Cha Mẹ không chỉ là người sinh thành, nuôi dưỡng tôi mà còn là người bạn, người thầy dạy tôi những bài học đầu tiên về cuộc sống.
Cha Mẹ tôi không phải là người nổi tiếng hay giàu có, nhưng trong mắt tôi, cha mẹ là người vĩ đại nhất. Những đêm khuya cha mẹ thức trắng để chăm sóc khi chị em chúng tôi ốm đau, những bữa cơm đơn giản nhưng chan chứa tình yêu thương, và cả những lời động viên nhẹ nhàng mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tất cả những điều đó đã làm nên một người cha người mẹ tuyệt vời nhất.
Nhớ về Cha
Gia đình tôi có sáu người, Cha Mẹ tôi và bốn chị em tôi, tuy nhiên khi tôi còn rất nhỏ tôi đã phải từ biệt Cha về thế giới khác.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh về Cha tôi, Cha mỗi sáng ông luôn ngồi trước bể cá trước nhà uống trà và hút thuốc.
Cha tôi, ông rất hiền lành và thương người, Cha tôi rất nghe lời ông bà nội ( Bố Mẹ cha tôi) và thương yêu vợ con và các anh chị em trong gia đình.
Cha tôi được nghe những cô chú trong xóm kể lại cha tôi là ông rất tốt, thường giúp đỡ mọi người khi họ nhờ. Điều đặc biệt là cha tôi ông là thợ xây, người ta kể lại ông xây rất giỏi và nhanh, ai cũng quý mến.
Năm 2021 tôi có coi một bộ phim có tên “Bố Già” có một câu nói là “Tôi thách các bạn nhớ được lần gần nhất các bạn chụp hình với Ba của các bạn là khi nào, ở đâu? Nhớ không?
Không nhớ đúng không? Tôi cũng không nhớ, mà chính xác hơn là không có” câu nói này được trích dẫn của diễn viên Tuấn Trần với vai Quắn của bộ phim “Bố Già” khi tôi đi xem và tôi đã xúc rất nhiều, bởi vì thực tế tôi cũng không có tấm hình được chụp chung với Cha của tôi.
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Vì vậy, tôi xin mượn đoạn trích dẫn thoai của bộ phim “Bố già” để nhớ những ký ức về Cha tôi chỉ là bóng hình trong trí nhớ thời thơ ấu.
Nhưng tôi vẫn luôn giữ những ký ức đó trong tâm trí của tôi, tôi luôn có cảm giác Cha tôi lên bên cạnh tôi khi tôi còn nhỏ đến khi tôi trưởng thành. Vì vậy, tôi xin mượn bài thơ của tác giả: Châu Bảo tưởng nhớ về cha tôi.
Nay lại có một ngày không nắng
Tôi trông về khoảng trắng mênh mông
Căn nhà nhỏ giáp cánh đồng
Nhìn bằng nỗi nhớ trong lòng trào dâng
Cảm giác thấy... bâng khuâng đến lạ
Nhớ cha già vất vả ngược xuôi
Để cho con được bằng người
Thương yêu che chở nụ cười tuổi thơ
Giờ khôn lớn bơ vơ đất khách
Cha và con cũng cách đôi nơi
Nhưng lòng luôn vẫn nhớ lời
Ngày xưa cha dặn, con ơi nhớ là
Quê người đó, có xa cha mẹ
Học làm người nhỏ nhẹ hoà đồng
Kính trên nhường dưới nghe không
Sống ngoan ngoãn để, vui lòng mẹ cha
Lời người dặn con đã ghi khắc
Trong tim mình luôn nhắc công cha
Tình thương ấm áp chan hoà
Ngày đêm vất vả cũng là vì con
Manh áo ấm nhường con sợ lạnh
Nhìn con vui cha hạnh phúc rồi...
Nay ngồi nhớ quá cha tôi
Muốn về và nói... cha người con yêu.
Biết ơn Mẹ
Mẹ tôi không phải là giàu có, hay sành điệu nhưng trong mắt tôi, mẹ là người mẹ giỏi và vĩ đại nhất. Những đêm khuya mẹ thức trắng để chăm sóc khi chị em chúng tôi ốm đau, luôn động viên, che chở khi chị em tôi gặp khó khăn.
Tôi vẫn luôn còn nhớ những khoảnh khắc khó quên khi Cha tôi lìa xa thế gian này, gia đình tôi khó, mình mẹ tôi đã luôn vất vả tìm kiếm sinh nhai để nuôi chị em chúng tôi ăn học, bà đã làm đủ thứ nghề như: bán vé số, làm việc dọn dẹp nhà cho người khác, bán bắn mì... chỉ để lo chị em chúng tôi ăn học thành người.
Khi chị em tôi khi còn rất nhỏ, chị em tôi còn ghi nhớ mãi hình bóng mẹ tôi vất vả, chịu đựng, hạ mình chỉ để lo cho chị em tôi ăn học thành người.
Để kể về những vất vả, những cố gắng, những chịu đựng của mẹ tôi thì kể không hết lời. Vì vậy, mẹ tôi không chỉ là người phụ nữ của gia đình mà còn là người đàn ông của gia đình gắn vác rất nhiều khi cha tôi không còn. Đối với chúng tôi, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất đối với chúng tôi.
![]() |
Bó hoa tươi thắm tặng người mẹ tuyệt vời nhất của chúng con. |
Ngày 8/3, tôi muốn nói với mẹ rằng: "Con yêu mẹ nhiều lắm!". Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, chị em chúng tôi sẽ luôn cố gắng dành thời gian để quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn. Vì với chúng tôi, mẹ là người phụ nữ không thể thay thế, là nguồn động lực để tôi vững bước trên đường đời.
Từ nhỏ, tôi đã thấy mẹ làm việc vất vả, từ sáng sớm đến tối muộn. Mẹ không bao giờ than vãn, dù mệt mỏi hay áp lực.
Mẹ luôn nở nụ cười trên môi, dạy tôi cách sống lạc quan và biết ơn những gì mình đang có. Mẹ là người dạy tôi biết yêu thương, biết chia sẻ và biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Vì vậy, tôi xin mượn một bài thơ cảu tác giả: Lăng Kim Thanh để biết ơn về những hy sinh của mẹ tôi.
Mẹ là tất cả
Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ
Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai
Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng
Mẹ luôn bên cạnh nhọc nhằn trôi đi
Mẹ ơi con chẳng ước gì
Chỉ mong có mẹ chuyện gì cũng qua
Vui nào bằng có mẹ cha
Tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương
Cho con dòng sữa ngọt đường
Mẹ là ánh sáng vầng dương diệu kỳ
Xua đêm tăm tối qua đi
Mang mùa xuân đến thầm thì bên con.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để chúng ta nhìn lại và cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho chúng ta. Mẹ là người hùng thầm lặng, luôn hy sinh thầm lặng để mang đến cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì thế, Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, chúng ta sẽ luôn trân trọng, yêu thương mẹ từng ngày. Ngày 8/3, xin kính chúc những mẹ trên toàn thế luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và mãi là người đồng hành cùng con cái trên mọi nẻo đường.