Giữa sân trường, cậu bé lớp 3B dáng người gầy gò, đôi mắt đen hiền và có chút bối rối, đứng cạnh dì ruột. Em là Bùi Thanh Tài, sinh năm 2015 — đứa trẻ không còn cha mẹ từ khi còn rất nhỏ.
Mất mát ập đến quá sớm khiến tuổi thơ của Tài thiếu cả hơi ấm gia đình lẫn điểm tựa tinh thần. Em lớn lên trong vòng tay của người dì ruột, một hộ gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương.
Những câu chuyện về hoàn cảnh của em đã khiến nhiều cán bộ Công an phường Chơn Thành day dứt. Và rồi, từ sự quan tâm ấy, mô hình “Con nuôi Công an xã” được triển khai với trường hợp đầu tiên chính là em Tài.
Một vòng tay mới — một hành trình mới
Tại buổi lễ, quyết định nhận đỡ đầu được Công an phường Chơn Thành công bố trong tiếng vỗ tay của thầy cô và học sinh.
Từ ngày hôm nay, Tài có thêm một gia đình mới — gia đình Công an phường Chơn Thành, với sự đồng hành trực tiếp của Ban Chấp hành Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ Công an phường.
Theo mô hình, mỗi tháng em sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng, trích từ tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp.
![]() |
| Từ ngày hôm nay, Tài có thêm một gia đình mới — gia đình Công an phường Chơn Thành. |
Đây không chỉ là khoản hỗ trợ vật chất, mà còn là sự bù đắp tinh thần, là lời khẳng định rằng: “Em không còn đơn độc.”
Trung tá Nguyễn Thị Đào, Phó Trưởng Công an phường, chia sẻ trong giọng nói đầy xúc động: “Mô hình ‘Con nuôi Công an xã’ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Chúng tôi mong muốn được chia sẻ, đồng hành và bảo vệ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để các em được học tập, phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh. Việc thăm hỏi, hỗ trợ sẽ luôn được duy trì thường xuyên và thiết thực.” Những lời nói giản dị, nhưng chứa chan tình người.
Khi được đại diện Công an phường trao phần hỗ trợ tượng trưng, Tài khẽ cúi đầu cảm ơn. Đôi mắt em ánh lên niềm vui xen lẫn sự ngạc nhiên – như thể em vẫn chưa tin điều tốt đẹp ấy là dành cho mình.
Hàng xóm kể rằng trước đây Tài ít nói, hay lầm lũi. Nhưng sáng nay, em nắm tay dì thật chặt, gương mặt rạng rỡ hơn mọi ngày.
Có lẽ, với một đứa trẻ mồ côi, điều khao khát nhất không phải là tiền bạc, mà là cảm giác được quan tâm, được bảo vệ, được xem như người thân.
Lan tỏa yêu thương – viết tiếp những hành trình đẹp
Sau trường hợp của Tài, Công an phường Chơn Thành cho biết sẽ tiếp tục rà soát, lựa chọn và nhận đỡ đầu thêm những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Mỗi trường hợp được giúp đỡ là một trang đời được viết lại — sáng hơn, ấm áp hơn.
![]() |
| Em có thêm sự yêu thương của thầy cô. Em có thêm vòng tay của những người chiến sĩ công an. |
Mô hình “Con nuôi Công an xã” không chỉ đơn thuần là hỗ trợ một em bé nghèo. Đó còn là cách lực lượng Công an nhân dân lan tỏa hình ảnh đẹp:
những người chiến sĩ không chỉ giữ bình yên phố phường, mà còn gìn giữ những mảnh đời nhỏ bé, chở che những ước mơ đang bị thử thách bởi nghịch cảnh.
Ở góc sân trường, sau khi buổi lễ kết thúc, Tài chạy về lớp cùng các bạn. Nét rụt rè dường như đã bớt đi. Hình ảnh ấy như một mầm xanh vừa được tưới thêm nước – sống lại, tươi tắn, đầy hy vọng.
Từ hôm nay, em không chỉ có dì bên mình. Em có thêm sự yêu thương của thầy cô. Em có thêm vòng tay của những người chiến sĩ công an – những người sẽ cùng em đi qua những năm tháng trưởng thành.
Và biết đâu, vài năm nữa, chính em sẽ trở thành người kể lại câu chuyện này, như một minh chứng rằng:
khi xã hội chung tay, một đứa trẻ khó khăn có thể đổi đời.