Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 31 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 25 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 31°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 25°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Nữ Chủ tịch xã Đak Lua: Hành trình 170km của trái tim hướng về nhân dân

Dân sự & tố tụng dân sự
12/03/2026 09:40
Mộc Đức
aa
Đó là chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Lua (tỉnh Đồng Nai) - người phụ nữ đã vượt qua hành trình hơn 170km để đến với vùng đất còn nhiều khó khăn này, mang theo cả sự tận tụy, trách nhiệm và một trái tim luôn hướng về nhân dân.

Giữa vùng đất Đak Lua xa xôi của tỉnh Đồng Nai - nơi những cánh rừng nối dài và những con đường quanh co dọc theo vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên - hình ảnh một nữ cán bộ trẻ thường xuyên chạy chiếc xe máy nhỏ len lỏi qua từng con đường đất đỏ, ghé thăm từng hộ dân đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

Đó là chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Lua – người phụ nữ đã vượt qua hành trình hơn 170km để đến với vùng đất còn nhiều khó khăn này, mang theo cả sự tận tụy, trách nhiệm và một trái tim luôn hướng về nhân dân.

Nữ Chủ tịch xã Đak Lua: Hành trình 170km của trái tim hướng về nhân dân
Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Lua, tỉnh Đồng Nai.

Hành trình 170km và quyết định không do dự

Chị Nguyễn Thanh Hiền vẫn nhớ rất rõ ngày nhận được quyết định điều động về công tác tại Đak Lua. Khi đó, chị đang là Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai. Hôm ấy là cuối tuần. Chị đang cùng mẹ đi du lịch ở một tỉnh khác thì nhận được thông báo từ cơ quan.

Tin điều động đến khá bất ngờ. Chị chỉ có vỏn vẹn ba ngày để chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ mới – tại một xã vùng xa cách trung tâm tỉnh hơn 170km. Khoảng cách ấy không chỉ là con số. Đó là quãng đường dài với nhiều đoạn quanh co, phải đi vòng qua địa phận tỉnh Lâm Đồng mới có thể vào trung tâm xã.

Với nhiều người, đó có thể là một thử thách lớn. Nhưng với chị Hiền, điều chị nghĩ đến đầu tiên không phải là khó khăn.

“Trước đây, khi còn công tác ở Tỉnh đoàn, tôi từng hai lần đến Đak Lua trong các chuyến công tác xã hội. Nhưng đó chỉ là những chuyến đi ngắn ngày. Lần này trở lại với cương vị mới, tôi tự nhủ phải cố gắng hòa mình vào cuộc sống của bà con để hiểu họ, để có thể làm điều gì đó cho địa phương,” chị Hiền chia sẻ.

Và thế là hành trình mới bắt đầu. Cuộc sống mới nơi vùng đất xa Những ngày đầu nhận nhiệm vụ ở Đak Lua, chị Hiền phải làm quen với một nhịp sống hoàn toàn khác. Để thuận tiện cho công việc, chị mang xe máy xuống xã, thuê một căn nhà nhỏ bên kia cầu Đak Lua - chỉ cách cơ quan vài phút chạy xe. Căn nhà đơn sơ ấy trở thành nơi ở của nữ Chủ tịch xã trẻ trong suốt nhiều tháng qua. Cuộc sống của chị cũng dần thay đổi theo nhịp sinh hoạt của người dân địa phương: ngủ sớm, dậy sớm.

Những bữa cơm hằng ngày của chị rất giản dị. Chị đăng ký ăn cùng anh em công an xã, với những món ăn mộc mạc như rau vườn, cá đồng. Chiều thứ Sáu, nếu sắp xếp được công việc, chị tranh thủ chạy xe hơn 170km về thăm gia đình.

Nhưng đến sáng thứ Hai, khi nhiều người còn đang say ngủ, chị đã lại bắt đầu hành trình trở lại Đak Lua để kịp giờ chào cờ đầu tuần của cơ quan. Khoảng cách địa lý dần trở thành chuyện quen thuộc.

Còn tình cảm với vùng đất này thì ngày một sâu đậm hơn. “Ở đây lâu dần, tôi xem anh em cán bộ và bà con như người nhà của mình,” chị Hiền nói với nụ cười hiền hậu.

Gần dân - bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Nếu ai lần đầu bước vào phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Đak Lua chắc chắn sẽ bất ngờ. Không phải là một căn phòng lớn với nhiều vật dụng sang trọng, mà chỉ là một gian phòng nhỏ, đơn giản, được trang trí bằng những chậu cây xanh. Trên bàn làm việc luôn có bánh kẹo và bình trà nóng. Điều thú vị là chị Hiền lại không thích đồ ngọt và cũng không uống trà.

