 |
| Các Nhà báo của Pháp luật Việt Nam và các chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn. |
Năm 2025 thực sự là một năm Trường Sa “ưu ái” các phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, khi chúng tôi liên tiếp được có những chuyến công tác đến với vùng lãnh thổ thiêng liêng này của Tổ quốc. Đặc biệt, trong Đoàn công tác số 14, những nhà báo của Pháp luật Việt Nam đã thực sự tạo nên “sắc màu Pháp luật Việt Nam” ở Trường Sa.
Làm báo trên biển và kỷ niệm không quên
Ngày 24/4/2025, con tàu mang số hiệu KN491 rời cảng Cam Ranh, bắt đầu hải trình đưa Đoàn công tác số 14 đến thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Trên tàu có hơn 300 thành viên, trong đó có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và hơn 50 cán bộ của Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp địa phương, Cục Thi hành án dân sự. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp tổ chức một chuyến công tác đến với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025). Trong chuyến đi này, Báo Pháp luật Việt Nam có 4 thành viên bao gồm nhà báo, Phó Tổng Biên tập Hà Ánh Bình, nhà báo Vân Tùng, nhà báo Văn Phước, nhà báo Văn Hùng.
Ngay khi con tàu KN 491 chào cảng ra khơi, Tổ công tác chính trị trên tàu đã tổ chức cuộc họp, giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thông tin cho nhà báo Hà Ánh Bình. Nhiệm vụ của Tổ thông tin là viết bản tin phát thanh hằng ngày trên tàu. Là lực lượng đông đảo nhất, nên nhóm phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam nhận nhiệm vụ chủ lực trong Tổ thông tin, biên tập, hậu kỳ cho tất cả các bản tin, làm cầu nối giữa phóng viên, Tổ công tác chính trị và Tổ kỹ thuật phát thanh của tàu.
Làm báo, chúng tôi đã từng viết, biên tập tin bài trong nhiều bối cảnh, nhưng chưa bao giờ viết bài giữa boong tàu lộng gió, hay thu âm trong kho thực phẩm, nơi hiếm hoi có được sự yên tĩnh trên tàu KN491. Khi loa phát thanh trên tàu bắt đầu phát bản tin, dù là bản tin trước đó khi tham gia sản xuất đã thuộc lòng từng dấu chấm, dấy phẩy, nhưng vẫn hồi hộp nín thở để nghe từng lời. Và rồi hạnh phúc vỡ òa khi nhận được những lời động viên: “Bản tin hay quá, Tổ thông tin ơi!”, “Phóng viên Pháp luật Việt Nam viết xúc động thế!”… .
Những lời khen mộc mạc mà quý giá, làm ấm lòng người làm báo giữa biển cả bao la. Qua việc làm bản tin, được trao đổi với các anh Tổ chính trị của đoàn công tác, chúng tôi học hỏi thêm rất nhiều điều hữu ích cho nghề cầm bút.
Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải Quân - Thủ trưởng đoàn công tác, Đại tá Lê Văn Tặng - Trưởng đoàn Cục Chính trị là người cho chúng tôi rất nhiều kiến thức hữu ích khi tác nghiệp trên hải trình đến với Trường Sa.
Đại tá Ngô Đình Xuyên với những chỉ đạo chuẩn chỉ, mực thước. Đại tá Lê Văn Tặng bình tĩnh, chỉn chu đọc bản tin, chỉnh sửa từng từ một cách vô cùng chuẩn xác. Nhiều đoạn, chỉ cần đảo vị trí của một từ, nhưng ý nghĩa đã trọn vẹn hơn rất nhiều.
Bảy ngày trên biển trôi qua thật nhanh. Trước chuyến đi, chúng tôi từng băn khoăn: Liệu có quá nhiều thời gian rảnh rỗi trên mặt biển, trong khoang tàu chật hẹp? Nhưng lên tàu rồi mới thấy, từ khi tiếng phát thanh trên tàu vang lên “Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu” cho đến khi “Chúc các đồng chí ngủ ngon” là chuỗi những hoạt động liên tiếp vô cùng hào hứng, ý nghĩa. Chỉ mong sao bình minh đến sớm và hoàng hôn xuống muộn để ngày được dài thêm chút nữa…
Đi để thấy mình trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng
Trong chuyến công tác của Đoàn công tác số 14, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam không chỉ là lực lượng nòng cốt của Tổ thông tin mà còn đóng góp vào rất nhiều hoạt động khác. Nhà báo Hà Ánh Bình là ban giám khảo của cuộc giao lưu văn nghệ. Nhà báo Vân Tùng xung phong làm thành viên tổ hậu cần bếp núc. Nhà báo Văn Phước là “cần thủ” của tổ câu cá ngừ đại dương, thành viên đội văn nghệ. Nhà báo Văn Hùng đêm đêm ngồi gấp hạc giấy cho lễ tri ân tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển Cô Lin, Len Đao gạc ma…
Nhiều công việc, nhưng không quên làm nghề. ống kính máy ảnh, máy quay, máy ghi âm và con người của Báo Pháp luật Việt Nam luôn có mặt trên các khu vực boong tàu, trong từng bữa ăn, từng giờ phút xúc động để ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng của các a các thành viên Đoàn công tác số 14.
