Những vụ xô xát với người nước ngoài sau va chạm giao thông
Vụ việc đầu tiên xảy ra trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vào ngày 23/6 vừa qua.
Người nước ngoài xuất hiện trong đoạn clip là anh Maxwell David Gulian (SN 1990, quốc tịch Mỹ), khi chở bạn gái mình tới khu vực số nhà 421 Trần Khát Chân thì bị xe ô tô do anh Nguyễn Duy Khánh (SN 1991, trú xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) va phải.
Anh Gulian vỗ vào thành xe đề nghị tài xế dừng lại thì ngay lập tức bị Khánh xuống xe, lao vào tấn công. Cùng lúc này, bạn của Khánh là Doãn Văn Cường (SN 1988, trú ngõ 332 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy đi tới thấy vậy liên lao vào cùng đánh.
Thấy bạn mình bị đánh tới đổ máu, cô gái cố gắng lao vào căn ngăn thì cũng bị 2 thanh niên trên hành hung. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của 2 chiến sĩ công an.
Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook và gây nhiều bức xúc dư luận bởi cách hành xử thô bạo của 2 thanh niên trên.
Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ và khởi tố về tội ‘Cố ý gây thương tích’ đối với Khánh và Cường.
Vụ việc tiếp theo, xảy ra vào tối ngày 25/6, một người nước ngoài sau khi xảy ra va chạm giao thông với xe taxi trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM đã rất hung hăng tiến tới bẻ gương và liên tiếp quát mắng tài xế.
Do bất đồng về ngôn ngữ và không thể nói chuyện ôn hòa, tài xế chỉ biết đề nghị nhờ tới lực lượng Công an giải quyết.
Tuy nhiên, người nước ngoài không chấp nhận mà tiếp tục lên xe bỏ đi.
Thấy vậy, tài xế taxi chạy theo kéo xe lại thì lập tức bị người nước ngoài đuổi đánh khiến tài xế phải tháo chạy.
Ngay khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ ngán ngẩm trước sự thô bạo của người nước ngoài trên và khuyên tài xế taxi nên tới các cơ quan chức năng trình báo sự việc.
Nam thanh niên tấn công cô gái một cách thô bạo sau va chạm giao thông
Vụ việc xảy ra tại khu vực gần chợ Biên Hòa vào ngày 27/6 vừa qua. Nguyên nhân ban đầu được cho rằng, do tài xế đã điều khiển ô tô va vào đuôi xe của nam thanh niên trên.
Ngay lập tức, nam thanh niên chạy tới dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính xe ô tô và liên tục chửi bới.
Lúc này, một cô gái từ ghế phụ xuống xe và tiến tới can ngăn thì bị nam thanh niên trên dùng mũ bảo hiểm đập thẳng vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt tại đó.
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, "Tôi thấy cô gái không có hành vi gì quá đáng mà nam thanh niên vẫn lao tới đánh, sau đó anh này còn định tới ăn thua với tài xế ngồi trong ô tô, đứng chửi bới một lúc rồi mới chịu đi”.
Ngay sau khi đoạn clip ghi lại sự việc trên được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook, nam thanh niên đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt bởi hành động đáng chê trách của mình.
Facebook cán mốc 2 tỷ người dùng và ra mắt nhiều tính năng mới
Rạng sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam), trên trang cá nhân của minh, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg thông báo, Facebook chính thức có 2 tỷ người dùng.
Tỷ phú 34 tuổi cũng chia sẻ thêm, "Chúng tôi đang kết nối thế giới và giờ đang đưa mọi người lại gần với nhau hơn. Thật là vinh dự được ở trên hành trình đó với các bạn".
Với 2 tỷ người dùng, Facebook từ chỗ là không gian cho các sinh viên Đại học tại Mỹ, nay đã trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới, vượt xa YouTube với 1,5 tỷ người dùng.
Để có được vị thế đó, Facebook đã không ngừng cải tiến và thay đổi, đem đến nhiều tiện ích cho người dùng.
Mới đây, Facebook đã đưa ra một loạt tính năng để hỗ trợ nhà báo hoạt động trên nền tảng của Facebook như tạo ra các tài nguyên được thiết kế riêng cho các nhà báo để giúp họ bảo vệ tài khoản và bản thân trên Facebook.
