Logo

Cái ác mang hình hài thiếu niên: Vì người lớn dung túng?

Ngọc Mai

Khi trẻ con, trẻ vị thành niên phạm lỗi, người lớn thường tặc lưỡi bỏ qua vì cho đó là “chuyện con nít”, cho rằng các em chưa đầy đủ nhận thức về hành vi nên cần tha thứ. Nhưng đâu ngờ, chính quan niệm xuê xoa đó đã góp phần khiến cái ác “ươm mầm” trong những tâm hồn non trẻ không bị chặn đứng mà có cơ hội lớn lên.

Tin Cùng Chuyên Mục

Khi tiếng Dao trở thành mạch nguồn, sức mạnh của Đảng- Bài 1: Từ tiếng Dao, mở lối vào lòng dân

Một thành phố lớn phải được bồi đắp từ những “mạch rễ” bền sâu ở cơ sở. Từ nói tiếng của dân, dựng đội ngũ đến giữ gìn bản sắc văn hóa, đó là cách TP Quảng Ninh lấy lòng dân làm nền, văn hóa làm gốc, con người làm động lực cho hành trình phát triển.

Thiết kế và phát triển bởi

GPM