Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 25 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 25°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Mở rộng trái tim để đồng cảm và sẻ chia

Dân sự & tố tụng dân sự
18/11/2024 06:51
Huỳnh Ngọc Hiếu
aa
Con người sinh ra đều có hoàn cảnh riêng. Người được sống trong nhung lụa, giàu sang. Người phải chịu cảnh nghèo khổ, vất vả. Những con người may mắn có cuộc đời hạnh phúc, cần có tấm lòng yêu thương và sẵn lòng giúp đỡ những phận đời cơ cực đó trong khả năng của mình.

Những người mang số mệnh không may

Từ xưa đến nay, trong xã hội chuyện người giàu kẻ nghèo là khó tránh khỏi.

Những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống với nhiều nguyên nhân và ở nhiều hình thức.

Có người thiếu thốn vật chất, có người bệnh tật ốm đau triền miên, có những đứa trẻ thì thiếu cha, mất mẹ hoặc đâu đó vẫn còn những cụ già cô quạnh một góc nhà neo đơn.

Họ đều có những nỗi đau mà chỉ họ đang phải chịu đựng hoặc may mắn đã vượt qua mới thật sự thấu hiểu.

Trong một lần đi công tác ở một làng quê nghèo, tôi bắt gặp một gia đình nhỏ với ba đứa con nhỏ với nét mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng ánh mắt vẫn đầy sự ưu buồn.

Qua câu chuyện, tôi mới biết gia đình họ có hoàn cảnh thật éo le. Người vợ đau ốm liên miên, tất cả gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai của người chồng.

Bằng tình yêu của người chồng, người cha, dẫu ai mướn, ai thuê gì anh đều làm.

Quần quật bất tận ngày đêm, anh vẫn không đủ sức để lo cho vợ con một cuộc sống tạm gọi là ổn định.

Thấy nhiều thanh niên trong làng đi xuất khẩu lao động, sau một thời gian, những gia đình đó dần trở nên khấm khá, không phải lo ăn từng bữa.

Thấy đó là lối thoát duy nhất, hai vợ chồng quyết định vay mượn 200 triệu đồng để anh xuất khẩu lao động. Mang trong lòng khát khao đổi đời, người chồng hy vọng rằng công việc ở nơi đất khách sẽ giúp anh trả nợ và mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình.

Thời gian đầu, anh làm việc không quản ngày đêm, cố gắng dành dụm từng đồng gửi về quê, trả được một nửa khoản nợ.

Nhưng rồi, số phận lại một lần nghiệt ngã với gia đình bé nhỏ này.

Những cơn đau bắt đầu xuất hiện dày vò anh ngày đêm.

Anh âm thầm chịu đựng, mua thuốc giảm đau uống qua ngày, không dám nói với vợ con vì sợ họ lo lắng.

Đến một ngày, cơn đau trở nên dữ dội.

Anh gục ngã ngay tại nơi làm việc. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận anh bị ung thư giai đoạn cuối.

Tin này như sét đánh ngang tai người vợ nơi quê nhà.

Thương chồng xa xứ bôn ba kiếm tiền, nghĩ mình bệnh tật không những không giúp ích được gia đình mà còn là gánh nặng cho chồng cho con.

Người vợ chỉ biết đau xót nhìn đàn con thơ và nghĩ tới người chồng nơi xứ khách đất người mà lòng đau nhói.

Nỗi đau như đến tận cùng, khi chồng chị mất, trong nhà không không có nổi dăm triệu, chị gõ cửa từng nhà, vay mượn khắp nơi chỉ mong góp được đủ số tiền đưa chồng về quê nhà an nghỉ.

Nhưng trước gia cảnh của chị, ai nấy đều lắc đầu vì gia đình chị vẫn còn nợ cũ chưa trả hết.

Giữa nỗi tuyệt vọng, chị chỉ biết khóc trong bất lực, trong đau đớn.

Cũng trong một đợt thiện nguyện sau cơn bão số 3, tôi được một trường hợp cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng.

Theo chia sẻ cô con gái chú T, thì chú T bị bệnh thận, phải chạy thận hơn 10 năm nay.

Cả gia đình chú bám trên nẻo đất đê Nguyễn Khoái ven bờ sông Hồng làm nơi cư trú.

Tiếng là ở Hà Nội, nhưng cả gia đình vẫn luôn phải lo ăn từng bữa, bởi lao động chính là chú T đã không còn sức lao động.

Bệnh suy thận hoành hành, rồi cùng với đó là những lần vào viện chữa trị nên kinh tế gia đình chú T coi như bằng không.

Cái nghèo, cái bệnh bám theo, nên nhiều năm nay cả gia đình chú T như ngọn nến trước gió.