“Bánh kẹo và trà là để dành cho người dân. Nhiều người đi đường xa tới xã làm thủ tục, có chút nước uống và bánh để họ đỡ mệt,” chị Hiền nhẹ nhàng giải thích. Trong tuần, chị dành riêng một ngày để tiếp công dân. Vào ngày này, cánh cửa phòng của Chủ tịch xã luôn mở rộng. Nhưng với chị Hiền, gần dân không chỉ là tiếp dân trong phòng làm việc.

Nữ Chủ tịch xã Đak Lua: Hành trình 170km của trái tim hướng về nhân dân
Hình ảnh nữ Chủ tịch xã xuống tận hiện trường, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" giúp người dân tháo gỡ khó khăn trong đời sống, lao động sản xuất.

Người dân Đak Lua đã quen với hình ảnh nữ Chủ tịch xã chạy xe máy đi cơ sở, có khi đến tận các ấp xa, thậm chí ghé từng nhà để nắm tình hình đời sống của bà con. Đêm lũ và quyết định ở lại Đak Lua từ lâu được xem là vùng “rốn lũ”. Địa hình trũng thấp khiến nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn đổ về.

Tháng 11 năm ngoái, nhiều khu vực trong xã bị ngập nặng. Ông Trần Kim Quy, người dân ấp 4, vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh nữ Chủ tịch xã xuất hiện ngay trong đêm nước dâng. “Khi nước bắt đầu tràn vào nhà dân, tôi thấy cô Hiền đã có mặt. Cô đi hỏi thăm từng nhà xem có ai cần hỗ trợ không,” ông Quy kể.

Với chị Hiền, đó là một đêm mà chị khó có thể quên. “Tối hôm đó là thứ Năm. Tôi đã hẹn với gia đình chiều hôm sau sẽ về nhà. Nhưng khuya hôm ấy, anh em công an xã gọi điện báo nước dâng rất nhanh, nhiều hộ dân bị ngập,” chị Hiền nhớ lại.

Không chút do dự, chị nhắn tin cho gia đình: “Tuần này con không thể về được.” Rồi chị lập tức chạy xe ra hiện trường. “Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình cần có mặt ở đó cùng anh em và bà con,” chị nói.

Giữa màn đêm và dòng nước dâng cao, nữ Chủ tịch xã lặng lẽ cùng lực lượng địa phương đi từng khu vực, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, kiểm tra các điểm nguy hiểm. Đối với chị, đó không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, mà còn là trách nhiệm của một người luôn muốn ở bên cạnh nhân dân trong những lúc khó khăn nhất.

Khát vọng đổi thay cho vùng đất xa Đak Lua là xã thuần nông. Thu nhập bình quân của người dân hiện khoảng 84 triệu đồng/người/năm - cao hơn mục tiêu 75 triệu đồng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Nhưng với chị Hiền, con số ấy vẫn chưa phải là điểm dừng. “Tôi luôn nghĩ làm sao để người dân ở đây có cuộc sống khá hơn, ổn định hơn,” chị chia sẻ.

Sau thời gian tìm hiểu thực tế, chị bắt đầu xây dựng những định hướng phát triển mới cho địa phương. Theo chị, nông nghiệp ở Đak Lua cần chuyển dần sang hướng ứng dụng công nghệ cao để tăng giá trị sản phẩm.

Bên cạnh đó, với lợi thế rừng và sông, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái – một hướng đi có thể tạo thêm việc làm và nguồn thu cho người dân.

Anh Hoàng Văn Hanh, cán bộ Phòng Kinh tế xã, cho biết: “Chúng tôi rất vui khi xã có một lãnh đạo trẻ từ tỉnh về. Chị Hiền rất năng động và có nhiều ý tưởng mới cho sự phát triển của địa phương.”

Một trái tim dành cho cộng đồng

Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, chị Hiền còn dành nhiều tâm huyết chăm lo đời sống tinh thần cho người dân. Chị trực tiếp vận động các mạnh thường quân để thắp sáng nhiều tuyến đường trong khu dân cư, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn.

Nữ Chủ tịch xã Đak Lua: Hành trình 170km của trái tim hướng về nhân dân
Một chương trình Trung thu cho em ấm áp nghĩa tình do chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Lua phối hợp tổ chức.

Những dịp Trung thu, chị cùng cán bộ xã tổ chức chương trình cho trẻ em nghèo. Chị cũng khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao để gắn kết cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân vũ ấp 4 - chia sẻ: “Từ ngày chị Hiền về xã, chị rất quan tâm đến hoạt động của câu lạc bộ. Chị luôn động viên chị em tham gia sinh hoạt. Nhờ vậy mọi người có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống.”

Hành trình vẫn đang tiếp tục

Giữa vùng đất còn nhiều gian khó, hình ảnh nữ Chủ tịch xã trẻ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã trở nên quen thuộc với người dân Đak Lua. Hơn 170km không còn là khoảng cách. Bởi ở nơi đây, chị đã tìm thấy một phần cuộc sống của mình. Một hành trình mới đang mở ra - hành trình của trách nhiệm, của khát vọng và của một trái tim luôn hướng về nhân dân.

