Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip được phụ huynh học sinh ghi lại hình ảnh những em học sinh đang khiêng bàn ghế, lao động tại trường Trường tiểu học Phước Đồng (TP Nha Trang) gây nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng.
Clip: Tranh cãi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. (Nguồn: Facebook).
Bên cạnh một số ý kiến đồng tình vì lo ngại sức khỏe, mức độ an toàn của con em mình thì hầu hết mọi người đều tỏ thái độ bất bình về thái độ phản cảm của phụ huynh học sinh trên.
Facebooker Lê Trường Giang cho rằng: "Phụ huynh ấy đang cố nặn ra một cục bột. Lớp 4 (10 tuổi), tôi và các bạn của tôi đã biết ra ruộng bắt cá, mò cua, nhổ mạ, đập lúa, bớt bèo, nấu cám nuôi lợn...
Bây giờ, không thể bắt bọn trẻ khổ nhọc như mình, nhưng cũng đừng nâng như trứng, nứt mắt ra đã giống ông hoàng, bà chúa. Khổ thân bé học sinh có phụ huynh như vậy, không biết các bạn của bé sẽ nhìn bé thế nào".
"Theo mình thì mỗi một vùng miền thì sẽ có cách dạy trẻ khác nhau... Ở những thành thị trẻ em có môi trường làm việc lao động nhẹ nhàng, ở nông thôn kinh tế chưa phát triển môi trường lao động nặng hơn so với trẻ con ở thành phố.
Vụ việc xảy ra trong clip thì hiệu trưởng sai ở cách cư xử, không giải thích được cho phụ huynh hiểu. Phụ huynh sai vì chưa nhận thức ra được cách sinh hoạt khác nhau ở từng vùng từng địa phương", Facebooker Huy Lô bày tỏ.
Facebooker Kim Liên Vũ bình luận: "Khiêng bàn ghế thì cho là nặng nhọc, nguy hiểm. Quét sân trường, dọn nhà vệ sinh thì cho là làm nhục tuổi thơ... Vậy cứ trả hết về cho gia đình là đẹp. Phụ huynh như thế này thì chỉ tạo cho con mình lười biếng, ỉ lại".
"Hợm hĩnh. Lợi dụng mạng xã hội làm trò. Ngày xưa đi học cũng đều phải tham gia lao động như vậy. Bực mình, nếu đã xót con sao không vào làm giúp mà lại đứng quay?", Facebooker P.T.X.T bức xúc.
Tags: