Gia đình hoang mang, hàng xóm sợ hãi, chính quyền triệu tập không có hiệu lực, sự việc chưa có hồi kết rõ ràng khi các đối tượng côn đồ ngang nhiên "áp đáo tại gia" phá hoại tài sản, hành hung người trong nhà bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh.
Video: Vụ ẩu đả vào tối ngày 2/5, tại thôn Hạ, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Như Pháp Luật Plus đã thông tin trong bài viết: "Hà Nội: Có mặt công an xã, đầu gấu vẫn hung hãn chém giết người, dọa đốt nhà"?
Liên quan đến sự việc này, cụ thể vào sáng ngày 11/5, thông qua Fanpage Facebook chính thức của Phapluatplus.vn là trang Pháp Luật Plus, anh Lê Quang Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Hạ, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thông tin về việc mình bị các đối tượng côn đồ hung hãn dùng gạch, dao, kiếm truy sát vào đêm ngày 2/5 vừa qua.
Nhằm xác minh thông tin và để rộng đường dư luận, ngày 13/5 phóng viên Pháp Luật Plus đã có măt tại nơi xảy ra sự việc để làm rõ thêm vẫn đề trên.
|
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. |
Vào tận nhà để giải quyết mâu thuẫn
Nằm trong một con đường nhỏ thuộc thôn Hạ, xã Dương Hà, cũng là xưởng sản xuất của gia đình, anh Lê Quang Mạnh, người trực tiếp bị hại thuật lại những gì đã diễn ra với PV.
Theo đó, sự việc bắt đầu bằng vụ ẩu đả ngoài quán bia thuộc thôn Trung, xã Dương Hà, vì có mối quan hệ với nhau, chỉ vì có xích mích trong câu nói, một số đối tượng đã ra tay hành hung anh, được chủ quán can ngăn nên các đối tượng bỏ về sau những xô xát nhẹ.
Chưa dừng lại ở đó, chừng 15 phút sau, khi đã về đến nhà, anh Mạnh nghe có tiếng người gọi ngoài cổng, vừa đi ra đứng ở cửa thì các đối tượng cầm gạch đá đả vào nhà, sau những tiếng hô hoán thì các đối tượng lại tiếp tục bỏ đi.
Nhận thấy tình hình bất ổn, anh Mạnh đã gọi cho ông Lê Văn Chiến, là bố của anh Mạnh về để cùng giải quyết sự việc, khi ông Chiến về đến nhà, nhận thấy gia đình bị "khủng bố" đã ngay lập tức gọi cho lực lượng an ninh địa phương đến để can thiệp.
Tuy nhiên, không lâu sau khi lực lượng an ninh có mặt, nhóm đối tượng trên lại tiếp tục cầm theo dao, kiếm, cùng các hung khí khác xông vào nhà anh Mạnh đập phá, đồng thời hành hung những người trong gia đình.
|
Các đối tượng vẫn tiếp tục lao vào nhà hành hung mặc cho sự có mặt của lực lượng an ninh. |
|
Anh Lê Quang Mạnh bị ném một chiếc điếu cày vào đầu ngay tại nhà mình. |
|
Sau đó các đối tượng còn cầm hung khí sắc nhọn vào tận bên trong nhà để đòi "xử" anh Mạnh. |
"Khi chúng xông vào, cầm dao, kiếm hành hung, thấy không thể chống trả, tôi chạy vào trong phòng đóng cửa, và ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã được gia đình đưa ra bệnh viện Việt Đức để cấp cứu", anh Mạnh cho hay.
Theo kết luận của Bệnh viện đa khoa Việt Đức, anh Mạnh được chẩn đoán là bị phù nề phần mềm vùng đỉnh trái, tuy đã ra viện nhưng trong khi trao đổi với phóng viên, anh Mạnh vẫn có những biểu hiện như đau nhức vùng đầu, mệt mỏi, đi lại khó khăn.
|
Phiếu kết luận của Bệnh viện đa khoa Việt Đức. |
Xác nhận về sự việc trên với PV Pháp Luật Plus, ông Lê Văn Hiển, trưởng công an xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, cho biết: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo từ phía gia đình người bị hại, xã đã chỉ đạo hai đồng chí an ninh viên xuống để giải quyết tình hình.
