Chiều ngày 14/8, trên facebook cá nhân của chị Lê La ở tỉnh Lào Cai đăng dòng trạng thái: “Biết ơn các chú Công an phường Lào Cai” với bức ảnh anh cán bộ công an cơ sở cõng “cụ” đảng viên lão thành 90 tuổi đến trụ sở Công an phường làm thủ tục đổi Thẻ đảng viên.
Bài viết nhận được hiệu ứng tích cực, thu hút nhiều lượt yêu thích và bình luận xúc động, chủ yếu chia sẻ niềm vui, chúc mừng vị đảng viên lão thành đã hoàn thành nhiệm vụ đổi Thẻ đảng theo chủ trương lớn của Đảng, của đất nước trong vận hội mới. Và cũng có nhiều lời cảm ơn dành cho hành động đẹp, hình ảnh giàu sức lan toả “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân.
 |
| Hình ảnh đồng chí Công an trẻ cõng vị đảng viên lão thành đi làm thủ tục đổi Thẻ đảng viên được cộng đồng mạng yêu thích. |
Theo chị Lê La chia sẻ, sáng 14/8, khi đến Công an phường Lào Cai thực hiện làm Thẻ đảng viên tích hợp Căn cước công dân, chị có trình bày “hoàn cảnh” với cán bộ Công an phường về việc bố đẻ của chị là đảng viên lão thành 63 tuổi Đảng, cụ đã 90 tuổi, già yếu nhưng cụ biết chủ trương các đảng viên sẽ ra Công an phường chụp ảnh, làm thủ tục đổi Thẻ đảng thì cụ rất vui và háo hức muốn được đi. Nhưng vì cụ đã già yếu, mác chứng đau chân kinh niên nên lâu nay sợ đau, không dám đi ra khỏi nhà. Chị cũng đã động viên, thuyết phục bố là có xe taxi đón ở ngõ nhưng cụ nhất định không nghe. “Vậy công an phường có thể đến tận nhà làm thủ tục đổi thẻ cho bố tôi được không?” chị khẩn khoản đề nghị và cung cấp địa chỉ nhà cho một đồng chí Công an trẻ.
Khi làm thủ tục đổi thẻ cho mình xong, chị Lê La định tranh thủ vòng qua nhà xem bố thế nào thì bất ngờ thấy đồng chí Công an trẻ lúc nãy đang cõng bố chị từ trong nhà ra xe do một đồng chí Công an đang chờ đầu ngõ, rồi chở đến Công an phường. Xong, anh Công an trẻ lại cõng bố chị ra xe chở về nhà, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ thân tình.
Chỉ dám đứng từ xa theo dõi và chụp mấy tấm hình lưu lại trong niềm xúc động dâng trào, chị cảm động vì nguyện vọng của bố đã toại nguyện, và thầm biết ơn mấy đồng chí công an tận tình, khéo léo đã thuyết phục được bố, trong khi chị loay hoay mãi không thể nào làm được.
 |
| Bài viết với hình ảnh đẹp, giàu sức lan toả về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ" đăng trên facebook của chị Lê La. |
Chị Lê La chia sẻ thông tin, bố chị là cụ ông Lê Văn Thỏa sinh ngày 1/1/1936, kết nạp Đảng ngày 8/8/1962, cư trú tại đường Trần Đăng Ninh, tổ 33 phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. "Được trực tiếp đi làm thủ tục đổi Thẻ đảng viên cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, trong Đảng bộ, với những đảng viên khác là chuyện hết sức bình thường; nhưng với bố tôi và gia đình tôi thì đó lại là tâm nguyện lớn. Tôi rất cảm ơn các đồng chí Công an phường đã giúp bố tôi thực hiện tâm nguyện đó!" - chị Lê La tâm sự.
 |
| Vị đảng viên lão thành xúc động: "Cảm ơn các cháu Công an rất thân thiện, tận tình, lại rất khoẻ, các cháu cõng ông cả chặng đường mà không hề mệt mỏi!" |
Cũng theo chị Lê La, vị đảng viên lão thành 90 tuổi đời, 63 tuổi Đảng vô cùng vui mừng và xúc động, hãnh diện khoe: “Bố đã ra tận Công an phường làm thủ tục đổi Thẻ đảng viên theo chủ trương của Đảng. Cảm ơn các cháu Công an rất thân thiện, tận tình, lại rất khoẻ, các cháu cõng Bố cả chặng đường không hề mệt mỏi!”
Được biết, thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 8/8/2025 của Thường trực Ban Bí thư về đổi Thẻ đảng viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và hướng tới chào mừng Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công an phường Lào Cai đã tiến hành làm thủ tục đổi Thẻ đảng viên tích hợp Căn cước Công dân theo địa giới hành chính mới đối với 4.892 đảng viên đang sinh hoạt tại 163 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Hiện Công an phường Lào Cai cũng như lực lượng công an cơ sở trên cả nước đang khẩn trương, cấp tập “ba ca, bốn kíp” với quyết tâm phải hoàn thành việc đổi Thẻ đảng viên trước 2/9 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 51- CT/TW.