Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp chúng ta cười, giúp chúng ta vui và ở cùng chúng ta trong mọi chuyện.
Thân chào quý thính giả, Lan Anh rất vui khi được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Radio Yêu thương Plus của Phapluatplus.vn.
Thưa quý vị và các bạn chuyện bạn bè cãi vã, gia đình không hòa thuận, anh em không công bằng...là những điều thật dễ đưa người ta đến với cơn giận. Và cũng thật hợp tình khi cho rằng, đó là thái độ chính đáng, nên làm và được phép để trong lòng. Hình như, sự giận dữ đang tồn tại trong mỗi chúng ta như một lẽ thường tình.
Để quý vị có thể hiểu rõ hơn về sự giận và những ảnh hưởng của nó đến đời sống chúng ta, Radio Yêu thương plus số đầu tiên mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề "Những vết đinh":
Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó, thì hãy chạy ra đằng sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ kia nhé.”
Cậu bé vâng lời cha. Ngày đầu tiên, cậu đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập để kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng việc kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một chiếc đinh lên hàng rào.
Thế rồi, đến một ngày, cậu đã không còn nổi giận một lần nào nữa. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: “Tốt lắm con trai, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào nhé.”
Và dĩ nhiên, cậu bé lại vâng lời cha. Ngày qua ngày, một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu bé rằng cậu đã làm rất tốt nhưng những vết đinh thì vẫn còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi.
Thưa quý vị những lời nói trong cơn giận dữ cũng giống như những vết đinh.
Chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó người nói có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì những vết thương ấy vẫn thật khó lành. Có lẽ, vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác.
Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp chúng ta cười, giúp chúng ta vui và ở cùng chúng ta trong mọi chuyện. Họ lắng nghe chúng ta than thở khi gặp khó khăn, cổ vũ và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho chúng ta trng những khi thử thách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong câu chuyện này, chắc hẳn, quý vị sẽ thắc mắc. "Sự giận thật sự có sức tàn phá như thế sao? Và mình đang là người đóng những chiếc đinh hay là cái hàng rào đâu thương với đầy những vết lỗ?".
Lan Anh tìn rằng, dù quý vị đang ở trong hoàn cảnh nào thì câu trả lời cũng thật khó để chúng ta có thể sống bình thản. Một câu nói khiến người ta chết đi, những cũng có thể khiến người ta sống lại, người cầm giữ được môi miệng mình là người khôn ngoan hơn cả.
Rất mong, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta mệt mỏi, áp lực, ức chế, muốn buông xuôi và la hét tức giận thì quý vị sẽ luôn nhớ đến Câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay để im lặng, lắng nghe, cảm thông và yêu thương nhé.
Chương trình Audio Yêu thương Plus xin được dừng lại tại đây. Mọi góp ý, phản hồi và cộng tác bài vở về chuyên mục….quý vị vui lòng xin liên hệ theo địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected].
Chương trình Audio Yêu thương Plus cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc luôn mạnh khỏe, bình an và tràn ngập niềm vui trng cuộc sống, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau!