Tận thế của nhân loại là ngày nào? Không ai biết! Nhưng đã bao giờ, chúng ta nghĩ đến ngày tận cùng của cuộc đời mình chưa? Nếu chỉ còn một ngày...
Đã có rất nhiều tiên đoán về Ngày Tận thế, tuy nhiên thì chưa một tiên đoán nào ứng nghiệm. Mới đây, nhiều nhà lý luận thuyết âm mưu đã tuyên bố ngày tận thế của Trái Đất sẽ xảy ra vào ngày 29/7.
Theo đó, tổ chức End Times dự đoán rằng trong ngày đen tối này, từ trường Trái Đất sẽ đảo cực, động đất diễn ra trên toàn cầu, khiến tất cả mọi thứ đều đảo lộn. Trái đất sẽ bước vào thời ký đen tối nhất và đi đến kết thúc.
Quý vị thân mến, người ta thường dễ bị sợ hãi bởi những thứ chưa đến mà quên đi những thứ vẫn đang gần kề. Tận thế của nhân loại là ngày nào? Không ai biết! Nhưng đã bao giờ, quý vị nghĩ đến ngày tận cùng của cuộc đời mình chưa?
Nếu chỉ còn một ngày nữa để sống, quý vị sẽ làm gì? Hãy cùng Radio Yêu thương Plus số 13 lắng nghe một tâm sự sau đây:
Nếu tôi chỉ còn sống được một ngày. Tôi muốn làm nhiều thứ lắm, muốn làm những thứ còn giang dở, muốn yêu thương thật nhiều, muốn chuộc lại những lỗi lầm dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Nếu ngày mai tôi phải rời bỏ thế giới này, đến một nơi thật xa, đến thiên đường xa xôi, ở nơi đó cũng có những người như tôi, cũng muốn làm nhiều thứ mà khi ở thế giới này họ vẫn chưa làm được, nhưng thời gian có hạn.
Thì ở ngày cuối cùng ấy, tôi muốn ở bên cạnh những người mà tôi yêu thương nhất, tôi muốn cảm nhận được hơi ấm yêu thương mà mọi người dành cho tôi. Để tôi vẫn biết rằng đến tận giây phút cuối cùng, tôi không cô đơn và tôi rất hạnh phúc.
Nếu còn 1 ngày để sống, tôi muốn nói lời xin lỗi từ sâu thẳm trong con tim tôi đến những người mà tôi đã từng làm họ tổn thương, để khi ra đi, tôi có thể nhẹ nhàng mỉm cười thoải mái, chí ít thì đến giây phút cuối cùng tôi cũng có thể nói lời xin lỗi đến họ. Khi mà trước đây dù biết mình sai, nhưng tôi lại không thể nhẹ tiếng cất lời.
Nếu ngày cuối cùng ấy tôi còn lại chút sức lực nào, thì tôi sẽ dùng nó đến khi cạn kiệt, tôi muốn làm những thứ mà trước đây tôi không dám làm, tôi muốn đi đến một nơi mà tôi chưa dám đến. Tôi muốn yêu. Và tôi muốn mỉm cười…
Quý vị thân mến, theo tiên đoán thì hôm nay là Ngày Tận thế. Chúng ta không biết liệu tiên đoán này có ứng nghiệm hay không, nhưng biết rằng, chúng ta vẫn đang ở bên cạnh nhau và chúng ta vẫn đang sống.
Vậy thì “Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ như thể nó là cơ hội cuối cùng. Và cuối cùng, hãy sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp. Hãy làm thật nhiều cho những người mình yêu thương”. – (St)
Nếu hôm nay là một ngày cuối cùng để sống? Bạn sẽ nghĩ tới những ai? Bạn sẽ muốn nói gì tới họ? Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không? Chúng ta hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa, hãy yêu thương thật nhiều, hãy thử đặt con tim mình vào vị trí của người khác, hãy lắng nghe, hãy yêu thương. Và cuối cùng, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng.
Câu chuyện theo YAN Mlog (Ảnh Intetnet)