Mỗi khi tàu dừng là nhóm phóng viên lại trong tư thế “chiến sỹ xuất quân”. Chúng tôi luôn là những người đầu tiên bước xuống ca nô lên đảo và thường là những người cuối cùng rời bến. Đặt chân lên đảo là một cuộc chạy đua với thời gian để ghi lại hình ảnh, phỏng vấn…để làm tư liệu cho các bài viết khi về đất liền.
Chúng tôi không được phép bỏ lọt những khoảnh khắc có thể chỉ xảy ra lần trong đời như hình ảnh Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh vui mừng khi bất ngờ gặp cán bộ ngành mình đang công tác trên đảo Đá Tây A. Một em bé Trường Sa ngả đầu bình yên trong lòng cô ca sỹ vừa từ đất liền ra đảo. Nhà báo Hà Ánh Bình chơi đùa, chia quà cho các em bé. Một chiến sỹ hải quân trên đảo Sinh Tồn vui mừng khi bất ngờ đọc được bài viết về mình trên Báo Pháp luật Việt Nam…
Công việc tất bật, dường như không có một phút để nghỉ ngơi. Đảo bé nhỏ, đôi khi lạc mất nhau giữa những ngã rẽ quanh co, nhưng vẫn kịp lưu lại những tấm ảnh tác nghiệp đẹp nhất, minh chứng của một kỷ niệm nghề đầy đam mê của đời phóng viên.
Hành trình đến với Trường Sa, chúng tôi đã được chứng kiến những vẻ đẹp đến nghẹn ngào, thổn thức. Đó là vẻ đẹp của biển trời Tổ quốc nhìn từ đại dương, cấp độ sắc xanh kỳ diệu trong nước biển, ánh hoàng hôn rực rỡ như dải lụa rơi từ trời cao, con sóng êm như bàn tay mẹ vỗ về, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong biển trời lộng gió, ánh mắt cương nghị của tân binh lần đầu ra đảo, khu vườn rau xanh mướt giữa đá và cát, tiếng chuông chiều vang xa hòa cùng mùi hương trầm lan tỏa…Tất cả những điều nhỏ bé, giản dị ấy toát lên niềm kiêu hãnh, kiên cường và bền bỉ như hình ảnh của một “Tổ quốc bên bờ sóng”…
Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang từng nói: "Những ai đi đến Trường Sa, quay trở về sẽ yêu tổ quốc mình hơn rất nhiều".
Với chúng tôi, những người làm báo Pháp luật Việt Nam, tình yêu ấy lớn dần lên qua từng câu chuyện, từng cái nắm tay, từng bài hát vang lên giữa đảo xa. Nhưng không chỉ là yêu nước hơn, chúng tôi còn thấy mình nhỏ bé hơn. Nhỏ bé trước con tàu KN491 vững chãi. Nhỏ bé trước biển cả mênh mông. Và nhỏ bé cả trong những cống hiến nghề nghiệp của mình, khi đặt bên cạnh sự hy sinh, kiên cường của các chiến sĩ, cán bộ, người dân nơi đảo xa.
Tàu KN491 cập bến, nhưng trong chúng tôi, hành trình đến với biển đảo quê hương, hành trình của lòng yêu nước và phụng sự Tổ quốc vẫn không hề ngơi nghỉ. Đất liền không còn chòng chành, nhưng trái tim vẫn rưng rưng nhớ biển. Nhớ con tàu, nhớ Trường Sa, nhớ nhà giàn, nhớ những người bạn đã cùng nhau sống 7 ngày đẹp nhất của đời làm báo. Chuyến đi ấy đã khiến chúng tôi lớn hơn trong tâm hồn, trong nghề nghiệp và trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng.
Tạm biệt Trường Sa, chúng tôi trở về! Để viết tiếp những câu chuyện về Trường Sa bằng cả trái tim. Bởi Trường Sa luôn ở trong tim mỗi người Việt!
Khi loạt bài báo về Trường Sa của nhóm Phóng viên báo PLVN đến với độc giả, chúng tôi đã nhận được những tin nhắn rất xúc động. Độc giả gửi lời cảm ơn các nhà báo đã cho họ được cảm nhận những xúc cảm thiêng liêng của người Việt ở phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc; cho độc giả cảm nhận được sự dũng cảm, những hy sinh to lớn của quân và dân ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Đặc biệt, chị Phan Thị Ngọc - một giáo viên dạy văn ở Hà Nội – đã dùng tác phẩm Những mạch nguồn hào khí Trường Sa đăng trên báo PLVN để đưa vào bài giảng của mình. Chị chia sẻ: Phương pháp giáo dục bây giờ các con cần được cảm nhận những kiến thức thực tế ngoài sách giáo khoa. Đọc bài báo tôi rất xúc động. Tôi nghĩ bài báo sẽ là bài học hữu ích giáo dục các con về lịch sử dân tộc, về tình yêu nước, về lòng biết ơn các chiến sỹ hải quân đã không tiếc sức mình vì sự bình yên của Tổ quốc” - chị chia sẻ.