Nhiều độc giả mong muốn em Nguyễn Như Quỳnh được đặc xá nhập học và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Tin nên đọc
Độc quyền: Thí sinh đạt 30,5 điểm vẫn trượt Đại học
Gặp thí sinh đạt 30,5 điểm vẫn trượt Đại học
Nỗi dày vò của người cha có con trượt đại học với số điểm 30,5
Đạt 24,5 điểm khối C, nữ sinh lo lỡ hẹn với giảng đường đại học vì quá nghèo
Sau khi Pháp Luật Plus đã đăng tải các bài viết: Độc quyền: Thí sinh đạt 30,5 điểm vẫn trượt Đại học, Thí sinh 30,5 điểm trượt ĐH: Quá đau lòng, người cha gửi tâm thư cầu cứu Bộ trưởng Công an, Thí sinh Học viện An ninh đạt 30,5 điểm gửi đơn cứu xét lên Chủ tịch nước rất nhiều độc giả đã có những ý kiến riêng về sự việc này.
Có ý kiến cho rằng dù đây là luật pháp nhưng cũng nên xem xét để em Quỳnh tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Có ý kiến cho rằng, bản án có từ khi em chưa chào đời, nên mong muốn em được đặc xá nhập học.
Để rộng đường dư luận, Pháp Luật Plus xin đăng tải những ý kiến của độc giả, cũng như của cư dân mạng xã hội Facebook về những thông tin mà tòa soạn đã đăng tải.
|
Nhà nước rất khoan hồng và nhân đạo, vì vậy một số người mong em có thể được xem xét để nhập học. |
|
Nhiều người cho rằng do cha của em chưa có sọ hiểu biết về pháp luật nên đã làm sai, nhưng em đã rất cố gắng để thực hiện ước mơ. Nhiều người cũng mong muốn em được xem xét để có thêm một cơ hội. |
|
Đây là một ý kiến của độc giả, mong muốn em Quỳnh được nhập học. |
Dù biết pháp luật nghiêm minh, nhưng pháp luật vẫn luôn có khoan hồng. Mong rằng em Quỳnh được xem xét và tiếp tục thực hiện ước mơ khoác lên mình bộ cảnh phục, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.