Theo Reuters, ít nhất 10 người bị thương trong ngày cuối cùng của Lễ hội bò đuổi ở Pamplona, Tây Ban Nha.
Lễ hội bò đuổi San Fermín là một trong những lễ hội thường niên ở thành phố Pamplona, thủ phủ của vùng tự trị Navarre, Tây Ban Nha.
Đây là lễ hội nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn người trên thế giới tham gia. Người chơi mặc đồ trắng đỏ và để những con bò đực đuổi chạy khắp các ngả đường.
Trung bình một ngày sẽ có khoảng 2.000 người tham gia lễ hội truyền thống đã tồn tại hàng thế kỷ này. Trong đó, những con bò đực sẽ được thả ra để chạy qua một con đường dài 875m vòng quanh một khu phố, những người tham gia sẽ chạy cùng và cố gắng tránh không để bị húc trúng.
|
Một số hình ảnh tại Lễ hội bò đuổi San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha hôm 14/7/2017. Ảnh Reuters |
Được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới nhờ cuốn tiểu thuyết “Mặt trời vẫn mọc” (The Sun Also Rises) của nhà văn Ernest Hemingway, cuộc chạy cùng bò của Pamplona cũng là sự kiện lớn nhất trong số các sự kiện địa phương tương tự trên khắp Tây Ban Nha.
Lễ hội bò đuổi tại Pamplona kéo dài từ ngày 7/7 đến 14/7 và được bắt đầu vào lúc 8h sáng. Những chú bò tham dự lễ hội đều bắt nguồn từ trang trại Miura.
Theo truyền thống, những con bò tót tham gia chạy đua vào buổi sáng sẽ bị giết thịt bởi những người đấu bò vào buổi tối, thịt của chúng sẽ được mang tới các nhà hàng trong thành phố để phục vụ thực khách.