Ông Hàn Đức Long được trở về sau 11 năm oan ức là niềm hạnh phúc được vun đắp từ tình yêu và sự tảo tần của người vợ.
Tin nên đọc
Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị làm rõ vụ Hàn Đức Long
Tự do của Hàn Đức Long và đoạn trường 11 năm ngồi tù oan
Quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho ông Hàn Đức Long
Kết luận giám định sẽ là chứng cứ thuyết phục trong vụ án Hàn Đức Long
Sau 11 năm thụ án về tội danh giết người và hiếp dâm, niềm vui trở về với ông Hàn Đức Long (57 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) cùng gia đình khi chiều ngày 20/12, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Giang quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho "tử tù" này.
Nụ cười trở lại sau 11 năm trời đằng đẵng
Xóm nghèo Yên Lý thuộc xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - nơi mà gia đình vợ chồng ông Long, bà Mai sinh sống vốn yên ắng nhưng hôm nay lại trở nên nhộn nhịp khác thường. Không vui sao được khi người đàn ông hiền lành ngày nào được trả tự do, xum vầy với xóm làng sau đằng đẵng 11 năm oan ức nơi ngục tù.
Đồng hồ chỉ 0h29 phút, đã bước sang ngày mới nhưng tại gia đình ông Hàn Đức Long vẫn vang tiếng nói cười, chúc mừng của hàng xóm, họ hàng. Có lẽ với họ, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ...
Được trả tự do không chỉ là niềm vui đối với bản thân ông Hàn Đức Long mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao đối với người vợ tần tảo của ông bởi bao nhiêu năm ông ngồi tù là bấy nhiêu năm bà Nguyễn Thị Mai (47 tuổi) đội đơn đi kêu oan cho chồng suốt 11 năm đằng đẵng.
|
| Ông Hàn Đức Long được trả tự do, trở về bên vợ và họ hàng. |
Trong ánh mắt dâng trào niềm vui, bà Mai chia sẻ, "đã 10 năm rồi gia đình tôi lại mới có một ngày hạnh phúc như vầy. Niềm vui ấy nhân lên gấp bội khi chúng tôi được nhiều người giúp đỡ, chúc mừng".
Rồi bà Mai trầm ngâm, "để được trả tự do và về đoàn tụ cùng gia đình, xóm làng như ngày hôm nay, chồng tôi đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ từ lúc ở cơ quan điều tra đến khi đi thụ án. Tôi và các con cũng đau lòng không kém, suốt hơn mười năm chưa đêm nào yên giấc ngủ cả".
Bà Mai kể, từ khi ông Long bị bắt về tội hiếp dâm và giết người vào năm 2005, gia đình bà đã khó khăn lại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Dù không ở quá xa nơi giam giữ chồng nhưng mỗi lần đến thăm ông Long đều là những lần bà Mai phải trăn trở. Những khi gặp chồng, bà Mai không thể cầm nổi nước mắt khi ông ngày một gầy gò, tiều tụy.
Ông bà sinh được hai người con nhưng đúng lúc các anh chị cần sự bảo ban, chăm sóc và giáo dục nhiều nhất thì ông lại phải tạm giam để phục vụ điều tra và sau đó là đi thụ án. "Năm lần bảy lượt" ra tòa nhưng ông cũng chỉ nhận về mức án tử hình trong sự đau đớn, tuyệt vọng.
Thế rồi 2 người con của ông đều phải bỏ học sớm từ khi vừa hết cấp 2 để phụ giúp mẹ, đứa đi phụ hồ, đứa đi công nhân. Cuộc sống của ba mẹ con cứ vậy trôi đi giữa sự nghèo nàn, tủi cực, oan ức mà người chồng, người cha để lại trước lúc vào tù.
