Sáng nay, tại Phòng khám 59 Khương Trung một khách hàng đã bị "mời" về đồn Công an vì chụp ảnh phòng khám này.
Tại hiện trường, anh Lê Đình Khương (người bị giữ tại phòng khám) cho biết: "Sáng nay tôi vào phòng khám Khương Trung để hỏi làm giấy khám sức khỏe, nhân viên cho biết ở đây không làm giấy khám sức khỏe nên tôi đi ra".
Cũng theo anh Khương, khi ra khỏi phòng khám, anh này có sử dụng điện thoại để chụp ảnh. Thấy vậy, bảo vệ đã đến và cướp điện thoại của anh Khương, yêu cầu xóa ảnh. Anh Khương không đồng ý xóa thì được bảo vệ mời vào phòng bên trong Phòng khám làm việc".
|
| Hiện trường khi Công an đến Phòng khám Khương Trung ( ảnh T.S). |
Sau khi vào bên trong phòng khám làm việc, quản lý phòng khám một lần nữa lại yêu cầu anh Khương xóa hết ảnh vừa chụp.
Anh Khương đưa ra lý do là: "Tôi chụp ảnh bên ngoài phòng khám chứ có chụp bên trong đâu mà xâm phạm đến phòng khám, tại sao lại bắt tôi phải xóa ảnh?".
Quản lý Phòng khám cho biết, bên ngoài thuộc khu vực Phòng khám quản lý, anh Khương chụp là vi phạm bản quyền. Anh Khương phải xóa ảnh mới được thả về.
Sau khi xóa ảnh, quản lý Phòng khám đòi kiểm tra điện thoại rồi mới đồng ý cho anh Khương ra về. Khi anh Khương vừa đứng lên thì có một người đi ra tự giới thiệu là Thế Anh - Giám đốc phòng khám.
Sau khi hỏi chuyện thì anh Thế Anh không cho anh Khương về mà gọi Công an và Luật sư đến để "xử lý".
Tại trụ sở Công An phường Khương Trung, anh Lê Đình Khương cũng đã viết bản tường trình trình bày sự việc cụ thể.
Tại đây, Công an phường có hẹn anh Khương khoảng 3h chiều đến trụ sở làm việc và gọi đại diện phòng khám đến hòa giải.
Nhưng đến 3h chiều, khi anh Khương có mặt tại trụ sở Công an phường thì được các đồng chí Công an cho biết là gọi đại diện phòng khám nhưng họ không đến.
Trao đổi với Pháp luật Plus, đại diện Công an phường Khương Trung khẳng định có sự việc trên. Phía cơ quan chức năng sẽ sớm có câu trả lời cụ thể đến báo chí.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên!