“Chúng ta không tránh né nữa”
“Chúng ta không tránh né nữa, mà Quốc hội cần phải biết những vấn đề nóng bỏng liên quan đến đất nước, ảnh hưởng đến sinh mệnh của đất nước”.
Formosa là thủ phạm khiến cá chết ở 4 tỉnh miền Trung
Chính phủ báo cáo Quốc hội thiệt hại do sự cố cá chết
Lũ về bất thường, cá chết trắng thượng nguồn sông Mã
Huế: Cá chết trắng một đoạn sông An Cựu
Cá chết trắng lồng trên sông Nậm Nơn

Tại phiên họp sáng 15/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Chúng ta không tránh né nữa, mà Quốc hội cần phải biết những vấn đề nóng bỏng liên quan đến đất nước, ảnh hưởng đến sinh mệnh của đất nước”.
Trước đó, nhiều đại biểu đã đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội những vấn đề liên quan đến sự cố Formosa. Nổi lên là cam kết bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả đã gây ra, ngay cả đến Quốc hội giờ đây cũng chưa hình dung nổi tiền bồi thường sẽ được sử dụng như thế nào, rõ ràng tránh né một việc cấp bách như vậy là có lỗi với dân.
Thẳng thắn và mạnh mẽ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu: “Có những vấn đề Quốc hội cho rằng nhạy cảm cần cân nhắc kỹ, chỉ cho nghe hoặc báo cáo đến mức nào đó nhưng tôi cho rằng như thế là hạn chế vị thế Quốc hội. Vấn đề quan trọng nhất là đại biểu và dân cần phải biết, cứ bảo nhạy cảm phức tạp mà không đưa ra Quốc hội là tự hạ thấp vị thế của Quốc hội”.
Đúng vậy, hạn chế những vấn đề “đại biểu và dân cần phải biết” chẳng những tự hạ thấp vị thế của Quốc hội mà còn hạn chế kỳ vọng của nhân dân vào Quốc hội nữa!
Có thể, do cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước “tránh né” những vấn đề cho là “nhạy cảm, phức tạp” đã vô hình trung góp phần vào việc nhường không gian và địa thế cho những luồng thông tin trái chiều đẩy nhân dân vào tình trạng không biết tin ai và hệ lụy của sự khủng hoảng niềm tin ấy là rất lớn, khắc phục vô cùng khó khăn, gây mất trật tự, ổn định xã hội đã xảy ra trong nhiều tháng qua.
Tránh né sự thật gây mất niềm tin là điều hiển nhiên. Ví dụ nhãn tiền như sự cố Formosa ban đầu được cho là hiện tượng “thủy triều đỏ, tảo nở hoa” và dư luận buộc phải tin vào điều đó nhưng cuối cùng thủ phạm buộc phải lộ diện.
Vết xe đổ đó lại được lặp lại mới đây khi cá chết trên vùng biển Thanh Hóa, lập tức mẫu nước ở đây được kiểm nghiệm và cho ra một kết luận “tảo nở hoa”, giờ đây, phát hiện nhà máy trong khu vực này rửa xả đường ống đúng vào thời gian cá chết, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lại phải chỉ thị cơ quan chức năng tích cực tìm ra và xác định nguyên nhân từ đâu.
Nếu còn có sự tránh né sự thật từ các cơ quan có chức năng giám sát hoặc truyền thông thì “tảo nở hoa” (nguyên nhân do trời) sẽ vẫn tiếp tục là sự lý giải của các sự cố vỡ van cống thủy điện, thành phố ngập nước, sập cầu dẫn đang xây dựng,... chẳng phải là nguyên nhân riêng của cá chết!
Ngụy biện hoặc lấp liếm là nguyên cớ trực tiếp gây nên “thủy triều đỏ” trong dư luận xã hội. Giờ đây, Quốc hội khẳng định vị thế của mình, không tránh né nữa và đó là một động thái rất được cử tri và nhân dân cả nước mong chờ!











