Đang có những chuyển động tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp lãnh đạo. Đó là tín hiệu tốt lành cho một năm mới, một nhiệm kỳ mới!
|
Ảnh minh họa. |
Với một loạt nhân sự mới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các thành phố lớn, ngay những ngày đầu năm mới này đã có những chuyển động tích cực, rất đáng ghi nhận trong lĩnh vực quản lý xã hội, quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, phép nước và tuân thủ pháp luật.
Biểu hiện rõ nhất trong suy nghĩ và hành động của những người “cầm cân, nảy mực” là mọi hành động phải hướng tới người dân, vì dân, đồng thời nghiêm trị cán bộ, công chức không tuân thủ điều đó.
Từ một việc nhỏ đáng ra phải làm từ lâu và thường xuyên là lãnh đạo phải đi thực tế, phải xử lý ngay những sai phạm của cấp dưới như việc để xe quá tải lộng hành ở địa phương mình mà một ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải ở Gia Lai đến tận hiện trường, “bắt quả tang” vi phạm, chỉ đạo trực tiếp cấp dưới làm đúng pháp luật, xử lý cán bộ lơ là trách nhiệm,... và lập tức tình hình được cải thiện ngay.
Cái việc nhỏ và phải làm đó lại trở thành “hiện tượng” vì trước nay rất ít người lãnh đạo làm việc đó, họ chỉ đạo từ phòng lạnh và có sự cố thì “chỉ khi báo chí thông tin mới được biết”, đi thực tế là để úy lạo, ngao du, đổi gió, chỉ tốn kém tiền bạc, thời gian, công sức của cấp dưới mà thôi.
Động thái tích cực của ông Giám đốc nọ đã có hiệu ứng tích cực, Tỉnh ủy ủng hộ và ngay cả Bí thư tỉnh này cũng “vi hành” bằng xe biển trắng để kiểm tra thực tế.
Đối với cán bộ chức quyền thờ ơ với trách nhiệm của mình, lãnh đạo cao nhất địa phương thẳng thừng: “Không làm được thì xin thôi chức đi”, hoặc: “Thấy khó thì nghỉ đi để người khác làm”, tuy chỉ là lời nói nhưng có tác động rất lớn đến trách nhiệm người nghe và từ trước đến nay cũng ít lãnh đạo nào thẳng thừng như thế, chỉ “động viên là chính” khiến kỷ cương, phép nước đâm nhờn!
Một lãnh đạo thành phố đã trở thành hiện tượng, thành tâm điểm của truyền thông và hầu như “nhất cử, nhất động” của ông đều được đưa lên mặt báo, cập nhật đến hàng giờ.
Đó là Bí thư Đinh La Thăng, ông đã thổi một luồng sinh khí mới vào bộ máy công quyền. Vẫn bộ máy ấy, đội ngũ cán bộ ấy nhưng đã được khởi động lại và guồng quay tăng tốc, hối hả để bắt kịp nhịp sống, sự trì trệ đang bị đẩy lùi.
Không màu mè nữa, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn nhận xét về thủ tục hành chính là “cay nghiệt”.
Đã tỉnh ngủ chưa, hỡi các vị công bộc mơ màng, thích hành dân, moi tiền và kệ sự tiến bộ xã hội, phát triển đất nước và đời sống người dân, chỉ lo vơ vét “cho đầy túi tham”!