Trước đó, vào tháng 10/2024, Nguyễn Ngọc S (SN 2007, con trai bà Thương) do tin theo các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Khi đến nơi, S mới biết bản thân mình bị lừa bán vào công ty của người Trung Quốc làm công việc lừa đảo trên không gian mạng.
Khi không đạt chỉ tiêu hoặc không nghe lời, S bị đánh đập, chích điện, bắt nhịn đói, thậm chí bị bắt gọi điện về cho gia đình yêu cầu nộp 400 triệu đồng để chuộc người về, nếu không sẽ bị bán đi lấy nội tạng, thậm chí bị giết.
![]() |
| Công an tỉnh Tuyên Quang đã giúp cháu S trở về Việt Nam an toàn. (Ảnh: Công an Tuyên Quang). |
Bà Triệu Thị Thương đã tìm rất nhiều cách để cứu con về nhưng đều bất lực và tuyệt vọng, không biết địa chỉ của con ở Campuchia.
Tháng 02/2025, bà Thương đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo và nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ giải cứu con trai về nước.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã động viên, trấn an tinh thần bà Thương.
Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác định vị trí, toạ độ nơi cháu S làm việc, báo cáo thông tin với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Sở ngoại vụ, đề nghị trao đổi thông tin với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia để hỗ trợ giải cứu cháu S.
![]() |
| Thư cảm ơn của gia đình bà Thương. (Ảnh: Công an Tuyên Quang). |
Ngày 20/3/2025, cháu S được trở về với gia đình mà không phái trả bất kỳ một khoản chi phí nào.
Sau một thời gian điều trị bệnh, được quan tâm, động viên, trấn an tinh thần, đến nay sức khoẻ cháu S đã ổn định.
Trong thư, bà Triệu Thị Thương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã không quản ngại khó khăn, tận tâm giúp đỡ gia đình bà, đưa cháu S trở về đoàn tụ sau những tháng ngày bị đe dọa, giam giữ trái pháp luật nơi đất khách.