Nam sinh Đỗ Lân Anh lớp 8A, Trường THCS Định Hòa, huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị thầy giáo dùng gậy vụt 3 cái khiến em phải nhập viện với tình trạng chấn thương xương tay, phải bó bột. Gia đình thầy giáo sau đó đã đến thương lượng đề nghị được giải quyết nội bộ.
|
Học sinh Đỗ Lân Anh cùng ông ngoại trên giường bệnh. |
Ngày 22/2 vừa qua, học sinh Đỗ Lân Anh ở thôn Phan Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên Định, học lớp lớp 8A, Trường THCS Định Hòa (Yên Định) đã bị thầy giáo dùng gậy vụt 3 cái vào cổ, vào lưng và vào tay. Hậu quả là Lân Anh phải nhập viện, bó bột.
Bác sỹ Trịnh Minh Toàn - Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định) cho biết: “Khi cháu vào viện khai bị người khác đánh vào vùng sống cổ, khuỷu tay. Qua thăm khám, khuỷu tay phải có sưng nề, vận động khó khăn”.
Các bác sĩ đã tiến hành chụp XQ, thăm khám. Vùng xương tay của Đỗ Lân Anh bị chấn thương phải bó bột để cố định và điều trị. Vùng cổ và sống lưng bị vật cứng va chạm vào, tuy nhiên không chấn thương gì nhiều. Riêng cánh tay thì bị rạn lồi cầu xương và vỡ mõm khuỷu tay - bác sỹ Toàn thông tin thêm.
Tại gia đình học sinh Đỗ Lân Anh, ông ngoại Bùi Văn Bá (73 tuổi) buồn rầu kể lại, ngày 21/2 là ngày giỗ đầu của mẹ cháu, bố cháu có về làm giỗ mẹ. Đến ngày 22/2, cháu đi học, bố về Hà Nội.
Khi ông Bá lên xã xin giấy chứng nhận hộ nghèo để nộp cho nhà trường trở về nhà thấy cháu Lân Anh vừa khóc vừa dắt xe đạp bằng một tay, nói “ông xuống trường với cháu”. Ông Bá gặng hỏi thì cháu ngoại kể lại là do bị thầy giáo đánh, tay đau lắm không nâng lên được.
Ông Bá đưa cháu xuống trường, nhà trường giao cho cô giáo chủ nhiệm đưa xuống trạm xá. Tại đây, bác sỹ kết luận là học sinh bị quá nặng, phải đi viện. Nhà trường cho người đưa học sinh Lân Anh lên bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, sau đó bó bột.
Ông Bá cho biết, sau vụ việc, nhà trường có đến động viện thăm hỏi. Gia đình thầy giáo gây ra chuyện cũng đã có đề nghị giải quyết nội bộ. “Tôi không muốn làm lớn chuyện. Cháu nó mồ côi mẹ, bố ở mãi ngoài Hà Nội, nên cháu sống với tôi. Chỉ hai ông cháu thôi, bà ngoại mất rồi. Nhà nghèo, hai ông cháu thường xuyên phải sống bằng sự giúp đỡ của anh em dòng họ. Tết vừa qua, chính quyền phải trợ cấp gạo” - ông Bá rầu rĩ nói. Những giọt nước mắt khô cạn ứa ra từ khóe mắt răn reo, lốm đốm đồi mồi.
Qua tìm hiểu được biết, học sinh Lân Anh thuộc diện hộ nghèo, có tiếng là ngoan hiền, học giỏi. Từ năm lớp 5 đến nay, năm nào em cũng là học sinh tiên tiến, hiện cháu đang nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp huyện.
|
Nam sinh Đỗ Lân Anh đang nằm trong đội tuyển sinh sinh giỏi của Trường THCS Định Hòa để tham gia thi cấp huyện. |
Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Hằng - Phó phòng GD&ĐT huyện Yên Định khẳng định hôm nay Phòng GD&ĐT mới biết sự việc; nhà trường không báo cáo lên. Trưởng Phòng GD&ĐT phải đích thân xuống trường kiểm tra, làm rõ.
“Nghe chuyên này tôi cũng rất phẫn nộ nếu sự việc đúng như thế. Phòng GD&ĐT sẽ họp ban lãnh đạo để xử lý nghiêm”, bà Hằng nói.
Điều khá lạ lùng khi phóng viên dến Trường THCS Định Hòa để tìm hiểu. Sau khi phóng viên xuất trình giấy giới thiệu, Hiệu trưởng Lê Thanh Xuân chẳng hiểu dựa trên quy định nào tỏ ra bất hợp tác không cung cấp thông tin và nói phải có sự giới thiệu của cấp trên hoặc UBND xã thì mới làm việc.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.