![]() |
|
|
Để bảo đảm việc cung thỉnh, tôn trí Xá lợi Đức Phật được nghiêm túc, trang trọng và bảo đảm an ninh, an toàn, việc bố trí nơi tôn trí xá lợi; khảo sát, thiết kế đường đi, trang trí khánh tiết được gấp rút triển khai. Nhiều tăng, ni, phật tử và Nhân dân đã tình nguyện đóng góp công sức với mong muốn mọi người dân, du khách đến đây đều được đón tiếp chu đáo, an toàn nhất.
Đại đức Thích Thanh Quang, cho biết thêm: Được cung rước, tôn trí Xá lợi Đức Phật tại chùa Chuông, một ngôi chùa cổ nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, là niềm vinh dự lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Không những vậy, đây còn là dịp để chúng ta cùng tôn vinh giá trị văn hóa Hưng Yên nói chung và giá trị văn hóa Phật giáo Hưng Yên nói riêng.
![]() |
| Chùa Chuông được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. |
Để sự kiện diễn ra tốt nhất, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; bố trí điểm tôn trí Xá lợi Đức Phật trang trọng và thiết kế đường đi để phục vụ Nhân dân chiêm bái Xá lợi thuận tiện, an toàn nhất, trong đó có tính đến việc phục vụ người già, trẻ em, người khuyết tật... Giáo hội Phật giáo đã quán triệt các tăng, ni, phật tử khi tham gia các hoạt động phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm hài hòa văn hóa, không gây xáo trộn đời sống Nhân dân khu vực diễn ra sự kiện. Dịp này, Giáo hội Phật giáo tỉnh và nhà chùa huy động khoảng 500 tăng, ni, phật tử và khoảng 1.000 tình nguyện viên.
UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh trật tự. Các lực lượng chức năng đã xây dựng phương án ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm và bảo đảm an ninh, trật tự các tuyến phố đoàn cung rước Xá lợi đi qua; bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống cấp cứu. Hàng nghìn suất ăn nhẹ, nước uống cũng sẽ được chuẩn bị để cung cấp miễn phí cho du khách thập phương. Thành phố Hưng Yên cũng đẩy mạnh tuyên truyền các hộ dân kinh doanh dịch vụ bán hàng đúng giá, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.
![]() |
Công tác chuẩn bị tại khuôn viên chùa Chuông. |
Trong thời gian tôn trí Xá lợi Đức Phật, một số hoạt động Phật sự, nghi lễ thiêng liêng sẽ được tổ chức tại chùa Chuông. Điểm nhấn là lễ cung rước Xá lợi Đức Phật từ Khu Di tích Danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) về chùa Chuông (Hưng Yên); cung rước Xá lợi Đức Phật từ ngã tư chợ Gạo qua một số tuyến đường của thành phố Hưng Yên về an vị tại chùa Chuông... Đây không chỉ là sự kiện tôn giáo mà còn là dịp lan tỏa giá trị tốt đẹp của đạo Phật về lòng từ bi, sự hòa hợp văn hóa, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần, đạo đức xã hội.
Tọa lạc tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chùa Chuông là một di tích kiến trúc nghệ thuật đặc sắc- “Đệ nhất danh lam” trong quần thể Khu Di tích quốc gia đặc biệt phố Hiến - điểm đến tâm linh nổi tiếng của đất Hưng Yên. Theo Thượng tọa Thích Thanh Khuê, trụ trì chùa Chuông, chùa được khởi dựng từ thế kỷ XV thời Hậu Lê, nhưng tương truyền rằng: “chùa Chuông là một trong những ngôi chùa sớm của Việt Nam có niên đại hàng trăm năm lịch sử.
![]() |
| Chùa Chuông lunh linh dưới ánh đèn. |
Tên gọi Kim Chung Tự tức là chùa Chuông vàng, bắt nguồn từ một truyền thuyết rất linh thiêng rằng, có trận đại hồng thủy lớn, một quả chuông vàng trôi dạt về làng Nhân Dục. Nhiều nơi muốn rước nhưng không nơi nào rước được, đến đây thì các tăng ni trụ trì tại ngôi chùa nhỏ trong làng cùng hương lão và dân làng làm lễ và rước chuông thành công. Tiếng chuông thỉnh lên chấn động cả đất trời, được xem là vật báu trời ban, nên đặt tên chùa là Kim Chung tự.”
Truyền thuyết về tên gọi Kim Chung tự gắn liền với một quả chuông vàng. Vì biết được dã tâm vua quan phương Bắc muốn lấy cắp chuông vàng, các tăng, ni mang chuông giấu xuống giếng. Dần dần, những người giấu chuông đều viên tịch, hậu thế muốn tìm lại chuông nhưng không được. Để tưởng nhớ quả chuông thiêng ấy, người ta đã đổi tên chùa là Kim Chung tự.
Hiện tại, chùa Chuông còn lưu giữ nhiều cổ vật, hiện vật rất có giá trị về mặt mỹ thuật cũng như lịch sử - văn hóa, đó là các bức đại tự, câu đối, chuông đồng, khánh đá…. Tiêu biểu là các di vật như cầu đá xanh, cây hương đá (Thạch Thiên đài) được làm năm Chính Hòa thứ 23 (1702). Quý hiếm hơn là tấm bia đá dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711). Văn bia ca ngợi chùa là nơi danh thắng hào khí anh linh và ghi tên những người công đức tu tạo chùa thời Phố Hiến hưng thịnh.
Đặc biệt, chùa Chuông nổi tiếng bởi hệ thống tượng Phật phong phú, đặc sắc như: Thập Bát La Hán, Thập Điện Diêm Vương cùng bộ Tứ Trấn và Bát Bộ Kim Cương. Mỗi pho tượng mang một sắc thái, dáng vẻ khác nhau, được các nghệ nhân đương thời tạo tác rất công phu, sống động và uyển chuyển. Đây là những di sản văn hóa vô giá, là nguồn sử liệu quý cho các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về di tích, địa danh và lịch sử Phố Hiến xưa.
Chùa Chuông được Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao xếp hạng là di tích “Kiến trúc - nghệ thuật” cấp quốc gia ngày 21/1/1992 và là một di tích tiêu biểu trong Khu di tích Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt năm 2014. Vào dịp Đại lễ Phật Đản, du khách từ khắp nơi về lễ Phật, ngắm cảnh, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng trong kỷ nguyên hội nhập.