Mặc dù còn hai ngày nữa mới đến ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), nhưng trên khắp các con phố Hà Nội đã trang hoàng những sạp hoa, bó hoa rự rỡ sắc màu.
Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ chuẩn bị đến ngày 8/3, trên khắp phố phường Hà Nội hình ảnh những cửa hàng, chợ hoa, những người bán hoa rong lại bày bán những bó hoa tươi thắm, rực rỡ sắc màu.
Đây là ngày mà những “đấng mày râu” mua một bó hoa thật đẹp tặng bà, tặng mẹ, tặng người phụ nữ mà mình yêu thương nhằm tỏ lòng thành kính, biết ơn, trân trọng.
Những ngày này trên mọi nẻo đường, con phố của Hà Nội đâu đâu cũng thấy rực rỡ sắc hoa.
|
Những bông hoa hồng đỏ rực là loại hoa chủ yếu được bày bán trong những ngày này. |
|
Hoa Salem mang biểu tượng cho sự trường tồn, tính vững bền hay một điều gì đó mãi mãi. |
|
Các loại hoa khác cũng đua nhau khoe sắc trong những ngày này. |
|
Những bó hoa đã được tân trang đẹp đẽ được bày bán tại các sạp hàng trên các con phố rất bắt mắt. |
|
Rất nhiều người đến tận chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) mua hoa về bán trong những ngày này. |
|
Hoa Hướng Dương, màu vàng là màu của tình bạn, sự tận tâm, niềm vui hoặc thậm chí điều ước cho sự khởi đầu mới. |
|
Những người bán hàng rong cũng mang trên xe những bó hoa rất đẹp và bắt mắt. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất, thanh cao nhất đều dành cho người phụ nữ trong dịp lễ 8/3 này. |
|
Hoa sao trắng, sao đỏ nhìn rất mộc mạc nhưng cũng không kém phần lãng mạn. |
|
Tại các vườn hoa ở làng hoa Tây Tựu, người dân trồng hoa cũng đang hối hả chăm sóc và cắt hoa đi bán. |
|
Những cánh đồng hoa Phăng Xê rực rỡ sắc màu. |
|
Theo những người chủ ở đây cho biết, những ngày này hầu như không phải mang đi chợ bán mà sẽ có những người buôn hoa đến tận nơi thu mua. |
|
Nhưng bông hoa hồng tại làng hoa Tây Tựu đang e ấp nở những cánh hoa đúng vụ. |