“Người ta mùng 8/3 đi chơi được tặng quà. Còn đây một khuôn mặt biến dạng mà người từng nói yêu thương mình tặng…”. Dòng trạng thái được chị T chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình kèm những hình ảnh khuôn mặt bản thân bị biến dạng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.
|
| Tâm sự của người phụ nữ bị chồng đánh đến biến dạng khuôn mặt. Nguồn: Facebook. |
Ngay sau khi sự việc được đăng tải, cư dân mạng tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước hành động bạo lực, vũ phu của người chồng.
Nickname Hoàng Tuyết Nhung phẫn nộ viết: “Ôi đánh con nhà người ta ra thế này, đúng là không bằng cái đồ cầm thú. Giải quyết bằng bạo lực chỉ thể hiện là thằng đàn ông gia trưởng não ngắn bất lực về ngôn từ và tình cảm thôi”.
“Thật tội nghiệp cho người phụ nữ, sanh con, chăm con vất vã, rồi hay bị trầm cảm sau sinh! Thằng chồng ko quan tâm mà còn đánh vợ như vậy, thằng mất dạy! Người thì bù đầu làm ko hết việc, người thì rãnh rỗi đi chơi đàn đúm!”. - Thach Thao Nguyen cũng đồng quan điểm.
|
| Hầu hết mọi người tỏ ra phẫn nộ trước hành động vũ phu của người chồng. Nguồn: Facebook. |
Một số người khác lại cho rằng, người phụ nữ này đang... “vạch áo cho người xem lưng”.
Facebooker Trần Thế Tuấn Anh bình luận: “Việc gia đình thì đừng bô bô cho thiên hạ họ biết, tôi đánh giá những người vợ như này là loại ba tuếch ba toác có những hành động không thông minh cho lắm, mà đã không khôn ngoan chồng nó đấm cho là phải. Ý kiến riêng anh em đừng gạch đá làm gì”.
Nickname Chung Cải Fb thì lên án việc đưa chuyện gia đình lên mạng xã hội: “Bây giờ các mẹ các cô đăng tứa lưa các chuyện. Trong nhà ngoài ngõ trên giời dưới biển. Không hiểu đăng lên làm gì? Cầu xin sự thương hại? Có những gì chuyện nên tự giải quyết, bị đụng tay đụng chân thì còn công an còn gia đình”.