Logo

Lời thơ chúc Tết cuối cùng và Di chúc thiêng liêng của Người

Nguyễn Văn Thanh

Mùa xuân Kỷ Dậu 2017 này là mùa xuân thứ 48 Bác Hồ mãi mãi ra đi. 48 mùa xuân đã qua, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài không được lắng nghe thơ chúc Tết của Người trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Và mùa xuân này cũng là 48 mùa xuân toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Di chúc của Bác, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng thấy sự vĩ đại của Bác trong những lời dặn cuối cùng.

Tin Cùng Chuyên Mục

Vấn đề pháp lý vụ cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm: Vụ án trên là đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo hành trẻ em đang có đang có diễn biến phức tạp trong xã hội hiện nay.

Lắng nghe từ cơ sở, chuyển tải tâm tư cử tri nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc đến Quốc hội

Ngày 7/5, tại Hội trường Đảng ủy xã Cái Nước, Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cà Mau (đơn vị bầu cử số 2), được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các xã Lương Thế Trân, Hưng Mỹ và Tân Hưng.

Thiết kế và phát triển bởi

GPM