Để có tiền đi khắp nơi kêu oan cho chồng, bà Mai đành nhờ người quen tìm việc làm rồi lên Hà Nội xách hồ thuê tại khu vực Gia Lâm. Mỗi tháng, bà cũng để dành được chút tiền nhưng rồi tất cả chỉ đủ để đi thăm chồng và đi khắp nơi cầu cứu, kêu oan.
"Mỗi lần vào thăm ông ấy hoặc được gặp vài phút ở các phiên tòa, tôi đều cố gắng không rơi nước mắt và động viên rằng vẫn từng ngày đi kêu oan. Ông ấy dường như cũng hiểu tấm lòng và sự vất vả của tôi nên những lần ấy đều nói cho tôi yên tâm là không sao cả, vẫn tin vào công lý..." - bà Mai chia sẻ.
|
| Có lẽ đối với ba mẹ con bà Mai, nỗi khó khăn lớn nhất trong đoạn trường 11 năm ông Long ngồi tù không phải sự cùng cực về vật chất hay nỗi nhớ chồng, nhớ cha, mà đó lại là sự dị nghị của xóm giềng. |
Trong những giọt nước mắt tuôn trào, bà Mai tâm sự, "tâm lý người ta ai cũng thế thôi, tự nhiên bị đi tù, mà lại là vì giết người và hiếp dâm nữa, bảo sao họ không ghét. Mấy đứa nhà này nó cứ bảo sợ mẹ vất vả nên không đi học nữa, nhưng cũng là sợ bạn bè chê cười nữa...".
Khi nỗi oan ức được thấu hiểu
May mắn bắt đầu mỉm cười với người vợ tội nghiệp ấy khi bà gặp được luật sư Vũ Thị Nga - Văn phòng luật sư Công ký Việt. Tại đây, bà Mai được lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ của luật sư cùng nhiều chuyên gia pháp lý khác.
Niềm hy vọng tiếp tục nhân lên khi sau đó, Trung tâm tư vấn pháp luật - Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị xem xét lại vụ án Hàn Đức Long theo trình tự giám đốc thẩm và Văn phòng Chủ tịch nước đã chuyển nội dung đề nghị này đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thấu hiểu và chia sẻ vụ việc này, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng đã gửi bản đề nghị viết tay đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị chỉ đạo xem xét lại vụ án.
Đến năm 2014, hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra làm rõ sáu vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án.
Qúa trình điều tra lại xác định, do thời gian xảy ra vụ án cách đây đã 11 năm nên kết quả điều tra lại và điều tra bổ sung không có thêm tình tiết nào mới. Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Giang xác định, cho đến thời điểm hiện tại, không đủ căn cứ để kết tội ông Hàn Đức Long, phải trả tự do cho ông Hàn Đức Long.
Vậy là sau 11 năm trời đằng đẵng, "tử tù" Hàn Đức Long đã tìm lại được tiếng nói công lý, được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đây không phải là niềm vui của riêng ông, cũng không thể có được nếu chỉ mình ông "lặn lội" qua những tháng ngày khổ cực ấy, mà đó còn là niềm hạnh phúc được vun đắp từ tình yêu và sự tảo tần của người vợ.
| Cách đây 11 năm, thi thể cháu Nguyễn Thị Yến (5 tuổi) được tìm thấy ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức phụ nữ trên địa bàn. Cơ quan điều tra nhận được đơn của cụ Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long đã hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ quan điều tra đã bắt giam Hàn Đức Long. Sau đó, ông Long đã thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu Yến. | | Nhà báo Phạm Quốc Cường tại hiện trường vụ việc năm xưa. | Trong 11 năm qua, ông Long đã bốn lần bị tòa án tuyên tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long đều kêu oan. Vợ ông Long là bà Nguyễn Thị Mai cũng nhiều năm đi kêu oan cho chồng. Năm 2014, hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra làm rõ sáu vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án. Đến 5h chiều ngày 20/12/2016, Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Giang đã có quyết định trả tự do cho ông Hàn Đức Long. |