Theo thống kê của Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ năm 2010 đến nay, ghi nhận có ít nhất 20 vụ điển hình về mất an ninh, trật tự trong bệnh viện.
Các vụ việc chủ yếu xảy ra ở bệnh viện tuyến tỉnh (chiếm 60%), tiếp đến là bệnh viện tuyến trung ương (20%), trong đó có nhiều vụ xảy ra khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh.
|
Đối tượng Võ Đức Hạnh. (Ảnh: báo Công an TP HCM) |
Chém người ngay ở sân bệnh viện
Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn đang tung trinh sát truy bắt nhóm côn đồ chém chết người trước sân bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.
Nạn nhân là ông Bỉnh (51 tuổi) ở gần miếu Bà Hỏa, TP Sóc Trăng. Tối 29/7, con gái ông Bình tên Thủy (26 tuổi) mâu thuẫn với một số thanh niên. Nhóm này sau đó đã đến nhà nạn nhân để đánh Thủy khiến cô gái bất tỉnh. "Khi cha Thủy đưa con gái đi cấp cứu thì 4 tên côn đồ đuổi theo.
Lúc đến bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, cha Thủy cố ngăn côn đồ truy sát con thì bị nhóm này chém chết", hàng xóm của ông Bỉnh kể. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã bỏ trốn trong đêm.
Đang cấp cứu cũng không tha
Mới đây, chiều ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã bắt tạm giam thời gian 3 tháng đối với Võ Đức Hạnh (SN 1999, trú thôn Mỹ Hội 2, xã Mỹ Tài) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo kết quả điều tra, chiều ngày 8/5/2017, Hạnh, Nguyễn Tiết Cường (SN 1999, trú thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp), Nguyễn Minh Tri (SN 1999, trú thôn Vạn Lộc, xã Mỹ Hiệp) cùng một số người khác đến một quán trên địa bàn thôn Đại Thuận ăn nhậu.
22h cùng ngày, Hạnh cùng nhóm thanh niên nói trên kéo ra quán của ông Nguyễn Lương Kỳ ở thôn Phú Thiện, thị trấn Phù Mỹ nhậu tiếp.
Trên đường đi, Cường ghé về nhà lấy hai cây rựa mang theo (theo lời khai là để phòng thân) rồi rủ thêm bạn là Nguyễn Viết Biên (SN 2001, trú thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh) đến nhậu cùng cho vui. Tại đây, khi thấy Biên đến Hạnh nảy sinh ý định đánh Biên do đã có mâu thuẫn từ trước.
Lúc đang nhậu, Hạnh giả vờ đi vệ sinh rồi lấy dao bấm mang theo sẵn, đâm nhiều nhát vào lưng của Biên. Một số thanh niên trong nhóm thấy vậy liền can ngăn và đưa Biên vào Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ cấp cứu. Không chịu buông tha, Hạnh rủ Cường và Trí mang theo hai cây rựa đến Trung tâm y tế Phù Mỹ tiếp tục đánh Biên.
Tới nơi, Cường và Trí đứng bên ngoài còn Hạnh vác rựa xông vào phòng cấp cứu chém liên tiếp nhiều nhát vào người Biên. Mặc dù bị chém nhưng Biên vẫn cố gắng giữ được rựa và giằng co với Hạnh. Lúc này Trí từ bên ngoài vào phòng cấp cứu giật lấy được rựa.
Chưa chịu dừng tay, Hạnh lấy ghế nhựa trong phòng cấp cứu tiếp tục đánh Biên nhiều cái nữa rồi cùng Cường, Trí bỏ đi. Ngay trong đêm, Biên được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu và điều trị. Đến ngày 22/5, Biên xuất viện. Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết luận: Biên bị tổn hại sức khỏe 29% do bị đánh.
Bất an
Thời gian qua, hàng loạt những vụ người ngoài vào bệnh viện hành hung, rượt đánh, chém y bác sĩ, nhân viên y tế, đập phá bệnh viện; côn đồ vào tận bệnh viện vung dao, “múa” kiếm truy sát nhau... gây bất an cho người bệnh và cả y bác sĩ.
Rõ ràng, bệnh viện là nơi cứu người, nơi của “lương y như từ mẫu” nhưng đã bị những kẻ côn đồ bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý biến thành hiện trường tội ác.
“Tình trạng mất an ninh trật tự gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Việc đảm bảo môi trường BV an ninh, bảo đảm an toàn cho bác sĩ, nhân viên y tế khi họ hành nghề là cần thiết để họ có thể toàn tâm toàn ý với công việc chuyên môn, hạn chế thấp nhất các sự cố y khoa.
Đó là trách nhiệm của chính quyền, của các đoàn thể, của các nhà quản lý xã hội”, TS-BS Võ Xuân Sơn chia sẻ