Ngày 12 tháng 5 hàng năm là dịp để cả thế giới cùng nhau tri ân và tôn vinh những con người thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại - những điều dưỡng viên.
Nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng, xin được gửi đến toàn thể các anh chị điều dưỡng lời chúc mừng trân trọng nhất, cùng những lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.
Điều dưỡng là một nghề không ồn ào, không rực rỡ ánh hào quang, nhưng lại chứa đựng biết bao hy sinh và nhân ái.
 |
| Ảnh minh họa. |
Từ những đêm trực dài không ngủ, những bàn tay chăm sóc dịu dàng, đến ánh mắt đầy sẻ chia và động viên bệnh nhân - tất cả đã làm nên một hình ảnh thật đẹp và cao quý.
Cảm ơn các anh chị điều dưỡng, những người đã chọn bước vào nghề bằng trái tim yêu thương con người, bằng sự tận tụy và lòng kiên nhẫn phi thường.
Dù là trong bệnh viện hiện đại hay những vùng sâu xa thiếu thốn, các anh chị vẫn luôn lặng lẽ cống hiến, chăm sóc và nâng niu từng sinh mệnh. Ngày hôm nay là của các anh chị, những “thiên thần áo trắng” giữa đời thường.
Mong rằng mọi người luôn mạnh khỏe, vững bước trong sự nghiệp đầy ý nghĩa này, và luôn được xã hội tôn trọng, yêu quý như chính những giá trị mà anh chị đã trao đi mỗi ngày.
Chúc mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng! Xin biết ơn và yêu thương thật nhiều!