Và cơn bão Yagi ập đến, nước sông Hồng lên cao, cả căn nhà bắn tôn tạm cùng toàn bộ đồ đạc trong gia đình bị cuốn trôi.

Hoang mang trước nhiều biến cố, chị Hằng, con gái chú T chỉ biết đi cầu xin cộng đồng mạng, các nhà cứu trợ cấp gạo, cấp một chút tiền để gia đình có cái “dắt lưng” vượt qua cơn bão.

Xây dựng, giữ gìn nét sống đẹp ngàn xưa

Có lẽ, những người mang số mệnh không may họ không chỉ sợ cái nghèo hay bệnh tật, mà điều họ sợ nhất là sự vô tâm của lòng người.

Nếu mỗi người biết yêu thương, san sẻ một chút, thì có lẽ sẽ bớt đi những hoàn cảnh như gia đình ấy.

Nhưng tiếc thay, trong xã hội, không phải ai cũng sẵn lòng mở rộng trái tim để đồng cảm và sẻ chia.

Trong quan niệm sống của người xưa, tình cảm tương thân tương ái là một đặc điểm nổi bật.

Bên cạnh những câu tục ngữ ca dao như "Thương người như thể thương thân", "Nhiễu điều phủ lấy giá gương", câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" là bài học để nhân dân ta thường nhắc nhở nhau về đạo đức làm người, phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Mở rộng trái tim để đồng cảm và sẻ chia
Báo PLVN luôn là đơn vị luôn sẵn sàng trợ giúp những hoàn cảnh éo le, khó khăn.

Trong xã hội hiện nay, bên cạnh những người giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác, vẫn có những người sống ích kỉ và chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân.

Một bộ phận không nhỏ người Việt nhiễm thói xa hoa, lãng phí, coi trọng sự hào nhoáng bên ngoài, không tiếc tiền để đánh bóng hình ảnh, thỏa mãn tính sĩ diện, thậm chí là sự hợm hĩnh.

Có những người tiêu xài hàng trăm triệu đồng cho một bữa tiệc, một buổi vui chơi ở quán bar hay nhà hàng sang trọng.

Họ thoải mái tận hưởng mà không hề động lòng trước những hoàn cảnh éo le, không hề nghĩ đến việc chia sẻ một phần nhỏ để giúp đỡ những người bất hạnh.

Những lối sống như vậy cần bị lên án và phê phán, bởi chúng là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của con người mất đi ý nghĩa và trở nên lạnh lẽo.

Hạnh phúc thật sự không nằm ở những bữa tiệc xa hoa, mà ở sự ấm áp khi ta biết yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Hãy nghĩ đến điều đó, trước khi tiêu xài vô nghĩa cho những phù phiếm thoáng qua.

bài liên quan
Gói quà Tết nghĩa tình gửi đến những hoàn cảnh khó khăn

Gói quà Tết nghĩa tình gửi đến những hoàn cảnh khó khăn

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, khi niềm vui đoàn viên đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường, vẫn còn đó những gia đình chưa trọn vẹn niềm vui vì cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Thấu hiểu điều đó, nhiều năm qua, Tập đoàn ROX kiên trì mang những món quà Tết nghĩa tình đến với người nghèo, như một cách sẻ chia yêu thương.
Bộ Công an giải đáp những lùm xùm về dự án Nuôi Em

Bộ Công an giải đáp những lùm xùm về dự án Nuôi Em

Mới đây, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã trả lời câu hỏi của báo chí về lùm xùm liên quan dự án Nuôi em – do ông Hoàng Hoa Trung điều hành.
Dự án “Nuôi em”: Tự ý gửi tiết kiệm tiền từ thiện của mạnh thường quân có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự

Dự án “Nuôi em”: Tự ý gửi tiết kiệm tiền từ thiện của mạnh thường quân có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự

Theo đánh giá của chuyên gia pháp lý, việc tự ý đem tiền từ thiện đi gửi tiết kiệm khi không được cộng đồng đóng góp cho phép và chỉ được quyết định trong phạm vi hẹp của những người điều hành, thì về bản chất có thể bị xem là sử dụng tài sản sai mục đích và vi phạm nghĩa vụ quản lý tài sản được giao.
Bắt giam Facebooker

Bắt giam Facebooker 'Thủy Tẹt Bé Nhỏ' chuyên kêu gọi ủng hộ từ thiện để trục lợi

Công an tỉnh Điện Biên đã bắt tạm giam Nông Thị Thu Thuỷ (31 tuổi, trú phường Điện Biên Phủ) do lợi dụng hoạt động từ thiện để chiếm đoạt tài sản.
Những nẻo đường thiện nguyện

