Người dân mong muốn, được gặp nhiều hơn với đại biểu mà mình đã tín nhiệm bỏ phiếu là người đại diện của mình.Nỗi lòng cử tri, đại biểu có hay?
Tai buổi tiếp xúc với cử tri tại tổ bầu cử số 9, TP HCM, các ứng cử viên ĐBQH đã nghe tiếng nói thật lòng của cử tri Võ Văn Cư ( xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi): Xem ti vi, đọc báo, thấy nhiều đại biểu, cả 5 năm trời ở Quốc hội không phát biểu lần nào.
“Vậy làm đại biểu chi cho cực mà dân cũng khổ lắm”- ông Cư trăn trở.
Lời nói thật của ông Cư cũng là nỗi lòng chung của cử tri cả nước. Có những ứng cử khi tiếp xúc với cử tri thì nói hay lắm, nào những chương trình hành động, những lời hứa. Nhưng trúng rồi, khi tiếp xúc với dân sau mỗi kỳ họp còn vắng mặt vì…bận công tác.
|
| Cử tri Bùi Văn Thanh, ngụ xã Trung An góp ý: “Đã 41 năm, kể từ ngày tôi đi kêu gọi khắp nơi thiết lập bia tưởng niệm cho 500 người bị địch thảm sát giai đoạn 1949-1950, dân sẵn sàng hiến đất để làm mà mãi vẫn không thấy gì. Tôi già yếu lắm rồi, nếu cấp trên không làm xuể thì hãy tạo điều kiện cho dân làm”. - Ảnh nld.com.vn |
Cử tri Trần Văn Phước ( Hòa Phú, Củ Chi) thẳng thắn: Cán bộ mình ngộ lắm, có cái bệnh rất nặng, lúc nào cũng nói bận họp, sao không nghe nói là bận gặp dân?
Tân Bí thư Thành ủy TPHCM - Đinh La Thăng - ứng cử viên ĐBQH tại huyện Củ Chi, Hóc Môn - đã lắng nghe đủ lời than trách của dân. Ông cũng nghe đủ nỗi khổ của người dân xã Đông Thạnh (Hóc Môn) khi phải hứng chịu ô nhiễm hơn 20 năm trời của bãi rác Đông Thạnh.
Người dân chỉ biết viết đơn gửi đến nơi này đến nơi khác, từ cấp xã đến tận trung ương nhưng…đâu vẫn hoàn đấy. Không tính thời gian, công sức, chỉ tính tiền photo tài liệu, gửi đơn…đủ xây một căn nhà.
Người dân xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi) bị thu hồi đất để xây nhà máy của Công ty GTVT Sài Gòn (SAMCO), con đường dân đang đi nằm trong dự án bị rào lại, đường mới thì chưa làm. Người dân đi lại cũng phải chui rúc, lòng vòng tìm đường đi.
Nghe dân phản ánh, Bí thư Thăng điện ngay cho Giám đốc SAMCO, yêu cầu tạm phá rào cho dân đi, khi nào làm xong đường mới. Người dân xã Đông Thạnh được khám sức khỏe miễn phí. Ông Võ Văn Cư bày tỏ: Nếu Bí thư không đi, không đến, người dân còn khổ không biết đến bao giờ.
Cử tri cần những đại diện của dân dám nói, dám làm và luôn lắng nghe tiếng dân
Một năm có hai lần tiếp xúc với người đã tín nhiệm bầu mình. Và đâu phải cử tri nào cũng được có mặt trong buổi tiếp xúc cử tri. Gặp người đại diện cho mình cũng không phải muốn là gặp được.
Cử tri Nguyễn Văn Lắm (Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) băn khoăn: Chương trình hành động của các vị đều hứa sẽ lắng nghe tiếng dân. Tôi thắc mắc là, sau khi đắc cử thì các vị lắng nghe bằng cách nào? Khi cần chúng tôi có thể gặp các vị ở đâu để nhờ giúp đỡ?
Tân Bí thư Thành ủy đã có câu trả lời: Tôi có gắng một tháng sẽ dành một ngày, hoặc một buổi để tiếp xúc cử tri. Không phải gặp trực tiếp thì có thể qua thư điện tử, đường dây nóng, tôi sẽ tiếp nhận và xử lý. Ông cũng mong cử tri quan tâm và giám sát lời mình đã hứa.
“Giám sát lời mình đã hứa” không phải là dễ với nhiều ứng viên đại biểu QH, HĐND các cấp. Nhưng người dân thì cần lắm những lời đề nghị từ ứng cử viên, để họ làm tròn trách nhiệm với dân và với chính mình.
Hứa với dân thì phải làm cho chọn lời hứa. Cử tri thì luôn khắc sâu lời đã hứa. Cử tri mong không được nghe những lời hứa suông, hứa cho có.