Thời gian như con nước trôi, cô con gái bé bỏng ngày nào giờ đã bước vào cấp hai. Công việc của ba cũng bận rộn suốt ngày nhưng Nhiên vẫn được ba sắp xếp thời gian đón đi đón về mỗi ngày dù là trời nắng hay mưa.
Nhiên giấu nỗi nhớ về mẹ, chỉ được nhìn thấy mẹ qua tấm ảnh chụp với ba vào ngày cưới. Cô bé ao ước được một lần mẹ ôm vào lòng, được mẹ vuốt tóc, được mẹ nấu những món ngon. Nhưng tất cả điều đó, ba đã thay mẹ làm suốt mười mấy năm nay. Nhiên còn mong muốn điều gì hơn nữa, chỉ cầu mong ba luôn mạnh khỏe và sống với Nhiên suốt đời.
Nhờ có ba bên cạnh mà Nhiên biết mình được đủ đầy mọi thứ chẳng thua ai, đó chính là sự đủ đầy trên đôi vai gầy của ba, là sự dãi dầu sớm hôm ba tần tảo “vì những thứ con cần ba chẳng bận tâm gì mà cho con tất cả”.
Thời gian như con nước trôi, cô con gái bé bỏng ngày nào giờ đã bước vào cấp hai. Công việc của ba cũng bận rộn suốt ngày nhưng Nhiên vẫn được ba sắp xếp thời gian đón đi đón về mỗi ngày dù là trời nắng hay mưa. Có khi trên đường về, Thuận hỏi đùa Nhiên:
- Sau này con lớn lấy chồng rồi ba ở với ai đây?
Nhiên cười khoái chí trả lời ngô nghê:
- Dạ, vậy thì con sẽ ở với ba cả đời.
Thuận nắm lấy tay con gái, trong lòng thoáng lên cảm giác buồn nhẹ tênh. Mai này, con gái lớn lên sẽ có những dự định riêng cho tương lai, còn anh sẽ già đi và không thể ở mãi bên cạnh con. Cuốn nhật kí anh viết cho con gái từ khi mới lọt lòng đến giờ anh vẫn viết và sẽ giữ lại làm quà tặng khi Nhiên tìm được bến đỗ của hạnh phúc.
Một đoạn trích trong “Nhật kí của ba viết cho Nhiên”:
“Con gái yêu của ba! Ngày ba nhìn thấy con đến với thế giới này tim ba như vỡ òa bao cảm xúc pha trộn. Hạnh phúc vì trong lúc này ba được ôm trọn con gái vào lòng nhưng tim ba đau khi con chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của mẹ. Những ngày tháng sau này ba phải đối diện với con ra sao? Ba phải làm thế nào để xoa dịu cảm giác mất mác và thiếu thốn tình yêu của mẹ trong lòng con gái. Con gái cưng của ba hãy mạnh mẽ, cùng ba vượt qua hết chặng đường sóng gió cuộc đời con nhé!”
Cứ thế người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ vẫn từng ngày vun vén tình thương và chứng kiến những bước đi trưởng thành của cô con gái. Hạnh phúc chỉ đến khi người ta biết hy sinh và trân trọng những gì mình đang có.
Đúng như câu nói mà người ta vẫn thường hay thủ thỉ với nhau rằng: "Cha là người hùng đầu tiên của con và là tình yêu đầu tiên của con gái".
Và tôi tin rằng, khi tất cả chúng ta trưởng thành, nếu có đủ dũng khí thì hãy nói với ba bằng tất cả những yêu thương "Con yêu ba" mà chúng ta đã nợ một tình cảm thiêng liêng, nợ ba cả một đời “vì ba đã cho con”.
Mọi phản hồi và ý kiến đóng góp xin quý thính giả để lại tại phần bình luận của chương trình, hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin và gửi bài công tác tới email:
[email protected]
hoặc [email protected]
Xin chào và hẹn gặp lại !