Những ngày vừa qua, ngoài trách nhiệm công dân, mỗi người đều tự giác chấp hành các quyết định của Chính phủ trong giai đoạn 3 chống dịch Covid-19; có lẽ trái tim đều hướng về Bệnh viện Bạch Mai - nơi được xác định ổ dịch ở Hà Nội.
Tính đến sáng 30/3, Việt Nam có tổng số 194 bệnh nhân Covid-19, riêng tại Bệnh viện Bạch Mai có 25 người (trong đó khu vực nhà ăn bệnh viện có 16 bệnh nhân). Có một điều đặc biệt, tính đến chiều tối 29/3 chưa có thêm nhân viên y tế nào của bệnh viện nhiễm bệnh. Toàn bộ bệnh viện hiện đang bị phong tỏa.
Và sáng 30/3, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với lãnh đạo Bộ Y tế, nguyên nhân nguồn lây nhiễm được xác định Covid-19 ở viện Bạch Mai lây từ “ổ” Trường Sinh, không phải từ y bác sĩ.
Thế nhưng, từ ngày xác định ca dương tính nCoV đầu tiên đến nay, những người thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai đã “căng mình” ra vừa chống dịch, vừa cứu chữa những bệnh nhân, thường là bệnh nhân nặng đang điều trị tại đây.
Bệnh viện Bạch Mai - nơi có 25 bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện tất cả các bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang được điều trị bình thường nhưng nếu Bệnh viện Bạch Mai bị phong toả dài ngày thì sẽ dẫn đến nhiều bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên sẽ mất cơ hội được cứu sống. Theo ước tính, mỗi ngày vẫn còn hàng chục bệnh nhân nặng (cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, ECMO…) cần chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nếu không tiếp nhận, cấp cứu, điều trị thì có khoảng 80% bệnh nhân trong số này sẽ tử vong.
Bệnh viện Bạch Mai không thể không tiếp nhận cấp cứu, điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch tính mạng. Ngoài việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh lây lan từ Bệnh viện Bạch Mai thì nhiệm vụ hiện nay không kém phần quan trọng là yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai phải tiếp tục tiếp nhận các bệnh nhân nặng không thể chuyển sang các bệnh viện tuyến Trung ương khác hay bệnh viện ở Hà Nội để cứu chữa.
Làm sao “cách ly” toàn bộ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đang áp dụng đối với Bệnh viện Bạch Mai vì cơ sở y tế này cần phải cứu người. Dập dịch từ “ổ dịch” này nhưng còn phải tham gia cứu người. Đây là bài toán không dễ tìm lời giải nếu tư duy thiếu linh hoạt.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, đối với một số bệnh nhân không nguy kịch đến tính mạng có thể chuyển sang một số cơ sở y tế tuyến Trung ương như Bệnh viện Việt Đức, hoặc sang bệnh viện của Hà Nội như Thanh Nhàn, Saint Paul, một số bệnh viện quân đội...Những ca bệnh nặng, nguy kịch sẽ được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận theo quy trình cụ thể.
Trước hết, các trường hợp này sẽ được hội chẩn trực tuyến, trao đổi, thống nhất giữa Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện địa phương. Việc vận chuyển bệnh nhân phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về dịch tễ. Bệnh nhân được coi như một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 và được chuyển thẳng đến các khu tiếp nhận, điều trị riêng lấy mẫu, xét nghiệm ngay sau đó. Quá trình điều trị được thực hiện ngay lập tức, nhân viên y tế phải sử dụng đồ bảo hộ và tuân thủ các quy định chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo như đối với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.
Đối với các y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia cho rằng, không thể cách ly bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai làm liên tục 14 ngày như các cơ sở điều trị khác. Do đó, cần khẩn trương, làm thủ tục, bố trí khu cách ly riêng coi như một phần của Bệnh viện Bạch Mai, chuẩn bị phương tiện đưa đón riêng, bảo đảm an toàn dịch tễ cho lực lượng y bác sĩ luân phiên làm công tác điều trị.
“Tất cả các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã được xét nghiệm lần đầu âm tính với SARS-CoV-2 và đang chuẩn bị xét nghiệm lần 2. Đây không phải là nguồn lây. Chúng tôi đề xuất tất cả các cán bộ y tế theo yêu cầu, đề xuất của Bệnh viện Bạch Mai sẽ vào bệnh viện tham gia công tác điều trị người bệnh. Tuy nhiên, việc hầu hết cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai tập trung hết trong 14 ngày thì các yêu cầu về cách ly không được đảm bảo nên cần chuẩn bị một số cơ sở lưu trú, khách sạn cho các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai nghỉ ngơi, bảo đảm sức khoẻ, luân phiên thực hiện nhiệm vụ trong bệnh viện” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết.
Mặc dù vừa qua còn không ít tâm tư, lo lắng vì bị kỳ thị, nhưng nhiều y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương,... vẫn tự nguyện xin ở lại bệnh viện cách ly cùng bệnh nhân, hết lòng điều trị cho người bệnh.