Bước đầu xác định, trong các đối tượng trực tiếp đến nhà anh Mạnh hành hung, có một đối tượng là Nguyễn Văn Toản, trú tại thôn Thượng cùng xã, còn các đối tượng khác là người địa phương khác nên không nắm được.
Xã đã viết giấy triệu tập hai lần để yêu cầu Toản đến làm việc, nhưng Toản vẫn không đến, hiện tại xã đã gửi hồ sơ lên Đồn Công an Bắc Đuống (thuộc công an huyện Gia Lâm, Hà Nội) để tiến hành các bước giải quyết tiếp theo".
Một số hình ảnh thiệt hại vật chất do các đối tượng gây ra vào tối ngày 2/5:
|
Phần trước của ngôi nhà bị vật cứng ném trúng, gây thủng một lỗ lớn. |
|
Cửa inox cũng bị biến dạng do những vật cứng gây ra. |
|
Rất nhiều kính bị vỡ vụ sau vụ ẩu đả. |
Cuộc sống đảo lộn sau vụ ẩu đả kinh hoàng
Ông Lê Văn Chiến, bố của anh Mạnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc hôm đó: "Lúc đó sau khi nghe con tôi gọi điện, tôi về thì thấy các đối tượng côn đồ đã bỏ đi, sau đó tôi gọi lực lượng an ninh xã đến ứng cứu, một lúc sau hai đồng chí an ninh đã có mặt. Tuy nhiên các đối tượng côn đồ lại kéo người đến, đánh đập, đe dọa gia đình tôi".
Trước tình thế ngang ngược của nhóm người trên, ông Chiến và vợ chỉ biết can ngăn cho chúng không hành hung con trai mình. "Vợ chồng tôi mặc cho gạch đá bay vèo vèo, chỉ thi nhau đẩy các đối tượng ra ngoài nếu chúng xông vào thì con mình sẽ gặp nguy hiểm...", ông Chiến cho biết.
|
Bố mẹ anh Mạnh đã bất chấp hành động của các đối tượng côn đồ, can ngăn không cho chúng làm hại đến con mình và người thân. |
Theo trích xuất thông tin từ video ghi lại diễn biến sự việc hôm đó thì các đối tượng hết sức hung hãn khi lao vào tận trong nhà hành hung người với những hung khí sắc lạnh trên tay, và thái độ cọi thường như không có chuyện gì xảy ra.
|
Một đối tượng được cho là thuộc nhóm côn đồ đến nhà anh Mạnh hành hung, tỏ vẻ rất điềm tĩnh khi bước vào trong nhà. |
Trước sự manh động, ngông cuồng của các đối tượng côn đồ trên đã gây ảnh hưởng lớn tới đời sống gia đình ông Lê Văn Chiến, anh Lê Quang Mạnh, gây hoang mang trong dư luận xã Dương Hà những ngày gần đây.
Hiện tại sau 2 tuần trôi qua, nhưng người dân xung quanh vẫn chưa hết run sợ trước diễn biến sự việc ngày hôm 2/5. "Hôm đó tôi định đi ngủ rồi, thấy ầm ầm chạy ra xem, vừa ra đầu nhà thì thấy mấy thằng vác gậy, đầu chọc húi đứng ở đấy, có một thằng cầm gậy chỉ, rồi cúi xuống cầm gạch, tưởng là định ném tôi nên tôi chạy vào nhà... đến giờ nhắc đến tôi lại thấy 'sởn gai ốc' ", một người dân trong thôn cho hay.
Hơn nữa, được biết bản thân anh Mạnh hiện tại là một Đảng viên trẻ, đang tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân dân xã khóa XIV tới đây. Sự việc rất có thể làm cho uy tín ứng cử viên Hội đồng nhân dân bị giảm sút khi phải đối diện với những lời "xì xào" từ phía cử tri.
Mức độ nghiêm trọng của sự việc trên khiến dư luận có quyền đặt ra câu hỏi: Tại sao khi mặt lực lượng an ninh, các đối tượng vẫn ngang nhiên hành hung người quá đáng, liệu khi không có lực lượng an ninh thì mức độ ngông cuồng của các đối tượng côn đồ trên sẽ như thế nào và nếu trong hoàn cảnh đó, anh Mạnh không chạy kịp vào trong nhà trước những nỗ lực ngăn cản các đối tượng côn đồ của gia đình, thì hậu quả sẽ ra sao...?
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.