Không chỉ vậy, Facebook còn thiết lập trang dành riêng cho các nhà báo để cung cấp thông tin cho họ về các chủ đề liên quan đến sự an toàn trực tuyến.
Không dừng lại ở đó, Facebook còn rất biết chiều lòng cư dân mạng khi ngày 26/6, nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt bộ truyện Harry Potter, Facebook đã tích hợp tính năng giúp người dùng có thể bắn pháo hoa khi click vào tên các nhân vật nổi tiếng của bộ truyện này.
Cụ thể, nếu bạn đăng bài có tên của bất cứ nhân vật nào của bộ truyện Harry Potter trên Facebook, bao gồm Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và kể cả tên Harry Potter, các tên đó sẽ đổi màu và khi người dùng bấm vào đó, sẽ có hiệu ứng hiện ra rất đặc biệt. Hiệu ứng này bao gồm một chiếc đũa thần ở phía dưới màn hình và nó sẽ làm phép ngay trên nền Facebook của bạn.
Hy vọng trong tương lai, facebook sẽ tiếp tục cải tiến để không ngừng đáp ứng nhu cầu của người dùng, xứng đáng với vị tri mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
"Thanh niên dép lê" tỏ tình trong phòng hát và cái kết "đắng lòng"
Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh chàng trai diện sơ mi trắngvới màn tỏ tình đầy lãng mạn, hy vọng mang lại sự bất ngờ và chinh phục được tình cảm của cô gái.
Tuy nhiên, ngay sau khi được đưa tới địa điểm tổ chức, cô gái đã thẳng thừng từ chối. Xuất hiện trên mạng xã hội Facebook vào ngày 27/6.
Đoạn clip đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ một cách rầm rộ. Mọi người đều háo hức theo dõi với mong muốn một kết thúc có hậu như những câu chuyện cổ tích.
Tuy nhiên, “đời không như mơ”, câu chuyện lại kết thúc một cách dang dở trước sự hẫng hụt của chàng trai trẻ và đám bạn.
Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự tiếc nuối cho nam thanh niên cùng ekip thực hiện màn tỏ tình công phu này.
Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến khác lại không đồng tình trước hành động thái quá của nam thanh niên sau khi nhận được lời từ chối của cô gái.
Giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bị cô gái đánh nhập viện
Vào khoảng 14h ngày 28/6, tại cầu Đông Trù, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ xô xát khiến anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1995, HKTT: phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị chấn thương tại vùng đầu.
Trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn, chị Hoàng Phương Anh (em họ của nạn nhân) người chứng kiến vụ việc cho biết, do mẫu thuẫn với nhau trên mạng xã hội từ trước nên anh Linh (SN 1997) có hẹn anh Kiên tới địa điểm trên để giảng hòa.
Nhưng khi gặp để nói chuyện thì anh Linh bất ngờ lao tới đánh anh Kiên. Khi hai bên đánh nhau thấm mệt mọi người nghĩ chỉ dừng lại ở đó thì bất ngờ một cô gái mặc áo hồng cầm gậy sắt vụt tới tấp vào đầu của anh Kiên, khiến anh bị choáng do chảy nhiều máu tại phần đầu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Kiên đã được chuyển tới bệnh viện để sơ cứu và theo dõi.
Cộng đồng mạng phát sốt vì clip "Nhảy cùng sticker"
Tưởng chừng những stiker trên facebook chỉ được dùng để chat trên mạng xã hội, thế nhưng trong tuần vừa qua, facebooker Hậu Hoàng đã đăng tải một đoạn clip nhảy cùng sticker khiến nhiều cư dân mạng thích thú.
Trong đoạn clip, hai cô gái đã bắt chước các hành động của sticker một cách hoàn hảo từ những động tác đáng yêu cho đến những động tác cực cool ngầu. Không chỉ giống về động tác, 2 cô nàng này còn biểu cảm một cách xuất sắc, thể hiện đúng tinh thần của từng sticker.
Hâu Hoàng là vũ công đến từ Hà Nội với khả năng vũ đạo xuất sắc.Sau khi đoạn clip trên được cư dân mạng liên tục chia sẻ, trang cá nhân của cô nàng đã có gần 60.000 lượt theo dõi.
Còn bạn thì sao, hãy thử quẩy hết mình với những sticker đáng yêu này nhé!
Tags: