Khác với một Hội An yên bình và đầy mê hoặc, trong màn mưa chúng ta thấy một Hội An rất khác, những giọt mưa ở đây cũng mặn vị mưu sinh…
Hội An một điểm du lịch rất nổi tiếng của Việt Nam, du khách yêu mến Hội An cũng bởi thiên nhiên trong lành, êm ả hòa quyện với kiến trúc cổ kính bên sông Hoài thơ mộng, với những làng nhỏ ngoại ô xinh xắn, có nghề thủ công lâu đời… Tất cả đã tạo lên một Hội An với vẻ đẹp hoài cổ, lãng mạn, yên bình và đầy mê hoặc. Chất thơ của cảnh hòa chung với chất của người tạo nên sự lãng mạn, đầy hoài niệm cho bất cứ ai đã đặt chân đến đây, hít thở bầu không khí và hòa mình vào nhịp sống nơi này.
Khác với một Hội An yên bình và đầy mê hoặc ấy, trong màn mưa chúng ta thấy một Hội An rất khác, những giọt mưa ở đây cũng mặn vị mưu sinh….Trên những bánh xe qua những nẻo phố cũng chở theo miếng cơm manh áo của nhiều gia đình. Trong mưa chợt thấy bánh xe ấy, đôi chân ấy cũng nặng nề hơn. Những sinh hoạt trên phố trong cơn mưa như tiếp thêm dư vị cho vẻ đẹp của Hội An, cho những du khách thêm yêu không chỉ vẻ đẹp của cảnh mà cả con người nơi đây.
|
Trong màn mưa có một Hội An rất đẹp, đầy lãng mạn nhưng cũng nặng ưu tư. |
|
Một cụ bà đi chợ ngang qua cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Thái Học trên tay xách những túi đồ để bán cho khách du lịch. |
|
Một người khuyết tật đang cố gắng di chuyển trong mưa. |
|
Gánh hàng rong trên phố vắng. |
|
Những ngõ hẹp, mảng tường là những nét rất đặc trưng của Hội An. |
|
Bữa trưa vội vã của một người đạp xích lô, với ánh mắt luôn nhìn ra phố để mong tìm khách. |
|
Một người đạp xích lô vẫn cố gắng đạp xe tìm khách trên các nẻo phố vắng. |
|
Những du khách thích lang thang ngắm Hội An trong mưa. |
|
Một góc phố nhộn nhịp với những vị khách nước ngoài. |
|
Người phụ nữ bán áo mưa trên phố được một buổi đắt hàng. |
|
Những bạn trẻ thích thú chạy nhảy trong mưa. |
|
Một góc nhìn khác của Hội An sau mưa. |
|
Sau cơn mưa những sinh hoạt trên phố lại bắt đầu trở lại bình thường. |