Logo

Này cô gái, em “sống ảo” ít thôi được không?

Tuệ Nhi

Đừng sống cuộc đời quá nhạt nhẽo, vì chúng ta rốt cuộc cũng chỉ có mấy mươi năm để khám phá thế giới. Nhưng cũng đừng “sống ảo” quá, đừng mải mê chạy theo phù phiếm rồi cuối cùng chìm trong cô đơn.

Tin Cùng Chuyên Mục

Chính phủ thúc đẩy phát triển vaccine thế hệ mới và ứng dụng công nghệ in 3D trong y tế

Theo Thông báo số 246/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng danh mục phát triển vaccine thế hệ mới nhằm phục vụ cả phòng bệnh và chữa bệnh cho người, yêu cầu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Người nghệ sĩ ẩn mình trong màu áo công nhân

Anh Nguyễn Đăng Tám, người công nhân vùng biển Hải Hà (phường Nghi Sơn, Thanh Hoá), sống như một nghệ sĩ đời thường: tự học đàn, cắt tóc, đánh trống lễ tế tổ, mang trong mình tinh thần nho nhã và vẻ đẹp bình dị của quê biển.

Thiết kế và phát triển bởi

GPM