Mặc dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày diễn ra Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhưng Hà Nội đã đón chào hàng nghìn lượt du khách tới tham quan, chờ đón Đại lễ.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp Thủ đô Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khí thế hào hùng của dân tộc đang lan tỏa trên từng con phố, góc ngõ, tạo nên không khí thiêng liêng trong những ngày lễ lớn.
Hoà trong không khí ấy là sự có mặt từ sớm của du khách tới từ các địa phương trong nước và quốc tế. Theo ghi nhận, nhiều khách sạn quanh khu vực trung tâm, hiện lượng phòng đã được đặt kín từ 70 - 90%.
Từ phố phường đến những góc ngõ nhỏ của Thủ đô đều khoác lên mình “tấm áo mới”: cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng được treo trang trọng, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thiêng liêng. Tất cả đều sẵn sàng cho một mùa lễ hội lịch sử, hứa hẹn nhộn nhịp và đầy cảm xúc.
Chia sẻ với PV Pháp luật Plus, bạn Phương Linh (TPHCM) cho biết: “Lâu rồi em mới ra Hà Nội đúng dịp lễ lớn. Nhìn phố phường treo cờ hoa rực rỡ em thấy rất háo hức. Không khí náo nhiệt, mọi người xuống đường đông vui làm em cũng thấy gần gũi và tự hào về đất nước mình. Đây chắc chắn là kỷ niệm em sẽ nhớ lâu”.
 |
| Phương Linh chụp ảnh check in tại một quán cafe được trang hoàng rực rỡ tại Hà Nội. |
Phương Linh cũng cho biết, cô sẽ ở lại Hà Nội tham quan và chờ đón ngày kỷ niệm lịch sử, nhiều bạn bè của cô cũng sẽ trở về Thủ đô trong vài ngày tới để được hoà mình vào không khíui tươi, tự hào này.
Chị Nguyễn Thuý Hồng - chủ cửa hàng hoa Thu Hằng trên phố Hàm Long chia sẻ, du khách thập phương đã đổ về Hà Nội nghỉ dưỡng, tham quan và đợi ngày diễn ra Đại lễ 2/9 cách đây 2 tuần. Chứng kiến không khí rộn ràng của Hà Nội, chị vô cùng xúc động và tự hào về đất nước mình và luôn tự tin lan toả, giới thiệu với du khách những điểm tham quan thú vị của Thủ đô.
Dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của du khách trong nước, mà còn là sự háo hức của bạn bè quốc tế. Có mặt tại Hà Nội từ vài ngày trước, anh Mike và những người bạn (du khách tới từ Mỹ) cảm thấy không khí tươi vui, rạng rỡ ngoài sức tưởng tượng trước khi đặt chân tới đây: “Tôi thấy rất ấn tượng khi lá cờ Việt Nam được trang trí khắp phố phường. Mặc dù đã được những người bạn Việt Nam giới thiệu về ngày lễ lớn này, nhưng khi tới và tham gia vào các hoạt động trải nghiệm tại Hà Nội, tôi mới cảm thấy không khí ngày lễ lớn của người Việt tuyệt vời như thế nào”.
 |
| Anh Mike và những người bạn tham quan và trải nghiệm không khí vui tươi tại Hà Nội trên những chuyến xe độc lập. |
Với hàng loạt hoạt động ngập tràn tinh thần yêu nước, dịp lễ Quốc khánh 2/9 cũng là nơi để Hà Nội quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến - hiện đại - sáng tạo. Không chỉ níu chân du khách bằng không khí lễ hội rực rỡ, Hà Nội còn khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa, du lịch hàng đầu, mang đến trải nghiệm độc đáo, đậm chất Việt cho du khách.
Các sự kiện lớn như lễ diễu binh, chương trình nghệ thuật ánh sáng, và tour tham quan đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng góp phần khiến Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa - lịch sử hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.
Một số hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội trước thềm Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: