Có những cuộc chia tay không ồn ào, nhưng thẳm sâu. Và với những người từng gắn bó cả tuổi trẻ với Tư pháp cấp huyện, thì ngày 01/7/2025 là một dấu mốc như thế.
 |
Công chức Tư pháp xã và huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. |
Một dấu mốc sâu lắng
Đó là ngày mô hình chính quyền hai cấp chính thức được triển khai, đánh dấu sự chuyển mình trong bộ máy hành chính nhà nước. Cùng với đó, Phòng Tư pháp cấp huyện - nơi từng là trụ cột pháp lý giữa lòng dân hoàn thành sứ mệnh lịch sử, khép lại hành trình của một mô hình tổ chức đã song hành cùng công cuộc xây dựng pháp quyền cơ sở suốt hơn ba thập kỷ.
Dẫu chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức, nhưng với những người đã từng sống, cống hiến và trưởng thành từ nơi ấy, thì đây là một cuộc chia tay thực sự. Tuy nhiên, tinh thần phụng sự pháp luật – ngọn lửa âm ỉ hun đúc bao thế hệ tư pháp vẫn sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trên hành trình mới phía trước.
Một thời để nhớ…
Phòng Tư pháp cấp huyện ở Kiên Giang ra đời trong bối cảnh đất nước đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Từ những ngày đầu còn thiếu thốn về nhân lực, cơ sở vật chất, mỗi Phòng chỉ có từ 3 đến 4 cán bộ, nhưng họ đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ: xây dựng và kiểm tra văn bản pháp quy, quản lý hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xử lý vi phạm hành chính, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế…
 |
Đại hội Chi bộ Thanh tra - Tư pháp huyện Kiên Hải |
Không cần hào quang, không cần bục phát biểu, các cán bộ Phòng Tư pháp âm thầm cắm rễ ở cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiên nhẫn giải thích pháp luật cho từng người dân. Mỗi vụ hòa giải thành công, mỗi văn bản được hệ thống hóa chuẩn xác, mỗi trường hợp được chứng thực đúng pháp lý… đều là những viên gạch vững chắc đặt nền móng cho nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại địa phương.
Hơn ba mươi năm, biết bao thế hệ cán bộ tư pháp đã nối tiếp nhau, cống hiến trọn tuổi thanh xuân và tâm huyết tại Phòng Tư pháp cấp huyện. Họ đến rồi đi, người chuyển công tác, người về hưu, người tiếp tục “vác tù và” ở chính quyền cấp xã… Nhưng nơi đây – Phòng Tư pháp ấy mãi là mái nhà nghề nghiệp, là mảnh đất đầu tiên họ gieo hạt cho lý tưởng phụng sự pháp luật.
Không chỉ là rời xa một vị trí công tác
Giờ đây, khi các Phòng Tư pháp cấp huyện chuẩn bị khép lại hành trình lịch sử và chuyển giao tổ chức, nhân sự về cấp xã hoặc cấp tỉnh thuận theo “ý Đảng – lòng dân” về tổ chức chính quyền hai cấp, trong lòng mỗi người lại dâng lên những cảm xúc thật khó diễn tả.
Có người lặng lẽ gác lại công việc vì đến tuổi nghỉ hưu. Có người bồi hồi, day dứt khi chuyển sang một lĩnh vực mới, mang theo bước chân còn vương nhiều lưu luyến. Có người lại xốc ba lô, sẵn sàng lên đường đến những xã vùng sâu, vùng xa, tiếp tục hành trình bền bỉ gìn giữ pháp luật giữa lòng dân.
Đây không đơn thuần là một cuộc chia tay hành chính. Nó là lời tạm biệt một giai đoạn lịch sử – nơi đã từng có những chuyến đi về cơ sở, từng chiếc tủ hồ sơ, từng phiên họp Ủy ban nhân dân đều mang trong đó những ký ức không thể xóa nhòa.
 |
Phòng Tư pháp và Ban chỉ huy quân sự huyện Kiên Hải trong một buổi tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. |
Lời tri ân và nhắn gửi
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cán bộ tư pháp cấp huyện trên khắp cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng. Cảm ơn những tháng năm gian khó, những nỗ lực không ngừng và sự đồng hành tận tụy trên mỗi chặng đường pháp lý. Dẫu mô hình "Phòng Tư pháp cấp huyện" không còn tiếp tục, nhưng hình ảnh và giá trị mà các anh chị đã xây dựng sẽ mãi trường tồn trong ký ức ngành Tư pháp và trong trái tim người dân.
Và cũng từ nơi đây, xin được gửi một lời nhắn gửi chân thành đến tất cả cán bộ tư pháp của 15 huyện, thành phố trong tỉnh: Dù mai này ở bất kỳ cương vị nào - tại xã, phường, đặc khu hay các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh - xin hãy tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, giữ vững ngọn lửa pháp lý trong tim để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hành trình mới đang mở ra
Hành trình mới đang mở ra, không chỉ cho từng cá nhân mà còn cho cả dân tộc. Một chương mới, một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang chờ đợi - nơi đó, chắc chắn vẫn có dấu chân những người làm tư pháp - vững vàng, kiên cường và không ngừng phụng sự.
Tạm biệt Phòng Tư pháp cấp huyện - một chặng đường đang khép lại, để mở ra những hành trình mới, tiếp nối ánh sáng công lý.