Đợt rét kỷ lục đã khiến nhiều xã vùng cao miền Tây Thanh Hoá xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Tại đỉnh Cao Sơn (tức Son Bá Mười thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước), nhiệt độ xuống dưới -2 độ. Băng giá phủ trắng bản làng.
|
Từ 11h trưa ngày 24/1, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục dưới -2 độ, băng giá xuất hiện và kèm mưa tuyết cục bộ. Ảnh chụp tại đường lên làng Mười. |
Địa danh Cao Sơn gồm ba bản làng người Thái là Nậm Son, Nậm Bá, Nậm Mười (còn gọi là Son Bá Mười) heo hút trên độ cao gần 1.200m so với mặt biển. Nơi đây quanh năm mây phủ, thường xuyên có nhiệt độ rất thấp được ví như Sa Pa.
Hiệu trưởng THCS Cao Sơn, ông Trịnh Công Định cho biết, trưa ngày 24/1, tại nơi đây nhiệt độ xuống dưới âm 2 độ, có lúc đạt đến âm 3 độ. Cả bản làng phủ trắng một màu băng giá. Nước giọt từ mái tranh không kịp rơi xuống đất, bám lại với nhau thành dòng.
Khoảng 12h trưa, đã xuất hiện mưa tuyết. Những bông tuyết nhỏ được gió quất ràn rạt, bay mù mịt. Bản làng lặng ngắt một màu trắng, âm u.
|
Nước đóng băng thành giọt ngay tại đường lên Son Bá Mười. |
Đường giao thông ngưng trệ vì băng bám từng lớp mỏng, các phương tiện như xe máy cũng không thể di chuyển an toàn. Mọi gia đình đều phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm để chống lại giá rét.
“Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến cảnh tượng băng giá, tuyết rơi và lạnh đến ngưỡng này”, thầy Định nói. Nhiều già bản cho biết, khoảng 40-50 năm trước từng có đợt lạnh khủng khiếp tương tự, nhưng chưa bao giờ thấy tuyết rơi.
Hai ngày tiếp theo, nhiệt độ đã nhích dần, không còn hiện tượng mưa tuyết, chỉ còn băng đóng váng trên mặt nước vào ban đêm. Trưa nay, ngày 26/1, do nhiệt độ ở ngưỡng 2 độ C kèm mưa dầm, hiện tượng nước đóng băng đã không còn.
Theo thầy Định, trong 3 ngày vừa qua, mọi hoạt động của bản làng dường như tê liệt. Trạm phát sóng khu Cao Sơn đã có lúc ngưng hoạt động, mất liên lạc vì băng tuyết bám đầy. Nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học, cử giáo viên đến từng gia đình khó khăn để phụ giúp chống rét và có biện pháp hỗ trợ quần áo ấm cho học sinh.
Hiện khu vực Son Bá Mười mới chết 1 con bò bởi rét đậm, do công tác phòng chống rét của đồng bào Thái nơi đây khá tốt.
Sau đây là những hình ảnh băng giá tại Son Bá Mười do Pháp Luật Plus ghi lại:
|
Vườn rau cải cúc đã ngập trong băng tuyết. |
|
Sau trận mưa tuyết, khắp các khu vườn điểm trắng những hạt tuyết nhỏ. |
|
Cây cối đều bám một lớp băng mỏng, trong suốt. |
|
Nhiều người đã không bỏ lỡ cơ hội tổ chức đi phượt lên Cao Sơn, vì đối với Thanh Hoá, hiện tượng băng giá, tuyết rơi là rất hiếm hoi. |
|
Khắp bản làng mờ mịt sương mù trong cái lạnh như dao cắt. |
|
Những chậu đựng nước ngoài hiên đã nhanh chóng đóng băng. |
|
Những ngày qua, người dân Son Bá Mười chống rét bằng cách đốt lửa liên tục cà ngày lẫn đêm. |
|
Tuyết rơi phủ đầy mặt đất. |
|
Cây cối ngoài bìa rừng được bao bọc một lớp băng như pha lê. |
|
Son Bá Mười nổi tiếng với giống đào đẹp. Nhưng theo nhiều người dân, đợt rét kỷ lục này sẽ làm hoà đào, hoa mận chết héo nụ do bị băng giá đóng cứng. |