Trong lúc này, những “chiến sĩ tuyến đầu” chống dịch Covid-19 rất cần có sự động viên chia sẻ của cộng đồng, xã hội và nhân dân cả nước. Họ thực sự là những chiến binh dũng cảm. Chính phủ, nhân dân ghi nhận sự hy sinh của họ. Vì thế, ngày 25/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư biểu dương những cống hiến hết mình, không quản vất vả, hiểm nguy của những “chiến sĩ áo trắng” trên mọi miền Tổ quốc, những người xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ tiên phong trong cuộc chống Covid-19.
Hơn bao giờ hết, trong giai đoạn 3 “thời gian vàng” quyết định thành bại này, cả nước chung sức, chung lòng ủng hộ đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch vững tin, dũng cảm và ấm lòng; không kỳ thị nhân viên y tế và người nhà. Họ phải được sắp xếp khu vực riêng vừa cách ly vừa nghỉ ngơi, bảo đảm sức khoẻ trong giai đoạn căng thẳng này.
Đối với những “chiến sỹ áo trắng” Bệnh viện Bạch Mai càng phải như vậy.
Trong một diễn biến khác, báo cáo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội sáng 30/3, ông Ngô Quý Châu, Phó giám đốc, quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai đã nói lời xin lỗi vì ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của thành phố, các quận, huyện cũng như nhiều tỉnh, thành khác. Lời xin lỗi đầy tính nhân văn cao cả.
Ông cho biết, ngày 19/3, sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên liên quan đến 2 điều dưỡng của bệnh viện, tại buổi họp ở Bộ Y tế ngày 20/3, bệnh viện đã chính thức đề nghị Bộ Y tế và CDC Hà Nội vào cuộc hỗ trợ điều tra dịch tễ học, vì lúc đó khả năng xét nghiệm của bệnh viện hạn chế.
Sau đó, bệnh viện đã lấy được hơn 7.300 mẫu xét nghiệm của những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, khoảng 7.000 mẫu đã cho kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Toàn bộ cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai, đều có xét nghiệm âm tính.
Từ ngày 28/3, toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai đã được phong toả, cách ly, cộng thêm việc 15 nhân viên của Công ty Trường Sinh mắc Covid-19, vấn đề thực phẩm, dinh dưỡng cho nhân viên, bệnh nhân và người nhà rất khó khăn. Vì vậy, tiếp nhận được nguồn thức ăn từ bên ngoài vào vô cùng quan trọng, bảo đảm dinh dưỡng cho y bác sỹ và bệnh nhân.
Với hơn 500 bệnh nhân chạy thận, Bệnh viện đã bàn với quận Đống Đa thiết lập lối đi riêng. Theo đó, Bệnh viện sẽ đón bệnh nhân vào và đưa ra bằng lối đi riêng này. Cùng với đó, các quận, huyện liên quan cần phối hợp giám sát các bệnh nhân này, bởi với họ, không chạy thận cũng không được.
Bệnh viện Bạch Mai những ngày này đang chứng tỏ đây là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động trên mặt trận chống “đại dịch” Covid-19
Trong không khí hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, cử tri tỉnh Đồng Nai đang dành sự quan tâm đặc biệt đến những ứng cử viên được giới thiệu tham gia ứng cử.
Hình ảnh cán bộ tổ dân phố cần mẫn gõ cửa từng nhà không chỉ thể hiện sự tận tụy của những người làm công tác cơ sở, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong cộng đồng.
Nhằm hiện thực hóa đề án chuyển đổi số trong hoạt động hành chính và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xã Thư Lâm (Hà Nội) đã chính thức triển khai hệ thống bản đồ số tra cứu khu vực bỏ phiếu.
Cơn sốt giá năng lượng đang trực tiếp tấn công vào túi tiền của người tiêu dùng khi giá gas tại TP.HCM vừa ghi nhận đợt điều chỉnh tăng thứ ba chỉ trong vòng nửa tháng. Với mức giá mới áp dụng từ ngày 12/3, mỗi bình gas 12kg hiện đã vượt ngưỡng 500.000 đồ
Hai nhóm thanh niên đã tụ tập, sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến, vụ việc khiến 1 người tử vong do mất máu cấp, 1 người khác bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 9%.
Ngày 3/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 25 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan.
Ngày 28/01, TANDtỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Hà Mai Tấn Lộc (20 tuổi; ngụ xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) 16 năm tù về tội "Giết người".
Sáng ngày 26/01, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Chau Linh E (sinh năm 1994, cư trú xã An Cư, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.
Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt tổng cộng hơn 40 năm tù đối với 3 bị cáo gồm Danh Quý (SN 2002), Danh Tấn (SN 1996) và Đoàn Văn Thật (SN 2002), cùng ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang, về các tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”
Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995, trú phường Móng Cái 2) và Trung Ngọc Xuân (SN 1985, trú phường Móng Cái 1) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Hồ Chí Minh cùng các đồng phạm bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố do cho thuê mặt bằng trái quy định tại nhiều khu "đất vàng", thu lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.