Dữ liệu từ hàng trăm camera an ninh dọc đường 70, QL6, vòng sang Vạn Phúc, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng được các trinh sát xem kỹ từng chi tiết
Đường bỏ chạy của nhóm cướp đang dần lộ diện thì đột nhiên mất dấu tại phố Trường Chinh. Cảnh sát lại tiếp tục trích xuất hàng trăm camera theo ba hướng khác nhau để lần manh mối.
Nhóm côn đồ nhẫn tâm
3h sáng 3/8, Đội cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm nhận được thông tin từ Công an phường Đại Mỗ về một vụ cướp tài sản trên địa bàn. Trong chưa đầy một phút trao đổi ngắn qua điện thoại bàn của trực ban, thông tin ít ỏi đội nhận được là nghi phạm gây án giữa đường vắng, nạn nhân là nữ lao công nghèo làm ca đêm. 9 cảnh sát trực đêm đang mỗi người một việc lập tức phóng xe máy đến hiện trường.
Đường phố lúc hơn 3h trong thời điểm giãn cách xã hội gần như không bóng người. Các hộ dân, hàng quán dọc hai bên phố Đại Mỗ, nơi xảy ra vụ án đều khoá cửa kín bưng, điện tối om. Nhóm cảnh sát đầu tiên đến hiện trường đã phối hợp cùng công an sở tại thu thập dấu vết sót lại, tìm nhân chứng và lấy lời khai nạn nhân.
Người bị cướp là chị Lê Thị Trâm, 39 tuổi là công nhân Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi nhánh Cầu Diễn. Hơn một tiếng trước đó, chị Trâm đẩy xe thùng đi gom rác trong các ngõ ngách ở phố Đại Mỗ. Được đầy chuyến thứ ba, chị vừa dừng xe máy trước số nhà 223 để chuẩn bị kéo xe rác ra điểm tập kết thì bị bốn nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm chặn đầu.
Một đối tượng thái độ hung hãn, dí kiếm vào người chị đe doạ, ép giao chìa khoá, lớn tiếng đếm “một, hai, ba”, bắt chị lùi ra xa để cướp xe. Mặc kệ chị khóc nức nở, nhóm côn đồ vẫn cướp xe đi về phía quận Hà Đông.
6h, sớm hơn hai tiếng so với ngày làm việc bình thường, Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự triệu tập cuộc họp gấp với 100% quân số. Vị Đội trưởng nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, không có nhân chứng, nghi phạm không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường.
Dữ liệu duy nhất lúc này là đoạn video ghi lại cảnh và tiếng nói của nhóm cướp được trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng thuốc tây đối diện. Tuy nhiên hình ảnh “rất mờ”, không rõ mặt nghi phạm, không ghi được biển số xe máy. Do xảy ra chớp nhoáng và quá hoảng sợ, nạn nhân cũng không nhận dạng được nhóm cướp.
“Nạn nhân là lao động nghèo mà nhóm côn đồ vẫn nhẫn tâm cướp xe máy - phương tiện mưu sinh duy nhất của họ. Bởi thế, chúng tôi càng quyết tâm truy bắt bằng được kẻ gây án trong thời gian sớm nhất”, Trung tá Cường nói.
Phá án sau 32 tiếng đồng hồ
Hơn 70 cán bộ đội hình sự và đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp tài sản Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội được huy động để rà soát camera an ninh. Sau khi lên phương án, xem kỹ bản đồ, các trinh sát chia thành nhiều tổ lần theo vệt xe chạy. Dữ liệu từ hàng trăm camera an ninh dọc đường 70, quốc lộ 6, vòng sang Vạn Phúc, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng được các trinh sát xem kỹ từng chi tiết.
Đường bỏ chạy của nhóm cướp đang dần lộ diện thì đột nhiên mất dấu tại phố Trường Chinh. Cảnh sát lại tiếp tục trích xuất hàng trăm camera theo ba hướng khác nhau để lần manh mối.