Những nẻo đường thiện nguyện

“Con là Hiệp sĩ Đại Thánh giá của Tòa Thánh, nhưng cùng dòng máu dân tộc Việt Nam, con sẽ cố gắng cùng các anh em cộng sự đồng hành trên các nẻo đường thiện nguyện để cộng tác với chính quyền giúp đỡ đồng bào”, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh chia sẻ về hành trình thiện nguyện vừa qua.
Báo Pháp luật Việt Nam trao hơn 300 suất quà cho người dân vùng lũ Quảng Bình

Báo Pháp luật Việt Nam trao hơn 300 suất quà cho người dân vùng lũ Quảng Bình

Ngày 16/11, Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ tổ chức trao quà cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 6 vừa qua tại huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).
Mới nhất
Đọc nhiều
Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh người dùng

Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh người dùng

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID nhằm định danh, xác thực tài khoản, nâng độ tin cậy và bảo đảm an ninh mạng.
Hàng nghìn người đổ về đền Bia Bà cầu tài lộc, bình an

Hàng nghìn người đổ về đền Bia Bà cầu tài lộc, bình an

Ngay từ sáng ngày 22/2 (tức ngày 6 Tết) mặc dù thời tiết ở thủ đô Hà Nội có mưa nhưng hàng nghìn người dân đã đổ đền Đức Thánh Bà (tức đền Bia Bà) nằm trong quần thể di tích văn hoá La Khê để cầu tài lộc, bình an trong năm Bính Ngọ.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long kịp thời ứng cứu thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long kịp thời ứng cứu thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển

Vào lúc 04h10” ngày 22/02/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long nhận được tin báo về việc ông Phạm Việt Quyết trong quá trình khai thác thủy sản trên biển có biểu hiện co giật, bất tỉnh, nghi đột quỵ
Tin bài khác
Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh người dùng

Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh người dùng

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID nhằm định danh, xác thực tài khoản, nâng độ tin cậy và bảo đảm an ninh mạng.
Hàng nghìn người đổ về đền Bia Bà cầu tài lộc, bình an

Hàng nghìn người đổ về đền Bia Bà cầu tài lộc, bình an

Ngay từ sáng ngày 22/2 (tức ngày 6 Tết) mặc dù thời tiết ở thủ đô Hà Nội có mưa nhưng hàng nghìn người dân đã đổ đền Đức Thánh Bà (tức đền Bia Bà) nằm trong quần thể di tích văn hoá La Khê để cầu tài lộc, bình an trong năm Bính Ngọ.
Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục trong ngày cuối nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục trong ngày cuối nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 22/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết (mùng 6 Tết), Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đón lượng khách chạm mốc kỷ lục khi có 124.546 lượt hành khách và 702 chuyến bay.
Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự đô thị dịp Tết

Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự đô thị dịp Tết

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần giữ gìn trật tự, mỹ quan Thủ đô.
Khai hội chùa Hương Tích năm 2026

Khai hội chùa Hương Tích năm 2026

Sáng 22/2, Sở VH-TT&DL và UBND xã Can Lộc tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026.
Khai hội Đền Cặp Tiên Xuân Bính Ngọ 2026: Tri ân tiền nhân, lan tỏa giá trị di sản

Khai hội Đền Cặp Tiên Xuân Bính Ngọ 2026: Tri ân tiền nhân, lan tỏa giá trị di sản

Ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đền Cặp Tiên, thuộc Đặc Khu Vân Đồn, lễ khai hội Đền Cặp Tiên năm 2026 được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, cầu an đầu xuân.
Hàng vạn du khách về dự Lễ Khai hội chùa Bái Đính năm 2026

Hàng vạn du khách về dự Lễ Khai hội chùa Bái Đính năm 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Tam Quan Nội, chùa Bái Đính, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra Hội xuân Bái Đính Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng trên miền đất cổ”.
Công an Hải Phòng thông tin vụ cháy tàu nghỉ đêm tại Đặc khu Cát Hải

Công an Hải Phòng thông tin vụ cháy tàu nghỉ đêm tại Đặc khu Cát Hải

Một tàu nghỉ đêm tại bến tàu Gia Luận (đặc khu Cát Hải) đã phát hoả vào khiến nhiều người hoảng sợ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy.
Du lịch Hà Nội “bùng nổ” trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Du lịch Hà Nội “bùng nổ” trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong không khí du xuân đầu năm Bính Ngọ 2026, du lịch Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Riêng mùng 3 Tết, Thủ đô đón hơn 132.800 lượt khách; tính chung 8 ngày nghỉ, tổng lượng khách đạt khoảng 900.900 lượt, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Xử lý 1.453 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết tại Hà Nội

Xử lý 1.453 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết tại Hà Nội

Theo đó, trong 2.139 trường hợp vi phạm được CSGT TP Hà Nội xử lý trong 9 ngày nghỉ Tết, có 1.453 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.