Trong bối cảnh đồ chơi Trung Quốc đang dần lấn át thị trường, những người thợ làng Hảo (Hưng Yên) vẫn giữ nghề làm trống, đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi....
Làng Ông Hảo (làng Hảo) thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên là nơi có nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống cả trăm năm.
Những ngày này, người dân làng Hảo tất bật với các công đoạn sản xuất để kịp đưa hàng ra thị trường.
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Lành vang tiếng đóng trống cành cạnh hàng ngày, bà cho biết: "Đây là nghề truyền thống của gia đình, thu nhập không đáng là bao nhưng gia đình vẫn quyết tâm bám nghề"
Gia đình ông Vũ Văn Hởi ( 60 tuổi), chuyên sản xuất trống và đầu sư tử.
Anh Vũ Văn Hơn, 26 tuổi, theo nghề làm đồ chơi Trung thu từ bé; mỗi ngày anh có thể làm được gần 100 cái trống.
Công đoạn tiện gỗ để làm tang trống
Tang trống được làm từ các loại gỗ bồ đề, gỗ mỡ hay gỗ trám. Để hình thành tang trống, gỗ cây phải qua rất nhiều công đoạn thủ công như cưa, vanh.
Tang trống được làm quanh năm, đến khi vào vụ mới mua da trâu về đóng trống.
Tang trống được quét sơn màu đỏ truyền thống.
Trống được phơi khô ngoài nắng sau khi được sơn màu.
Tiếng “tùng tùng” đanh gọn vui tai phát ra từ chiếc trống luôn khiến trẻ em thích thú.
Bà Vũ Thị Xế, 70 tuổi, đang dán hồ lên mặt nạ. Bà thường tranh thủ làm việc lúc rảnh rỗi.
Mặt đồ chơi trung thu truyền thống không chỉ được làm từ những vật liệu gần gũi với con người như: Giấy, bìa cốt tông...
Tất cả sản phẩm ở làng Hảo đều được làm thủ công.
Các loại mặt nạ giấy bồi đang vất vả cạnh tranh với hàng hóa xuất xứ Trung Quốc.
Những ngày này, các hộ dân trong làng đang gấp rút cho những đơn hàng được đặt trước để kịp Trung thu.
Dụng cụ đơn giản đùng để đục mắt mặt nạ trước khi sơ vẽ.
Công đoạn trang trí, hoàn thiện sản phẩm.
Giá bán mỗi chiếc mặt nạ từ 15 - 30 nghìn đỗng mỗi chiếc, tuỳ kích cỡ cỡ. Riêng đầu sư tử có giá 20 nghìn đồng.
Những chiếc mặt xanh đỏ vẽ hình những con vật ngộ nghĩnh, rồi đến Chí Phèo, Thị Nở, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, đầu sư tử các kích cỡ…những chiếc mặt lạ giúp các em thiếu nhi thêm hiểu biết về những nét đẹp văn hóa dân gian.
Tiếng trống thôn Hảo đã vang xa đến khắp các tỉnh trong Nam ngoài Bắc. Nghề làm trống, thuộc da đã giúp nhiều người dân trong làng thoát nghèo.