Khoảng 3h sáng 14/9, khi cả lán trại đang ngon giấc thì bỗng nghe tiếng ầm ầm từ thượng nguồn đổ xuống. Lúc này chị Di chỉ kịp chạy ra ngoài rồi hô hoán mọi người nhưng nhìn lại chẳng thấy ai trong lán. Tất cả mọi thứ đã bị dòng nước cuốn phăng trong “nháy mắt”.
Đau đớn: 4 người mất tích trong 1 gia đình
Đến trưa ngày 15/9, cả 5 người phụ nữ là nạn nhân mất tích trong vụ nhóm người dân ở thôn Chiềng Cà 2 (xã Thanh Quân, Như Xuân, Thanh Hóa) vào rừng lấy măng (ở khu vực giáp Nghệ An) bị lũ cuốn trôi ngày 14/9.
Hiện tại vẫn còn 5 người phụ nữ bị đá vùi lấp chưa tìm thấy. 2 người khác đã chết đưa về địa phương an táng theo phong tục địa phương là anh Vi Đình Khoa (SN 1978) và anh Lương Văn Thoại (SN 1994).
Người may mắn thoát chết trong gang tấc là anh Vi Văn Ứ vẫn chưa hoàn hồn sau tai nạn kinh hoàng ngày hôm qua, anh nói trong sợ hãi không biết chị Vi Thị Nội (vợ anh) có còn may mắn sống sót trở về như anh không.
Anh Ứ kể, đầu sáng ngày 14/9 lũ về khủng khiếp lắm. Làm nghề lấy măng mấy chục năm nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng nào đáng sợ đến vậy. Chắc chắn anh sẽ bỏ nghề vào rừng lấy măng.
|
Anh Vi Văn Ứ thoát nạn trong gang tấc đã trở về nhà. |
Gia đình ông Vi Đình Chấn (82 tuổi), nhà ông có 6 người vào rừng đi lấy măng ngày hôm đó. Khi sự việc xảy ra, chỉ có 2 người may mắn thoát chết trở về là anh Lương Văn Ứ và chị Vi Thị Di. 4 người còn lại vẫn đang mất tích là chị Vi Thị Nội và chị Vi Thị Thay (con gái ruột của ông); anh Lương Văn Toại (cháu ngoại) và anh Vi Đình Khoa (cháu con của chú).
Không ngờ lần đi lấy măng này là lần ra đi mãi mãi của các con, các cháu ông. Chỉ cần nghĩ đến là nước mắt ông lại rơi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông bà phải thắt lòng lập một bàn thờ để thắp hương cho con cháu mình. Hi vọng sống sót của những người mất tích là rất mỏng manh.
Thương nhất là 4 con gái của anh Vi Đình Khoa bất ngờ mồ côi cha, nhiều khả năng mất luôn người mẹ đang mất tích là chị Vi Thị Thong – ông Chấn bùi ngùi chia sẻ.
Nạn nhân sống sót kể lạ thời khắc kinh hoàng trong cuộc đời đi lấy măng
Người may mắn thứ 2 trở về sau “cơn thịnh nộ của thiên nhiên” là chị Vi Thị Di (38 tuổi) cũng ở thôn Chiềng Cà 2 đang nằm chuyền nước ở nhà do bị kiệt sức khi chạy trốn khỏi “lưỡi hái tử thần”. Khi được hỏi chuyện, chị Di không khỏi bàng hoàng kể lại giây phút kinh khủng chị mới trải qua.
|
Chị Di đang nằm chuyền nước sau 1 ngày "chiến đấu" giành giật sự sống. |
Chị Di kể lại, hôm 12-13/9 trời mua rất to nên ở trong rừng không ai đi lấy măng được mà phải nằm ở lán đợi hết mưa. Lán trại của mọi người ở gần một con suối. Khoảng 3h sáng ngày 14/9, khi cả lán trại đang say giấc ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng ầm ầm từ thượng nguồn đổ xuống kéo theo đất đá và cây cối.
Chị Di vội vàng chạy ra ngoài nghe ngóng rồi hô hoán mọi người nhưng nhìn lại chẳng thấy ai trong lán. Mọi thứ đã bị lũ cuốn phăng. Ở lán dưới có 6 người cũng đã bị lũ cuốn trôi. Tôi nghe tiếng cô Vi Thị Nội la lớn “cái gì thế, cái gì thế” rồi mất tích luôn. Chú Vi Văn Ứ và anh Vi Văn Đông thì nháo nhào bỏ chạy mỗi người một hướng mong thoát thân. Sau đó tôi chẳng biết ai sống chết ra sao – Chị Di thều thào kể lại.
Khi đã may mắn thoát thân, chị Di quay lại tìm thì thấy anh Lương Văn Thoại đang bị bùn đất và thân cây đè lên người. Lúc này có mình chị Di nên đành bất lực không thể cứu được anh Thoại. Anh Thoại kêu lên đau đớn rồi ngất lịm.
|
Đám tang ở bản làng nghèo. |
Tiếp tục đi tìm người khác, chị Di tìm thấy anh Vi Đình Khoa đang bị đất đá vùi chỉ còn chòi phần mông và tay, quần áo thì rách bươm. Ở lán dưới có 5 phụ nữ đã mất tích, chỉ còn lại anh Lường Văn Đông sống sót. Đến 8h sáng cùng ngày thì ba người còn sống gặp lại nhau rồi dùng điện thoại gọi về bản làng báo cho mọi người biết.
Chị Di cho hay, lấy măng chính là nghề đã nuôi sống người dân bản Chiềng Cà. Cứ vào mùa măng (tháng 7,8,9) là người dân trong làng lại rồng rắn vào rừng cách hàng chục km để hái măng kiếm sống.
Nghề hái măng chủ yếu dành cho phụ nữ. Thông thường mỗi chuyến đi phải mất cả tuần trời, lâu thì cả tháng mới về nhà 1 lần. Khi đi dài ngày, người nhà phải thay phiên nhau mang gạo, lương thực vào lán cho những người trong rừng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, trong đêm 14/9, ông Phạm Đăng Quyền – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người gặp nạn và chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền Nghệ An tích cực tìm kiếm những người mất tích.