Chiều 26/7, Đoàn thanh niên Bộ Tư Pháp đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.
|
Đoàn thanh niên Bộ Tư Pháp dâng hương trước đài tượng niệm các anh hùng liệt sĩ. |
Trong không khí linh thiêng kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), chiều ngày 26/7 Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, hơn 30 đoàn viên thanh niên đại diện cho Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ".
Đoàn đã thành kính dâng lên từng phần mộ liệt sĩ những nén hương thơm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, để thế hệ trẻ ngày hôm nay có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, từng đoàn viên thanh niên tự hứa với lòng mình phải học tập công tác thật tốt, hoàn thành trách nhiệm mà tổ quốc đã giao phó trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ đến công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Một số hình ảnh trong buổi lễ dâng hương:
|
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. |
|
Hơn 30 bạn trẻ trong màu áo thanh niên đại diện cho Đoàn thanh niên Bộ Tư Pháp dâng hương thể hiện lòng tri ân với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. |
|
Đoàn đã thành kính dâng lên từng phần mộ liệt sĩ những nén hương thơm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. |
|
Cũng cùng trong chiều ngày 26/7 cả đoàn cảm động trước hình ảnh một người mẹ Việt Nam anh hùng đã 92 tuổi về nghĩa trang liệt sĩ thắp cho con trai nén hương. |