Nghịch cảnh cuộc sống...
Về thôn Trường Kỳ, xã Võ Liệt (cũ), nay là xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An hỏi về "cô bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Huế ai ai cũng đều hay biết.
Người ta nhắc đến em bởi hoàn cảnh gia đình và nỗ lực vượt khó đáng nể của cô bé.
Sinh năm 2007, Nguyễn Thị Huế là "quả ngọt" của cặp vợ chồng lập gia đình muộn.
Khi mới sinh ra, sức khỏe yếu, nhẹ cân nên Huế phải chăm trong lồng kính gần 2 tháng trời.
Điều này như dự báo cho cuộc đời cô bé những khó khăn, trắc trở phía trước.
Đến năm 2011, khi mẹ Huế là chị Bùi Thị Trầm hạ sinh em trai được 3 tháng thì bố của em bất ngờ gặp tai nạn và tử vong.
![]() |
| Nguyễn Thị Huế mồ côi bố từ khi mới 3 tuổi. |
Từ đó, 3 mẹ con dặt dẹo dìu nhau sống qua ngày.
Nói về mẹ của Huế, chị Bùi Thị Trầm (SN 1980) ấy vậy mà, nhìn vào ai cũng tưởng xấp xỉ 60 tuổi.
Gánh nặng cuộc sống, cộng thêm bệnh tật chồng chất (thoát vị đĩa đệm, dạ dày, đại tràng...) khiến chị già hơn tuổi rất nhiều.
Suốt gần 15 năm sống xa bố, Huế cùng mẹ và em trai sống nhờ vào mấy sào ruộng nước cùng một ít thu nhập từ chăn nuôi gà, vịt và con lợi nái.
Ngoài giờ lên lớp, Huế lại cùng em trai ra đồng mò cua, bắt ốc kiếm bữa cơm trưa tối qua ngày.
Thiếu cân lúc nhỏ, cuộc sống bữa đói, bữa no cùng bao lo toan vất vả nên đến giờ, cân nặng của Huế mới chỉ ở mức khiêm tốn - 37 kg.
Ấy vậy nhưng, hoàn cảnh ấy dường như là động lực để "cô bé hạt tiêu" vượt qua tất cả.
Giấc mơ dở dang
Nói về cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Huế, cô Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm lớp 12C1, trường THPT Đặng Thúc Hứa (Nghệ An), chia sẻ: Em là một học sinh ngoan, hiền, chịu khó.
Cũng có thể do hoàn cảnh gia đình nên em rất ít nói.
Dù không quá nổi trội nhưng Huế là một học sinh hết sức kiên trì, chịu khó. Kết quả kỳ thi của em chính nhờ vào đức tính tuyệt vời đó.
Được biết, suốt 12 năm học phổ thông, Nguyễn Thị Huế luôn là học sinh giỏi của trường.
Riêng năm học 2024-2025, Huế xuất sắc giành giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử.
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Thị Huế xuất sắc giành tổng điểm 3 môn khối C lên tới 29,25 điểm (môn Văn 9,5, môn Sử 9,75, Môn Địa 10).
![]() |
| 12 năm liền "cô bé hạt tiêu" là Học sinh giỏi. |
Khi được hỏi về suy nghĩ của mình về tương lai, "cô bé hạt tiêu" thỏ thẻ: "Với điểm số này, em nghĩ mình sẽ đậu Đại học với ngành nghề mình mơ ước.
Đó là trở thành một giáo viên thật giỏi để dạy cho các em học sinh nên người. Nhưng....".
Cô bé bỗng khựng lại. Tiếp lời của chúng tôi khi hỏi về hành trang để em bước vào giảng đường Đại học? Cô bé nói trong nước mắt: "Em chưa có gì cả!".
Câu trả lời chân thành của Huế, khiến chúng tôi không khỏi thổn thức.
Gạt vội tâm tư người con gái hiếu thảo, chị Bùi Thị Trầm chen ngang "Dù thế nào mẹ cũng sẽ cố gắng để con được đi học".
![]() |
| Hy vọng rằng, giấc mơ giảng được của mẹ con Huế không bị dang dở. |
Chị Trầm cho biết, nắm bắt học lực, tâm tư của con nên bản thân tôi tâm nguyện bằng hết sức, mọi cách để cháu được đi học, để có thể thành một giáo viên.
"Đợt rồi, tôi tính nuôi 2 đàn lợn nái rồi bán để lấy tiền cho con nhập học, nhưng dịch tả lợn châu Phi đã khiến đàn lợn chết gần hết.
Mai kia chắc phải vay mượn thêm anh em, để cho cháu được đi học tiếp" - Chị Trầm lo lắng.
Trước ý kiến của mẹ, "cô bé hạt tiêu" bật mí: "Thú thật, vì ước mơ của em là làm giáo viên nên em đã đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa giáo dục Tiểu học. Em muốn đăng ký vào trường Đại học Vinh gần nhà, nhưng không có ngành như em mong muốn".
Em cũng chỉ đăng ký cho thỏa đam mê, hoài bão chứ tiền đâu để em đi học Đại học ạ chú? - em Huế ưu tư.
| Bằng bài viết này, chúng tôi hy vọng có được sự chung tay của quý bạn đọc, để "cô bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Huế sẽ không phải gác lại giấc mơ giảng đường. Hoặc qua Số tài khoản: 95806032610789. Nguyễn Thị Huế - Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank. |
Tags: