Hơn 30 phút căng thẳng, đến khi cháu bé được chào đời ở độ cao 10.000m với sự giúp sức của những người không chuyên, cả hành khách trên máy bay đều vỗ tay chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ đã hạ sinh cháu trai kháu khỉnh.
Sáng 5/3, tại Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng, rất đông người thân lẫn những người “hiếu kỳ” đến để được tận mắt chứng kiến bé trai được sinh ra ở độ cao 10.000m.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1990, quê Quảng Nam) – cho biết, chồng tên Dương Văn Bảo Phúc (SN 1990, quê An Giang) đều làm công nhân ở TPHCM. Khi mang bầu ở tuần thứ 30, hai vợ chồng quyết định về quê chuẩn bị sinh nở. Dự kiến đến cuối tháng 3 này chị mới sinh.
Chiều ngày 4/3, hai vợ chồng lên máy bay về Đà Nẵng. Khi máy bay lăn bánh được vài chục phúc thì chị Nga chuyển dạ và sau đó vỡ ối. Phi hành đoàn đã quyết định thực hiện ca đỡ đẻ ngay trên máy bay vì chị Nga đã bị vỡ ối.
Trong số hành khách đi cùng chuyến bay, may mắn có 1 bác sĩ và 1 y tá người nước ngoài. Hai người này dù không chuyên về sản nhưng đã dùng những kiến thức về y khoa để giúp chị Nga vượt cạn thành công.
|
Đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific đến bệnh viện chúc mừng mẹ con chị Nga. |
Khi bé trai nặng 2,7kg được sinh ra, niềm hạnh phúc của vợ chồng chị đã lan ra khắp máy bay. Các hành khách vây quanh mẹ con chị và cùng vỗ tay chúc mừng mẹ tròn con vuông. Đặc biệt, trên máy bay có nhiều hành khách người nước ngoài cũng rất vui với ca sinh hy hữu này.
Vài chục phút sau khi cháu bé được sinh ra, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng và cả hai mẹ con chị được đưa thẳng đến Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục được chăm sóc.
|
Sức khỏe bé trai con của chị Nga hiện bình thường. |
“Lúc đó em chỉ biết nhờ nhân viên trên máy bay giúp đỡ. Chồng em và mọi người đều khá bất ngờ và lúng túng vì sinh con trên máy bay không có đủ phương tiện. May mắn cho mẹ con em là trên chuyến bay có cả bác sĩ và y tá người nước ngoài đi cùng nên đã giúp cho mẹ tròn con vuông. Em cũng chưa biết tên của họ để còn cảm ơn nữa”, chị Nga hạnh phúc nói.
Chăm sóc vợ và con nhưng khi nghĩ lại anh Phúc vẫn còn chút hoảng sợ. Anh cho hay khi vợ anh chuyển dạ, trên máy bay chỉ có các vật dụng y tế sơ cấp cứu. Bàn đẻ cũng không có nên các tiếp viên phải sắp xếp lại một số hàng ghế để bác sĩ đỡ đẻ, còn các hành khách khác cũng nhường chỗ cho vợ anh.
Chị Nga cho biết mình bất ngờ khi mình chuyển dạ sinh non đột ngột trên máy bay vì trước đó khi đi siêu âm, bác sĩ bảo thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh và dự kiến cuối tháng 3 này mới sinh. “Vì thai mới mới 30 tuần nên khi vỡ ối, em rất lo vì sợ con yếu. May mà cháu nặng 2,7kg và khỏe mạnh”, chị Nga vui mừng nói.
|
Sức khỏe bé trai con của chị Nga hiện bình thường. |
Hiện tại, chị Nga đã được mẹ ruột từ quê huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) chăm sóc con và cháu nên chị cũng yên tâm.
Chia sẻ về việc đặt tên cho con của mình, chị Nga cho biết, gia đình sẽ đặt tên ở nhà của con là Jetstar để ghi lại những kỷ niệm khó quên khi con tôi là đưa bé đầu tiên sinh ra ở độ cao hơn 10.000m. Đây cụng là cái tên để tỏ lòng biết ơn của tôi đối với phi hành đoàn cùng bác sĩ và y tá tốt bụng người nước ngoài.
Bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng cho biết sức khỏe của mẹ con chị Nga đã ổn định. Cả hai đều không có biến chứng gì đặc biệt. Dự kiến mẹ con chị Nga có thể xuất viện trong vài ngày tới.