Nhiều người chia sẻ rằng mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của mình mà còn gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
![]() |
| Mọi công tác đều được triển khai khẩn trương, chu đáo, tạo nên bầu không khí rộn ràng trước ngày hội lớn của toàn dân (Ảnh: Quốc Huy). |
Thực tế, người dân tại Hà Tĩnh dù bận rộn với công việc đồng áng nhưng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến ngày bầu cử.
Chị Hoàng Thị Lưu (TDP Hồng Quang, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, ngày bầu cử đối với chúng tôi là ngày hội lớn.
Người dân ở TDP Hồng Quang đều mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ gần dân, sát dân hơn.
Đặc biệt, các đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con liên quan đến vấn đề đời sống, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng...
Theo chị Lưu, bầu cử vừa thực hiện quyền công dân, vừa là dịp để mọi người gặp gỡ, trò chuyện, cùng chung mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
“Tôi đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề để đi bầu cử vào ngày 15/3, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm và có trách nhiệm với người dân” - chị Lưu vui vẻ nói.
Dù bận việc đồng áng, những ngày qua, chú Nguyễn Đình Ấn (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) cũng tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn ra đại biểu tâm huyết, trách nhiệm, cũng như đại diện cho tiếng nói của nhân dân.
Chú Ấn cho rằng, bầu cử - là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân. Vì vậy, người dân ở đây đều mong muốn lựa chọn ra đại biểu quan tâm nhiều hơn đến đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc.
Có thể thấy được, mỗi mùa bầu cử đã qua, hình ảnh người dân chân lấm tay bùn háo hức chờ đợi ngày bầu cử đã trở thành nét đẹp lao động quen thuộc.
Ngày bầu cử đang đến gần và với cử tri nông thôn, đó thực sự là ngày hội của niềm tin và trách nhiệm.
Dù còn nhiều vất vả với cuộc sống mưu sinh, họ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện chính trị quan trọng này, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân đối với quê hương, đất nước.
Người dân háo hức chờ ngày hội lớn
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND đang đến gần, không chỉ ở vùng quê, không khí tại các khu dân cư ở Hà Nội trở nên sôi nổi, rộn ràng.
Nhiều cử tri bày tỏ sự háo hức, mong chờ đến ngày bầu cử 15/3 để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
![]() |
| Người dân tại Hà Nội tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. |
Trên nhiều tuyến phố, pano, áp phích tuyên truyền được treo trang trọng, nhắc nhở người dân về ngày hội lớn của toàn dân – ngày thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân.
Điều đáng ghi nhận là tinh thần trách nhiệm của cử tri ngày càng được nâng cao.
Người dân không chỉ háo hức chờ đợi ngày bầu cử mà còn chủ động tìm hiểu chương trình hành động, năng lực và phẩm chất của các ứng cử viên.
Sự quan tâm đó cho thấy, niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với các đại biểu sẽ được lựa chọn trong nhiệm kỳ mới.
Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan chức năng, sự quan tâm và trách nhiệm của cử tri chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của ngày hội toàn dân.
Tại các khu phố, danh sách ứng cử viên, khu vực bỏ phiếu được niêm yết công khai.. giúp người dân tìm hiểu rõ hơn về đại biểu.
Điều đáng chú ý, các tổ bầu cử tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để mọi cử tri nắm rõ quy trình bỏ phiếu.
Bà Trần Thị Bích Ngà (phường Bạch Mai, Hà Nội) bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm khi được trực tiếp góp tiếng nói của mình vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
Theo bà Ngà, bản thân luôn chờ đợi ngày được trực tiếp bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của người dân vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Vì vậy, bà thường xuyên theo dõi thông tin về các ứng cử viên để có lựa chọn phù hợp.
“Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của địa phương và đất nước” - bà Bích Ngà cho hay.
Không chỉ người lớn tuổi, nhiều xử tri trẻ cũng bày tở sự quan tâm đến ngày bầu cử. Anh Phạm Thanh Tùng cũng háo hức khi ngày bầu cử đang đến gần.
Theo anh Tùng, bầu cử là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân. Vì vậy, mong các đại biểu được bầu sẽ luôn lắng nghe ý kiến của người dân và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô.
Những chia sẻ giản dị nhưng chân thành của người dân Hà Nội cho thấy niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay tích cực. Với cử tri thành thị, đó không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.
Càng gần đến ngày bầu cử 15/3, sự háo hức của cử tri thành thị càng rõ nét.
Theo chia sẻ từ nhiều người dân Hà Nội, điều họ kỳ vọng không chỉ là lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm mà còn là những người thực sự gần gũi với cử tri, hiểu được những vấn đề của đời sống đô thị như giao thông, môi trường, giáo dục dục, ...