Để lại nhiều lá thư tuyệt mệnh như thống kê nợ nần, dặn dò em ruột chăm sóc hộ con, hung thủ đã xuống tay tàn độc sát hại vợ lẫn mẹ vợ rồi tự thiêu.
Như Pháp Luật Plus đã đưa tin, vụ án mạng dẫn đến cái chết của 3 người vào 1h30 sáng nay (ngày 28/5) đã gây rúng động làng quê thuộc huyện miền núi huyện Như Thanh (Thanh Hóa).
|
Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm gây rúng động làng quê nghèo. |
Giữa khuya, hàng xóm gia đình ông Quách Văn Khánh (bản Đông, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh) chợt nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một người con dâu trong nhà. Khi người dân có mặt, thấy con rể Lê Huy Hướng (SN 1985) đã tự đổ xăng lên người và châm lửa, bốc cháy đùng đùng như ngọn đuốc.
Anh Tuấn, một hàng xóm có mặt từ giây phút đầu tiên, kể lại: “Đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh, dường như là của con dâu nhà ông Khánh - bà Hoa. Tôi vội cầm đèn pin chạy sang nhà, cửa đều khóa kín. Nhìn qua khe cửa, chợt rùng mình thấy một thanh niên lăm lăm dao, người loang lổ máu”.
“Tôi lập tức hô hoán. Khi hàng xóm kéo đến phá được cửa thì người thanh niên tên Hướng, tức con rể nhà ông Khánh-Hoa đã bốc cháy đùng đùng do tự thiêu bằng xăng. Mọi người vào cứu, dập được lửa thì phát hiện thêm bên trong nhà bà Phan Thị Hoa (SN 1970, vợ ông Khánh) cùng con gái là Thị Nhung (SN 1992, vợ của Hướng) nằm chết trên vũng máu. Riêng Hướng được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì bỏng quá nặng”.
|
Nhân chứng đầu tiên kể lại khi gã con rể vừa xuống tay sát hại 2 mạng người. |
Lực lượng Công an huyện Như Thanh sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường. Tại đây, công an thu được 1 con dao còn dính máu, được cho là hung khí gây án. Các nạn nhân được tiến hành khám nghiệm pháp y và bàn giao cho gia đình mai táng vào 10h30 sáng nay.
Tiếp tục điều tra, công an còn tìm thấy 4 bức thư tuyệt mệnh do hung thủ Lê Huy Hướng để lại. Một trong những bức thư ấy có liệt kê các khoản nợ nần, mâu thuẫn gia đình, xin lỗi người thân; nhờ vợ chồng em trai chăm sóc cháu bé (4 tuổi) như con đẻ.
Được biết, vợ chồng Hướng cưới nhau gần 5 năm, trú tại xã Yên Lễ (huyện Như Xuân), có 1 con gái 4 tuổi. Khoảng gần 1 năm qua, hai vợ chồng sống lý thân, chị Nhung đi làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 27/5, chị Nhung về quê, có sang nhà chồng đón con gái về nhà mẹ đẻ chơi. Tối cùng ngày, Hướng đến đón con gái về nhà nội, rồi quay lại nhà mẹ vợ xin ngủ một tối. Trùng thời điểm đêm ấy ông Khánh (bố vợ Hướng) có việc vắng nhà, Hướng đã ra tay tàn độc sát hại cả vợ lẫn mẹ vợ.
Vụ việc đã gây nên sự bàng hoàng không nhỏ tại miền quê ngèo. Nhiều người có mặt trong tang lễ đã không cầm được nước mắt vì án mạng quá thương tâm lại xuất phát từ mâu thuẫn khó hiểu của gia đình.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.