Ở Thổ Nhĩ Kỳ, toà án đã sẵn sàng cho việc tiến hành xét xử kẻ thù chính trị không đội trời chung của tổng thống nước này.
Bị cáo là ông Fethullah Guellen, năm nay 75 tuổi, sống lưu vong ở Mỹ từ năm 1999. Khi xưa, chính ông Guellen chứ không phải ai khác đã mở đường và dẫn dắt ông Recep Tayyip Erdogan, tổng thống hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ, vào hoạt động chính trị và có được quyền lực tối cao như hiện tại.
|
Tổng thống Erdogan. |
Bây giờ, ông Erdogan coi ân nhân là kẻ thù. Ông Erdogan muốn tiêu diệt ông Guellen và phong trào của ông Guellen ở Thổ Nhĩ Kỳ đã từ lâu. Nhưng vì ông Guellen ở Mỹ nên ông Erdogan không làm gì được.
Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là hai đồng minh quân sự chiến lược, có quan hệ mật thiết truyền thống lâu nay, nhưng không hẳn vì thế mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ làm gì cũng được.
Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu nhưng Mỹ chưa chịu dẫn độ ông Guellen về Thổ Nhĩ Kỳ để nước này lôi ông ta ra trước vành móng ngựa. Phiên toà này thuần tuý là phiên toà chính trị.
Điều đó ai ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy ngay. Nhưng việc toà án đã chuẩn bị xong hồ sơ cáo trạng dày gần 3000 trang và dự kiến tuyên án ông Guellen 2 lần tù chung thân và 1900 năm tù thì không thể không lạ lùng và khôi hài.
Ông Guellen năm nay đã 75 tuổi, có rất thọ đi chăng nữa thì cũng chỉ thêm được vài chục năm.
Toà phạt một lần tù chung thân cũng đã là quá nặng chứ chưa nói đến 2 lần tù chung thân và thêm 1900 năm nữa. Ở đây thể hiện rất rõ mối thâm thù cá nhân của ông Erdogan.
Chính vì thế mà nó biến phiên toà từ vụ việc mang tính pháp lý trở thành một trò hề về cả pháp lý lẫn chính trị ở nước này.
Một khi đã tập trung được quyền lực vào tay mình như ông Erdogan hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ, vị tổng thống này đâu còn cần phải hành xử như thế bởi càng như thế càng phản tác dụng