Alisa Tepikina, sản phụ người Nga 22 tuổi, đã chết trong đau đớn dữ dội khi bác sĩ đỡ đẻ cho cô tìm cách kéo nhau thai ra ngoài, nhưng thực tế lại kéo ra toàn bộ tử cung.
Điều này khiến sản phụ rơi vào tình trạng hôn mê và “chết vì sốc” do ngưng tim. Sự việc xảy ra tại thị trấn Nizhneserginskaya của Nga.
Alisa chỉ có chút thời gian mỉm cười với con gái mới sinh trước khi một bác sĩ sản khoa (không nêu rõ danh tính) cố gắng rút nhau thai ra khỏi tử cung ngược của cô.
Một cuộc điều tra kéo dài sáu tháng đã dẫn đến các cáo buộc gây ra cái chết là do sơ suất của bác sĩ 27 tuổi. Vị bác sĩ này có thể phải đối mặt với án tù hoặc lao động bắt buộc nếu bị kết án.
Tuyên bố của bác sĩ trưởng Elena Barannikova rằng “không có hành động bạo lực nào được thực hiện bởi bác sĩ” đã bị các chuyên gia y tế bác bỏ sau khi phân tích đầy đủ, Ủy ban điều tra Nga cho biết.
Elena Barannikova, bác sĩ trưởng tại Bệnh viện quận trung tâm Nizhneserginskaya
Bs. Barannikova đã tuyên bố về tình trạng đảo ngược tự phát của tử cung - một sự kiện y tế hiếm gặp - đã xảy ra.
Nhưng trong trường hợp Alisa, nhau thai nên được bác sĩ gỡ ra bằng tay trong khi gây mê cho bệnh nhân, theo kết quả điều tra.
Một nhóm chuyên gia y tế cho biết, việc kéo dây rốn không được kiểm soát hoặc không đúng cách sẽ dẫn đến đảo ngược tử cung hoàn toàn.
Nội tạng của sản phụ bị kéo ra, sau đó được đưa vào lại nhưng đã quá muộn. Những người thân của Alisa nghe tiếng cô ấy hét khi họ chờ trong bệnh viện.
“Con gái tôi đã phải chịu đau đớn, nó đã hét lên trong đau đớn nhưng bác sĩ không quan tâm”, cha của Alisa, ông Dmigtry Malyykov, 47 tuổi nói. “Cô ta đã giật mạnh dây rốn bằng lực, giống như thời trung cổ”.
“Bác sĩ làm nhiệm vụ đã không nhận ra biến chứng đe dọa tính mạng của ca sinh nở”, kết luận điều tra nêu. “Hậu quả là, trợ giúp y tế bị chậm trễ lớn đến mức không thể chấp nhận được”.
Sau 4 tiếng 15 phút tử cung mới được đặt lại, khi đó bệnh nhân đã mất máu nhiều và sốc không thể phục hồi, cùng với suy tim.
“Sai lầm của bác sĩ đã “làm tình hình tồi tệ hơn” và gây ra mất máu nghiêm trọng, sốc không thể phục hồi, suy tim và dẫn đến cái chết của bệnh nhân”, các chuyên gia nhận định.
Bà Svetlana Cheshko, mẹ Alisa Tepikina, cầm giấy chứng tủ của con gái trên tay.
Mẹ của Alisa, bà Svetlana Malyukova, 42 tuổi kêu gọi bác sĩ phải bị truy tố.
“Không có một lời xin lỗi nào, cũng không có sự cố gắng liên lạc nào với chúng tôi”, bà nói. “Ngay sau khi bi kịch xảy ra, tôi đã đến phòng khám. Tôi muốn nhìn vào mắt cô bác sĩ ấy, nhưng cô ta lại hỏi tôi sao lại đến. Tôi không nhận thấy một dấu hiệu ăn năn nào. Cô ấy đã giết con tôi”.
Lệnh cấm du lịch đã được áp dụng đối với vị bác sĩ, người sẽ đối mặt với phiên tòa xét xử cái chết của Alisa. Cô cũng đã bị kỷ luật tại bệnh viện.
Bé Anya, con gái của Alisa hiện đang được nuôi dưỡng bởi mẹ và chồng cô, Nikolay Tepikin, 22 tuổi.
Alisa và Nikolay trong ngày cưới. Ảnh: East2west News
Trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời phối hợp, mở đường dẫn xe taxi chở một phụ nữ mang thai bị đau ruột thừa cấp cứu khẩn cấp vào Bệnh viện Bạch Mai, bảo đảm an toàn, thông suốt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can liên quan đến người đàn ông tử vong trên trụ điện xảy ra tại phường Tây Nha Trang.
Khoảng 03 giờ 20 phút ngày 15/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba là anh Bùi Văn C., (SN 1973), trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.
Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể là anh Phạm Đức Th. ( SN 1997), quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Đằng sau uy tín ấy là công sức bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên – những con người miệt mài làm việc trong môi trường áp lực cao, thường xuyên quá tải.
Ngày 24/12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ban hành quyết định sáp nhập Trường Đại học Tài chính - Kế toán vào Trường Đại học Tài chính - Marketing và trở thành phân hiệu của trường tại Quảng Ngãi.
Á quân 1 cuộc thi “Tỏa sáng Thiên Thần Nhí” Lê Thanh Phúc để lại nhiều ấn tượng sâu đậm với khán giả nhờ tài năng âm nhạc nổi bật và hành trình theo đuổi đam mê đầy nỗ lực.
Đó là nội dung được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nêu rõ tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.