Sau một ngày đêm truy vết cùng trinh sát cơ sở, cảnh sát phát hiện điểm đầu và cuối của nhóm nghi phạm đều từ Lạc Trung, Hai Bà Trưng. Trùng khớp là một camera của cây xăng gần đó ghi lại cảnh nhóm này đi đổ xăng trước khi gây án.
11h ngày 4/8, nghi phạm đầu tiên là Bùi Quý Dương (18 tuổi) bị bắt khi đang trốn ở nhà riêng. Lần lượt sau đó Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi), Trương Thiên Bình (18 tuổi) và Lê Minh Khánh (19 tuổi) cùng hai đối tượng khác bị bắt.
Nhóm này khai, Khánh là chủ mưu, tự chuẩn bị xe máy không biển số, một thanh kiếm sắt, một con dao bọc vào áo vải sau đó rủ Hiếu, Bình, Dương cùng đi cướp tài sản. Cả nhóm di chuyển từ đường Đại Cồ Việt, qua quận Thanh Xuân song không tìm được “con mồi”. Khoảng 1h50 ngày 3/8, khi đến trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ chúng phát hiện chị Trâm đi xe máy ngược chiều, mặc trang phục bảo hộ lao động nên vòng xe chặn đầu.
Dương và Hiếu chặn phía trước, Bình chở Khánh áp sát. Khi vừa dừng xe, Khánh rút kiếm ra đe dọa nạn nhân yêu cầu đưa chìa khóa xe máy. Xe cướp được chúng mang về để ở một con ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Hung khí mang theo Khánh và Bình vứt xuống sông Hồng phi tang.
Sáng hôm sau, nhóm này mang xe ra phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy bán song bất thành do xe quá cũ lại không có giấy tờ. Toàn bộ sự việc được kể lại với Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi) và Lê Thuỳ Trang (17 tuổi).
Cùng lúc này, video gây án gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Lo sợ bị phát giác, Trang gợi ý tìm địa chỉ nhà nữ lao công để mang xe máy đến trả. Sau khi biết nạn nhân ở khu vực Tân Mỹ, Mỹ Đình, rạng sáng 4/8, Khánh cùng Bình, Trang, Hoàng mang xe đi trả.
Sau nhiều vòng không tìm được vị trí chính xác nhà, nhóm này bỏ xe ở hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, trước mặt một nữ lao công. Các đối tượng khai mục đích để nữ lao công thấy xe máy sẽ thông báo với đồng nghiệp. Lúc này, chiếc xe tang vật đã bị tháo biển số, đổi vỏ xe từ xanh thành đen.
Theo cảnh sát, 6 nghi phạm đều thuộc thành phần lêu lổng, thường xuyên tụ tập đua xe, trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Khánh mới ra tù hôm 15/6 sau khi thụ án 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Khánh, Bình, Hiếu, Dương về tội Cướp tài sản. Lê Thuỳ Trang bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm, Hoàng về tội Che giấu tội phạm.
Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi phóng nhanh, lạng lách... gây náo loạn đường phố, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xuyên đêm truy lùng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sau ngày 30/03/2025, nhà ở nhiều tầng, kết hợp cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo về PCCC sẽ phải tạm đình chỉ và dừng hoạt động.
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Chiều 17/10, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp cùng đồng hành với Báo trong hành trình hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3.
Tỉnh Đồng Nai hiện có 10 mỏ đá đã khai thác vượt trữ lượng, đã buộc ngưng khai thác nhưng chưa được phục hồi môi trường. UBND tỉnh đã có chủ trương kêu gọi đầu tư để tiến hành khảo sát, đề xuất thực hiện dự án cải tạo mỏ đá kết hợp làm du lịch.
Ngày 13/10, thông tin từ Khu Quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, việc thi công sửa chữa Quốc lộ 51 đang được tiến hành với tốc độ nhanh nhất có thể.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050.
Sau “cơn sốt” của 3 tòa đầu tiên ra mắt thị trường không lâu trước đó, The Sola Park (thuộc dự án Imperia Smart City) sẽ cho ra mắt 2 tòa cuối cùng trong phân khu này, hứa hẹn tiếp tục trở thành “điểm nóng” của thị trường phía Tây trong bối cảnh nguồn cung vẫn khan hiếm.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.