Và trên hành trình ấy, nữ Chủ tịch xã Đak Lua vẫn đang lặng lẽ bước đi, bằng tất cả sự tận tụy và tình yêu dành cho vùng đất mà chị đã xem như quê hương thứ hai của mình.

Mộc Đức

bài liên quan
Mới nhất
Đọc nhiều
Tuyên Quang khởi công xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo bị lũ cuốn trôi

Tuyên Quang khởi công xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo bị lũ cuốn trôi

Ngày 14/3, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khởi công xây dựng cầu Tùng Tạo tại vị trí cầu treo cũ đã bị lũ cuốn trôi do hoàn lưu bão số 10/2025.
Lâm Đồng: Sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Lâm Đồng: Sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Để ngày hội bầu cử được tốt, các hoạt động giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò của lá phiếu trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước.
Lãi suất huy động tiếp tục đà tăng, nhiều kỳ hạn vượt mốc 7%/năm

Lãi suất huy động tiếp tục đà tăng, nhiều kỳ hạn vượt mốc 7%/năm

Trong những ngày đầu tháng 3/2026, thị trường tài chính ghi nhận làn sóng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại.
Tin bài khác
Lâm Đồng: Sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Lâm Đồng: Sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép thông qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, các buổi chuyên đề, hoạt động ngoại khóa.
Hà Nội: Kỳ thi tuyển sinh Lớp 10 công lập năm học 2026-2027 vào ngày 30-31/5

Hà Nội: Kỳ thi tuyển sinh Lớp 10 công lập năm học 2026-2027 vào ngày 30-31/5

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Điểm mới năm nay là học sinh tạm trú tại Hà Nội cũng được thi tuyển vào Lớp 10 hệ công lập của Thủ đô.
Công an xác minh Video người đàn ông va chạm với xe máy ngã ra đường rồi bị xe tải cán tử vong ở Tuyên Quang

Công an xác minh Video người đàn ông va chạm với xe máy ngã ra đường rồi bị xe tải cán tử vong ở Tuyên Quang

Quá trình di chuyển, người đàn ông đi xe máy vượt xe container nhưng không may va chạm với xe máy đi ngược chiều ngã ra đường và bị đuôi xe container cán tử vong.
Người cán bộ tận tâm vì dân: Chân dung ứng cử viên Hồ Văn Nam

Người cán bộ tận tâm vì dân: Chân dung ứng cử viên Hồ Văn Nam

Trong không khí hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, cử tri tỉnh Đồng Nai đang dành sự quan tâm đặc biệt đến những ứng cử viên được giới thiệu tham gia ứng cử.
Cán bộ Tổ dân phố Đại Cát 2 và 3 “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đưa thông tin bầu cử đến cử tri trước giờ G

Cán bộ Tổ dân phố Đại Cát 2 và 3 “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đưa thông tin bầu cử đến cử tri trước giờ G

Hình ảnh cán bộ tổ dân phố cần mẫn gõ cửa từng nhà không chỉ thể hiện sự tận tụy của những người làm công tác cơ sở, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong cộng đồng.
Khởi tố người đàn ông túm áo, kéo lê cô gái trên đường ngày 8-3

Khởi tố người đàn ông túm áo, kéo lê cô gái trên đường ngày 8-3

Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người đàn ông có hành vi túm áo, kéo lê cô gái trên đường ngày 8-3.
Quy định về điều kiện năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch

Quy định về điều kiện năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch

Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.
Nhiều phường tại Hà Nội được ưu tiên xây thêm trường học

Nhiều phường tại Hà Nội được ưu tiên xây thêm trường học

Nhiều phường tại Hà Nội như Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Hoàng Mai… được ưu tiên đầu tư xây dựng thêm trường học trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng.
Cảnh báo nguy cơ bị đánh cắp thông tin trên trình duyệt web khi cài đặt các tiện ích mở rộng

Cảnh báo nguy cơ bị đánh cắp thông tin trên trình duyệt web khi cài đặt các tiện ích mở rộng

Theo cảnh báo từ hãng bảo mật LayerX, người dùng trình duyệt Chrome cài đặt các tiện ích mở rộng giả mạo trợ lý AI như ChatGPT hay Gemini âm thầm bị thu thập email, mật khẩu và dữ liệu duyệt Web.
Biên phòng Đắk Lắk hoàn tất chuẩn bị bầu cử sớm trên tuyến biên giới

Biên phòng Đắk Lắk hoàn tất chuẩn bị bầu cử sớm trên tuyến biên giới

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, các đơn vị, tập trung vào công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án bảo vệ điểm bỏ phiếu.