Những ngày cuối năm, chợ quê miền núi Hướng Hóa nhộn nhịp người mua kẻ bán. Ngoài các mặt hàng sản vật, chợ cũng bán đa dạng những hàng hóa thiết yếu.
Hơn 3 giờ sáng, vợ chồng chị Nguyễn Thị Sương, thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa lại tất bật gói gém hàng hóa chuẩn bị ra chợ. Những buồng cau trĩu quả đi kèm những lá trầu xanh thắm, năm nào cũng được anh chị chuẩn bị bán trong chợ tết. Việc làm này đã trở thành truyền thống của gia đình, không khí ngày Tết nhờ thế cũng rộn ràng, phấn khởi hơn.
4 giờ sáng tại Chợ Tân Liên, chợ đầu mối tấp nập nhất của huyện, nhộn nhịp người bán, người mua cũng tất bật chọn lựa, bốc xếp để kịp chuyến hàng đến các điểm chợ lẻ.
Ngoài các sản vật đặc trưng của miền núi như gà bản, lá dong rừng, nếp than...được các mẹ, các chị người đồng bào Vân Kiều, Pa Kô mang ra bán, Tại chợ Tân Liên hàng trăm mặt hàng thiết yếu phục vụ tết cũng được các tiều thương chọn mua để vận chuyển đi các bản làng xa xôi. Không khí náo nhiệt, rộn ràng bởi đông người mua kẻ bán, bởi tiếng trả giá, tiếng rao hàng, tiếng hỏi thăm nhau của người đi chợ...
Từ rất sớm, nhiều người dân đã tập trung về đây buôn bán, trao đổi hàng hóa. Đôi khi chỉ là buống chuối, con gà hay vài bó chè tươi. Nhưng tất cả đã tạo nên không khí sôi nổi, nhộn nhịp cho chợ tết tại vùng cao Hướng Hóa
Có đi chợ quê ngày tết mới cảm nhận được rõ nhất không khí Tết đang về. Bất chấp cái lành lạnh của những ngày cuối đông, người bán kẻ mua như quên thời gian, ai cũng mang chung một tâm trạng hưng phấn, gạt lại tất cả những nỗi muộn phiền của năm cũ, chào đón một năm mới hứa hẹn sự thịnh vượng, ấm no.