Vĩnh Phúc: Người đàn ông “bỗng nhiên” bị người khác dùng gạch hành hung đến nhập viện cấp cứu?
Trong lúc xảy ra cự cãi, ông Nguyễn Tiến Vạn bị đối tượng “dùng gạch” tấn công khiến phải nhập viện trong tình trạng đầu chảy rất nhiều máu.
Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp điện thoại của người đi đường giữa ban ngày
Bắt ổ nhóm ma tuý hoat động tinh vi ở Lạng Sơn
Thông tin bất ngờ liên quan vụ đàn em Đường 'Nhuệ' đánh người
Miền Bắc bắt đầu mưa rét, Hà Nội thấp nhất 19 độ C
Theo thông tin ban đầu từ gia đình ông Vạn cho biết, vào khoảng 13h30 ngày 1/11, khi đang ở nhà thì gia đình ông Nguyễn Tiến Vạn (SN 1970. ở khu 3 thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) nhận được thông tin có nhóm đối tượng tập trung ở khu vực lối vào khu đất nhà ông Tiến.

Ông Nguyễn Tiến Vạn nhập viện trong tình trang đầu chảy rất nhiều máu.
Khi đến hiện trường, thì ông Nguyễn Tiến Vạn bị một đối tượng dung gạch tấn công khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trang đầu chảy rất nhiều máu, tinh thần hoảng loạn. Không chỉ dừng lại ở đó, vợ và con trai ông Vạn cũng bị hành hung.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lũng Hoà xác nhận và cho biết, trên địa bàn có xảy ra vụ xô xát giữa ông Nguyễn Tiến Vạn và Dương Văn Hùng, sự việc khiến ông Vạn phải nhập viện cấp cứu.
Nói thêm về việc trên, ông Hải cũng cho biết, sự việc trên kéo dài từ rất lâu rồi, chính quyền cũng đã có nhiều phương án xử lý.
Tuy nhiên, sự việc vào ngày 1/11 hai bên có xảy ra xô xát, trong lúc hai người ngã xuống ruộng thì ông Hùng có cầm được viên gạch, rồi ông Vạn bị chạy máu và được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.
Chủ tịch UBND xã Lũng Hoà cũng cho biết thêm, hiện sự việc đang được công an huyện Vĩnh Tường thụ lí, giải quyết theo thẩm quyền.
Ở một diễn biến khác, trao đổi với PV ông Nguyễn Tiến Vạn cho biết, hiện giờ ông vẫn còn choáng váng, đầu đau và hoảng loạn. Vì sự việc xảy ra nhanh, mà đối tượng quá manh động khiến lúc ý ông gục ngã tại chỗ không còn biết gì.
Ông Vạn cũng cho biết thêm, vào ngày 2/11, công an huyện Vĩnh Tường đã đến bệnh viện để lấy lời khai, nhưng vì ông đang trong trạng thái hoảng loạn nên để con gái ông làm việc.
“Chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc, tìm lại công bằng, xử lý đối tượng đúng với quy định của pháp luật” ông Vạn nói.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.











